Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn

| Tâm sự

GĐXH – Ở cái tuổi mà nhiều người chỉ mong vợ chồng còn khỏe mạnh để an hưởng tuổi già thì tôi lại đang đứng trước một chuyện mà không biết phải chia sẻ cùng ai.

Tôi năm nay 60 tuổi, chồng 63. Chúng tôi đã trải qua 35 năm với cuộc hôn nhân này. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi không dám nói vợ chồng tôi lúc nào cũng hạnh phúc bởi cũng có những lần cãi nhau vì tiền bạc, vì chuyện con cái, vì đối nội đối ngoại hai bên… nhưng rồi cả hai lại cùng bỏ qua để tập trung nuôi dạy con cái.

Hai con gái của tôi đều đã có gia đình, tôi cũng được lên chức bà ngoại từ nhiều năm trước. Các con có công việc ổn định, cuộc sống bình yên nên tôi cũng không phải bận tâm quá nhiều.

Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi vốn có cửa hàng tạp hóa buôn bán nhỏ, còn chồng là cán bộ ở xã. Năm ngoái, ông ấy được nghỉ hưu theo chế độ. Tôi từng nghĩ, cuối cùng thì vợ chồng cũng có thể sống cho mình sau hàng chục năm bươn chải lo cho con cái.

Gia đình tôi thuộc diện cơ bản, không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Sau bao năm chắt chiu, chúng tôi cũng để dành được một khoản tiền tiết kiệm để lo dưỡng già.

Đó là thứ khiến tôi yên tâm nhất vì con gái đi lấy chồng, tôi không muốn các con phải bận tâm về nhà ngoại quá nhiều. Về khoản này, chồng tôi cũng đồng ý nên từ nhiều năm trước tôi đã đưa cho chồng gần như toàn bộ tiền cất trong tủ để mang ra ngân hàng gửi vào sổ tiết kiệm. Vừa để yên tâm vừa mong có thêm chút tiền lãi khi cả hai đã già, không còn làm được nhiều.

Sổ tiết kiệm đứng tên chồng tôi và tôi cũng luôn tin tưởng ông tuyệt đối. Cho đến một ngày gần đây, tôi vô tình phát hiện chồng tôi đã rút hơn một nửa số tiền đang gửi tiết kiệm mà không hề nói cho tôi biết.

Vì quá bất ngờ, tôi lập tức tìm chồng để hỏi cho rõ thì nhận được câu trả lời khiến tôi sốc nặng. Ban đầu chồng nói ông ấy rút cho một người bạn vay nhưng khi tôi hỏi bạn nào, ông lại vòng vo không nói được. Cuối cùng, sau một hồi tra hỏi, ông ta mới thừa nhận, rút tiền đưa cho một người phụ nữ vì con cô ấy mắc bệnh, cần rất nhiều tiền để điều trị.

Nghe hai từ "cô ấy" tôi bỗng sững lại. Tôi không biết người phụ nữ ấy xuất hiện trong cuộc đời chồng tôi từ bao giờ nhưng nhìn thái độ của chồng cho thấy, "cô ấy" là một người rất đặc biệt với ông ta.

Tôi hỏi ông tại sao lại lấy tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để đưa cho người phụ nữ khác. Chồng im lặng một lúc rồi mới trả lời. Ông bảo ông mới rút hơn một nửa, đó coi như là phần tiền của ông và không động gì đến phần của tôi. Sau đó, ông ta nói, sẽ đi rút nốt phần còn lại về trả cho tôi nhưng câu nói tiếp theo đã khiến tôi choáng váng.

"Đến giờ phút này, tôi cũng không muốn giấu bà thêm nữa. Cô ấy là người tôi từng có tình cảm hồi còn trẻ. Giờ chồng đã mất, con trai lại bệnh, tôi muốn được giúp đỡ cô ấy một phần. 

Với lại, bao nhiêu năm qua tôi đã sống cho gia đình. Giờ tôi muốn những năm tháng còn lại được sống cho bản thân mình. Mong bà hiểu và tạo điều kiện cho chúng tôi".

Nghe câu nói ấy, tôi bỗng thấy mắt tối sầm lại. Người đàn ông từng đi cùng tôi trong suốt 35 năm cuộc đời bỗng trở nên mờ đi. Vậy là suốt mấy chục năm qua, khi ở bên cạnh tôi và các con, ông ấy không được sống là chính mình ư? Điều đó khiến tôi đau đớn nhưng lại không thể khóc nổi.

Sau hôm đó, chồng tôi thường xuyên vắng nhà. Còn tôi cứ chìm trong quá khứ, nhớ về những ngày cả nhà còn vui vẻ, quây quần bên nhau.

Tôi đã cầm điện thoại lên không biết bao nhiêu lần. Có lúc tôi định gọi cho con gái, tôi muốn nói với nó rằng mẹ đang buồn lắm, muốn nói rằng bố con đã có người khác, muốn nói rằng tiền tiết kiệm của bố mẹ đã bị bố rút cho người khác...

Nhưng rồi tôi lại đặt điện thoại xuống, tôi sợ các con biết sẽ đau. Các con vốn rất thương bố. Nếu biết chuyện, có lẽ nó sẽ giận ông. Mà một khi con cái đã đứng vào giữa chuyện của bố mẹ, chẳng ai còn được bình yên.

Giờ tôi có nên âm thầm chịu đựng, giữ lại phần tiền của mình để lo cho những năm tháng về già và không bận tâm đến chồng cùng cuộc tình của ông ta hay không?

Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn - Ảnh 2.40 tuổi, tôi sụp đổ khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của người bố đã nghỉ hưu

GĐXH - Chị từng nghĩ tuổi nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian bố mẹ được sống bình yên bên nhau sau hơn 40 năm hôn nhân. Nhưng chỉ một lần giúp bố tìm ảnh trong điện thoại, chị đã phát hiện bí mật khiến hình tượng người cha trong lòng mình sụp đổ.

Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn - Ảnh 3.Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Sau nghỉ hưu, chồng rút hơn nửa tiền tiết kiệm rồi nói một câu khiến tôi đau đớn - Ảnh 4.Quyết định mang đồ ăn đến công ty cho chồng đã khiến cuộc hôn nhân hơn 25 năm của tôi rẽ sang lối khác

GĐXH - Sau khi chứng kiến mọi việc, tôi chỉ lặng lẽ quay xe về nhà. Tôi mở điện thoại, nhìn từng tấm ảnh gia đình. Tôi tự hỏi, từ bao giờ cuộc hôn nhân mà mình từng tự hào lại trở thành như thế này?

Ý kiến của bạn
Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự sống chỉ còn tính bằng ngày, người chồng mới đủ can đảm nói ra bí mật lớn nhất cuộc đời. Lời cầu xin cuối cùng của ông không chỉ khiến người vợ suy sụp mà còn đặt bà trước một lựa chọn đầy day dứt: Có nên giúp người chồng thực hiện tâm nguyện cuối cùng hay không?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.