Gia đình sao: Bí quyết nuôi con thành... Idol

| Gia đình

Có thể đó là khát vọng của các bậc cha mẹ. Có thể đó là khát vọng của con cái. Đó có thể là thời thế. Nhưng cho dù thế nào, thì việc trong nhà có một ngôi sao, với các bậc cha mẹ, vừa là niềm tự hào, nhưng cũng luôn phải đối mặt với sự khắc nghiệt mà ở vị trí của họ phải đón nhận.

Suốt cuộc phỏng vấn, bà Nguyễn Thị Mai, mẹ Phương Vy chấm nước mắt liên tục. Còn ông Nguyễn Tuấn Tùng, bố Vy, người tới nay vẫn đều đặn đưa con đi học, đi diễn, ban đầu tỏ vẻ nghiêm nghị như những người đàn ông khác, cũng không ít lần lộ sự xúc động trong ánh mắt và giọng nói. Nhìn cách họ âu yếm nói chuyện với nhau, cách họ đeo nhẫn cưới sau hơn 20 năm chung sống, tôi hiểu tại sao họ lại yêu con say mê đến vậy!
 

- Ngày trẻ ông bà cũng tham gia hoạt động nghệ thuật. Có lẽ Phương Vy chính là người đã giúp ông bà hoàn thành giấc mơ dang dở của mình?

Ông Tuấn Tùng: Đúng vậy. Ngày trước mẹ Vy đi hát, còn tôi chơi trong nhóm nhạc. Thời đó chúng tôi tham gia nghệ thuật phần nhiều vì đam mê, chứ chưa có ý thức coi đó là nghề. Tới khi lập gia đình, cuộc sống vất vả quá nên không thể tiếp tục theo đuổi đam mê được. Nên sau này thấy Vy bộc lộ nhiều tố chất, sự nhạy cảm với âm nhạc, tôi đã khuyến khích Vy đi theo con đường này. Nhưng tôi cũng biết kiến thức là rất quan trọng, không chỉ cho cuộc sống sau này, mà còn là nền tảng bổ sung cho nghề nghiệp hiện tại, nên bao giờ cũng nhắc Vy chú tâm vào việc học hành.

- Người bên ngoài có thể thấy làm ca sĩ sao sướng quá, cuộc sống lung linh quá, chứ người trong nghề chắc chắn sẽ hiểu những khó khăn và khắc nghiệt của nó. Hiểu vậy, và ông bà vẫn chỉ dẫn để Vy bước vào?

Ông Tùng: Chúng tôi ngày trước cũng ít nhiều đã trải qua giai đoạn như vậy, cũng đã biết thế nào là thế giới phía sau sân khấu. Nhưng ngược lại, chúng tôi cũng tự tin mình có nhiều kinh nghiệm, có thể chỉ bảo cho Vy. Hai vợ chồng luôn cố gắng hỗ trợ những gì tốt nhất để Vy đeo đuổi sự nghiệp, muốn làm sao để Vy luôn sống thật thoải mái với đam mê đó.

- Liệu có phải vì không bao giờ bị đặt nặng áp lực kinh tế nên Vy phát triển thuận lợi hơn các ca sĩ khác?

Ông Tuấn Tùng: Nếu đặt nặng áp lực kinh tế thì rất khó phát triển. Tôi hiểu điều đó. Và tôi nghĩ được sự hậu thuẫn của gia đình cũng không phải là “cái tội”. Miễn là Vy cống hiến bằng toàn bộ khả năng thật sự của mình.
 

- Có bao giờ ông bà chuẩn bị tinh thần cho Vy để đối diện với mặt trái của thành công?

Ông Tuấn Tùng: Có chứ, ngay cả trước khi Vy đạt danh hiệu Idol, hàng ngày đèo con đi hát phòng trà, tôi đã nói cho Vy nghe về những điều này. Lo cho con thì vẫn phải lo, mà lo từ xa thôi, chứ cũng không thể ôm vào lòng mãi được. Quan trọng là dạy con cách tự đối phó với những khó khăn sẽ phải đối mặt.
 
