Ngày 3-1, người đàn ông họ Quách, 42 tuổi đã cùng vợ đến rạp xem “Avatar”. Khi mới xem được nửa chừng, ông Quách bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người vì không chịu nổi tiết tấu mạnh của phim, đã bỏ kính và ra ngoài. Ngay sau đó, người ta phát hiện ông ngất bên ngoài hành lang và khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ xác định ông bị đột quỵ do ảnh hưởng của bệnh cao huyết áp.
Được biết, trước ông Quách, ở Trung Quốc từng có một số ca phải nhập viện sau khi xem “Avatar” và theo lời khuyên của bác sỹ, người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh liên quan đến tim mạch không nên xem loại phim này.
Theo ANTG