Dòng họ Văn Sỹ và tấm lòng với bóng đá

Giadinh.net - Một đời tung hoành trên sân cỏ, đến khi giã từ, người cha Văn Sỹ Chi và 5 cậu con trai cầu thủ nổi tiếng lại gom tiền góp bạc của cả đại gia đình làm nên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VST Nghệ An - một thương hiệu mới trong hệ thống đào tạo trẻ cả nước.

Tình yêu bóng đá của một dòng họ

Trong gia đình bóng đá nổi tiếng nhất ở đất Nghệ, khán giả Việt Nam biết nhiều đến tên tuổi Văn Sỹ Hùng, người từng ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trong trận bán kết Tiger Cup năm 1998 giữa Việt Nam và Thái Lan. Nhưng với hầu hết dân bóng đá và đặc biệt là những fan hâm mộ xứ Nghệ, Văn Sỹ Hùng chưa phải là điểm sáng duy nhất trong một đại gia đình mà tình yêu bóng đá dường như đã ngấm vào máu thịt.

Gần nửa thế kỉ trước, cựu danh thủ Văn Sỹ Chi từng tung hoành trên sân cỏ khắp các nước bạn bè XHCN. Chuyển qua sự nghiệp huấn luyện, ông Văn Sỹ Chi cũng thu được rất nhiều thành tích trong màu áo Thể Công, rồi Thanh Hoá...

“Máu” bóng đá ấy của ông đã được truyền lại cho cả 5 cậu con trai. Để sau này, khi đã lui về vui thú tuổi già, ông lại được tự hào mỗi khi ai đó kể về kì tích hiếm hoi của gia đình mình.

Con trưởng của ông, Văn Sỹ Hùng từng nhiều năm liền khoác áo ĐTVN, góp mặt trong thế hệ vàng (cùng với Hồng Sơn, Huỳnh Đức,  Minh Quang...) và được nhiều khá giả cả nước mến mộ.

4 người còn lại gồm Văn Sỹ Sơn, Văn Sỹ Thuỷ, Văn Sỹ Ngọc và Văn Sỹ Linh đều là những cầu thủ chuyên nghiệp thành đạt, nhiều năm liền khoác áo đội bóng quê hương Sông Lam Nghệ An. Trong đó, đáng kể nhất là Văn Sỹ Thuỷ những năm đỉnh cao phong độ, khi cựu tiền đạo này từng giành ngôi Vua phá lưới giải VĐQG hạng A1.

Cả gia đình lập nghiệp và thành danh đều bằng bóng đá. Cái nghiệp ấy cũng trở thành nỗi đam mê và khát khao thúc đẩy dòng họ Văn Sỹ không thể rời xa bóng đá khi cả 5 người con đều qua tuổi đỉnh cao và giã từ sự nghiệp.

VST Nghệ An - một tấm lòng, một thương hiệu

Tình yêu, khát khao muốn đóng góp cho sự phát triển của bóng đá quê hương chính là động lực khiến đại gia đình họ Văn Sỹ dốc tiền của và tâm sức vào xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đầu năm 2005.

Dưới tên gọi Công ty đào tạo trẻ VST Nghệ An, ông Văn Sỹ Chi ở tuổi ngoài 80 cũng bỏ những ngày tháng an nhàn để góp tay giúp các con trai quản lí tài chính và hoạch định chiến lược phát triển. Người con thứ 4 Văn Sỹ Ngọc đang theo đuổi công việc kinh doanh đồng hồ tại thành phố Vinh cũng quay về, góp một tay giúp cha anh (giữ chức Trợ lí giám đốc và tài chính). Cậu út Văn Sỹ Linh rời SLNA về VST, vừa đóng vai cầu thủ, vừa kiêm luôn chức Trợ lí HLV.

Lãnh đạo và cũng là những người đóng vai trò quyết định trong sự ra đời và phát triển VST là Văn Sỹ Thuỷ cùng cậu cả Văn Sỹ Hùng. Riêng Văn Sỹ Thuỷ, với tư cách là người sáng lập giữ cương vị Giám đốc. Văn Sỹ Hùng cũng gác lại việc kinh doanh buôn bán gỗ cho tập đoàn HA.GL tại Thanh Hoá cho vợ để về chung tay trong vai trò HLV trưởng.

Thời kì đầu mới hoạt động đầy gian nan. Nhà Văn Sỹ đã phải cậy nhờ UBND Thị xã Cửa Lò dành lại cho một khu đất vừa đủ để xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất. Tiếp đó, 5 anh em nhà Văn Sỹ lại chia nhau đi các địa phương để “treo bảng” tuyển sinh với mức học phí ưu đãi. Nhờ uy tín của dòng họ Văn Sỹ, hơn 200 gia đình đã tin tưởng gửi con em vào Trung tâm VST theo học.

Gặp gia đình Văn Sỹ trong một chiều Sài Gòn mùa hè năm Đinh Hợi, nghe họ tâm sự: “Bước khởi đầu bao giờ cũng là gian nan nhất. Hồi Trung tâm mới mở cửa, đều phải dựa chủ yếu vào uy tín của gia đình để tuyển học viên. Nhưng điều quan trọng để tồn tại lâu dài và khẳng định thương hiệu thì phải trông vào sự nỗ lực và tâm huyết của đại gia đình".