- Nói tới Vy, ông bà nhớ nhất hình ảnh nào?

Ông Tuấn Tùng: Vy là đứa con đầu tiên, nên nhiều hình ảnh đẹp lắm. Tôi còn nhớ ngày xưa Vy khoảng sáu tháng tuổi, mà má nó may những bộ bà ba nhỏ xíu cho nó mặc, rồi tôi một tay bồng con, một tay xách giỏ đi chợ. Về nhà thì đưa cho mẹ Vy, lúc đó nhà làm tiệm áo cưới, mẹ Vy bận trang điểm tối ngày, Vy lại qua tay hết cô dâu nọ đến cô dâu kia bế giùm. Tới nay dù đã 22 tuổi, nhưng về tới nhà, Vy lúc nào cũng vẫn như một đứa con gái nhỏ, nằm trong sự bao bọc che chở của bố mẹ, tôi thấy rất yên tâm và hạnh phúc vì điều đó.

Bà Nguyễn Mai: Tôi thì nhớ năm lớp một hay lớp ba gì đó, Vy đã làm một bài thơ tặng mẹ. Lúc đó cuộc sống còn nhiều khó khăn, ngày ngày đi làm về, tôi có tâm sự với ba Vy, và Vy nghe được. Vy viết thơ rằng con ở trên lớp và nhớ mẹ, không biết hôm nay mẹ có khách không, đêm về thấy mặt mẹ buồn là con cũng buồn lắm... Cứ mỗi lần đọc là tôi lại khóc vì thương nó.
 

- Dù luôn mang dáng vẻ của một cô con gái bé bỏng, nhưng thật sự thì Vy đã trưởng thành rồi. Lần đầu tiên ông bà nhận thấy con mình đã trở thành người lớn là lúc nào?

Ông Tuấn Tùng: Cũng mới đây thôi, khi Vy có những quyết định độc lập trong nghề nghiệp, và một thời gian sau thực tế cho thấy quyết định đó là đúng đắn. Lúc đó tôi hiểu con mình đã thật sự lớn rồi.

- Phương Vy có cuộc sống êm ả và hạnh phúc như vậy, ông bà có sợ sau này Vy sẽ khó thích nghi nếu rơi vào hoàn cảnh không được như mong đợi?

Ông Tuấn Tùng: Tôi thấy Vy đang cố làm quen để sẵn sàng với va chạm của cuộc đời, nên tôi nghĩ Vy đủ sức chịu đựng. Ngày trước thi Idol, có lần Vy gọi điện về nhà khóc hu hu, đòi bỏ cuộc vì nghe tin đồn không hay về mình. Tôi chỉ nói, “Con đã theo con đường này thì không được suy sụp vì tin đồn. Tin đồn chỉ là ảo thôi. Đã vào nghề là phải tập làm quen với thị phi, như sống với lũ vậy. Đừng bao giờ để cuộc sống mình bị chi phối”. Tới chiều Vy gọi về đã thấy cười ha ha, vậy là quên được rồi. Tôi rất tin tưởng Vy, coi vậy mà bản lĩnh lắm.

- Theo ông bà, khi xảy ra scandal hay tin đồn thất thiệt, cha mẹ có nên đứng ra bảo vệ con mình không?

Bà Nguyễn Mai: Theo dõi trên mạng, thấy người ta nói này nói kia về Vy cũng thấy buồn, nhưng tôi muốn để Vy tự ứng xử, tự quyết định chứ không muốn xen vào. Cha mẹ xen vào, có khi lại thành lớn chuyện. Tôi chỉ dạy con đừng để ý tới những điều đó, hãy cứ sống tốt là được.

Xin cảm ơn ông bà!
Theo SGTT
thanhloan
Ý kiến của bạn
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.