"Nói thực lòng, cả dòng họ Văn Sỹ đã hao tâm tổn sức vì VST nhiều quá. Ngay cả chiếc ô tô của Văn Sỹ Thủy cũng đã phải bán đi để lấy tiền đầu tư sân bãi, cơ sở vật chất. Bởi nguồn thu lại từ hơn 200 học viên đào tạo ban đầu thực tế cũng không đảm bảo cân bằng được thu chi cho trung tâm, khi mỗi em ở lứa U15 chúng tôi chỉ thu 150.000 đồng/tháng. Các lứa nhỏ tuổi hơn thì mức thu chỉ là 100.000 đồng”.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, sau gần 3 năm hoạt động, VST Nghệ An bước đầu đã thu được một số thành tích đáng kể. Đội lớn của VST sau một mùa giải chơi tại giải hạng ba đã giành vé lên chơi tại hạng nhì. 14 cầu thủ trẻ ưu tú nhất của VST cũng được Hòa Phát Hà Nội, Becamex Bình Dương và Halida Thanh Hóa “đón nhận” với tổng mức chuyển nhượng đạt xấp xỉ 3 tỷ.

Giải U17 VĐQG Cup Báo Bóng Đá diễn ra vào tháng 7/2007 vừa qua, đội U17 VST Nghệ An (thực chất là U15 tăng cường) cũng thi đấu xuất sắc, giành hạng ba chung cuộc. Bản thân VST vinh dự được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu được tiếp xúc Thủ tướng Chính phủ.

Đội bóng VST Nghệ An (trắng) đã giành giải ba trong giải U17 quốc gia năm 2007

Lời nguyện trọn đời vì bóng đá

Cả dòng họ Văn Sỹ đã dồn tâm, dồn lực để VST Nghệ An trở thành một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu. Thế nhưng, để hoàn thành khát vọng vươn cao, vươn xa đưa VST trở thành một trung tâm đào tạo chuẩn mực, đạt đẳng cấp quốc tế lại là cả một chặng đường đòi hỏi không chỉ tâm huyết là đủ.

Có lẽ bởi thế, nên trong những ngày tháng đầu tiên của năm mới Mậu Tý, người dân xứ Nghệ đã xôn xao với câu chuyện: VST Nghệ An đã được dòng họ Văn Sỹ chuyển giao lại cho Công ty Hải An với giá 8 tỷ.

Tìm hiểu kĩ hơn sự việc, chúng tôi được biết khoản tiền 8 tỷ này được Hải An dùng để mua 80% cổ phần tại VST, sau khi Trung tâm thực hiện chính sách cổ phần hóa để huy động các nguồn lực tài chính. Sau khi dồn tiền mua lại lượng cổ phiếu lớn này, Hải An đã trở thành cổ đông chính, và VST Nghệ An cũng đã phải đổi tên thành VST Hải An. Bản thân Giám đốc Văn Sỹ Thuỷ cũng lùi xuống giữ chức Phó giám đốc. Văn Sỹ Hùng chỉ còn đảm nhiệm vai trò HLV trưởng thuần túy chuyên môn.

Nhiều người biết chuyện đã tặc lưỡi nuối tiếc cho cơ nghiệp tâm huyết của cả dòng họ Văn Sỹ bây giờ rơi vào tay người khác. Nhưng khi tâm sự với Văn Sỹ Thủy, anh khẳng định sự chuyển giao này là tất yếu và chỉ có lợi cho sự phát triển lên tầm cao mới của VST.

Nói như Văn Sỹ Thủy thì “gia đình tôi có lòng, có nhiệt huyết nhưng tiềm lực tài chính thì không đủ để đưa VST đạt được tầm vóc như tham vọng ban đầu. Nay có sự đỡ đầu tài chính của tập đoàn mạnh như Hải An, VST đủ sức trở thành một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu Đông Nam Á”.

Quả đúng như lời cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy, bởi dẫu biết VST sau khi được cổ phần không còn là tài sản riêng của dòng họ Văn Sỹ thì điều quan trọng nhất vẫn là Trung tâm sẽ được đầu tư những khoản tiền lớn để tiếp tục phát triển. Điều quan trọng là trên hành trình ấy, dòng họ Văn Sỹ vẫn gắn bó cùng VST, vừa giúp triển khai những kế hoạch, vừa chăm chút về chuyên môn giúp các cầu thủ trẻ phát triển.

Nói như cựu danh thủ Văn Sỹ Chi: “Dòng họ Văn Sỹ nguyện trọn đời hết lòng vì bóng đá”.

Mạnh Cường

giang
Ý kiến của bạn
Cứ nghĩ chỉ ăn thứ này cho 'đưa miệng', ai ngờ lại âm thầm kéo lượng muối trong ngày tăng vọt

Cứ nghĩ chỉ ăn thứ này cho 'đưa miệng', ai ngờ lại âm thầm kéo lượng muối trong ngày tăng vọt

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Dưa cà, bắp cải, kim chi muối vốn là những thực phẩm ăn kèm 'bất diệt' trên mâm cơm nhưng chúng đang góp phần tăng tổng lượng natri nạp vào cơ thể mỗi ngày mà nhiều người vẫn không hề nhận ra. Đáng chú ý, nếu ăn nhiều những thực phẩm này trong thời gian kéo dài còn có nguy cơ dẫn đến ung thư, tim mạch, tổn thương thận và ung thư dạ dày,...

Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Chặn bắt xe đầu kéo 'gây họa' khiến hơn 100 xe ô tô thủng lốp trên cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng 6/8, hàng loạt tuyến cao tốc từ miền Trung đến Nam Trung Bộ ghi nhận tình trạng vật liệu kim loại sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường, khiến hơn 100 phương tiện bị thủng và hư hỏng lốp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời vào cuộc, truy xét nóng và chặn bắt thành công phương tiện gây ra sự cố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.