Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giận vợ, chồng về tìm mẹ đẻ xin ý kiến ly hôn nhưng bà chỉ nói duy nhất 2 từ khiến anh ta vội vàng "quay xe" gấp

Thứ hai, 11:30 21/02/2022 | Chuyện vợ chồng

'Cách đây hơn tuần, vợ chồng tôi lại có trận cãi nhau nảy lửa. Sáng ấy thứ 7, tôi hẹn bạn đi đá bóng nhưng vừa ra tới cửa, vợ đã gọi lại bảo phải ở nhà trông con...', người chồng kể.

Bát đũa cũng có lúc xô, vợ chồng khó tránh khỏi những khi va chạm. Nhưng nếu cứ một người ra công vun đắp còn 1 người lạnh nhạt coi thường nửa còn lại thì sớm muộn hôn nhân sẽ rạn vỡ.

Từng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, người chồng có tên L.V mới vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của mình:

"Năm 2019 vợ sinh bé thứ 2, tôi quyết định cho cô ấy nghỉ việc ở nhà chăm con. Vậy nhưng không hôm nào đi làm về tôi không phải nổi cáu với cô ấy. Nhất là thời gian gần đây, chẳng hiểu vợ tôi làm gì mà có hôm 7h tối nhà cửa vẫn bừa bộn, cơm chưa nấu. Cô ấy lúc nào cũng ngặt nghẹo lấy lý do con quấy, con nghịch nên làm chưa xong việc.

Không những thế, hết giờ làm tôi đi đá bóng, uống cà phê về muộn cô ấy cũng làu bàu trách chồng không chịu đỡ vợ việc nhà. Nhiều lúc tôi bực, nói thẳng: 'Tôi đi làm nuôi mấy cái miệng ăn còn chưa đủ mệt hay sao mà cô còn hành. Cô đã ăn bám lại còn đòi hỏi nhiều, chỉ ở nhà chơi với chăm 2 đứa con cũng không nên hồn'…".

Giận vợ, chồng về tìm mẹ đẻ xin ý kiến ly lôn nhưng bà chỉ nói duy nhất 2 từ mà khiến anh vội vàng "quay xe" gấp - Ảnh 1.

V. kể rằng, vợ anh tính nết ngày càng thay thổi, hay cãi lời chồng hơn. Nhiều lúc anh chưa nói xong cô ấy đã đỏ mặt phản bác lại trong khi hồi mới cưới, vợ anh hoàn toàn không như vậy. Sự thay đổi tới chóng mặt của bạn đời khiến V. bực bội vô cùng.

Người chồng kể tiếp: "Cách đây hơn tuần, vợ chồng tôi lại có trận cãi nhau nảy lửa. Sáng ấy thứ 7 tôi hẹn bạn đi đá bóng nhưng vừa ra tới cửa, vợ đã gọi lại bảo phải ở nhà trông con, cả 2 đứa ốm. Tôi không đồng ý, thế là cô ấy bảo tôi ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại, tôi quát cô ấy vẫn không chịu im. Bực mình tôi tuyên bố: 'Thấy ở với tôi khổ thì ly hôn. Tôi cũng không thiết giữ loại vợ đã ăn bám còn không biết điều'.

Nói rồi tôi lên xe về thẳng nhà nội. Tới nơi, tôi kể một thôi một hồi cho mẹ đẻ nghe. Thực sự khi ấy tôi muốn ly hôn luôn cho rồi và cũng nói ý định ấy với mẹ. Bà nghe xong chỉ im lặng bảo 'TÙY CON'. Sau đấy mẹ bảo tôi đã về thì giúp bà nấu nướng, dọn nhà vì bà đang yếu người. Trong vòng nửa ngày, tôi bị mẹ quay cho đủ thứ việc tới hoa mày chóng mặt, 7h tối vẫn chưa xong.

Mệt quá tôi bảo bà sao không thuê giúp việc, một ngày làm từng ấy việc lấy đâu sức. Khi ấy mẹ tôi mới cười bảo: 'Có thế con mới hiểu vợ con vất vả như thế nào. Những việc mẹ sai con làm chỉ là 1 phần nhỏ trong những việc mà vợ con phải gánh vác, lo toan mỗi ngày đó. Chưa kể nó còn phải chăm 2 đứa con nhỏ, thi thoảng lại chạy sang đây cơm nước, dọn dẹp lo cho bố mẹ. Con đã không biết thương, không biết thông cảm với vợ còn đòi hỏi trách mắng gì nó.

Giận vợ, chồng về tìm mẹ đẻ xin ý kiến ly lôn nhưng bà chỉ nói duy nhất 2 từ mà khiến anh vội vàng "quay xe" gấp - Ảnh 2.

Con đừng nghĩ mình làm ra tiền mà coi thường vợ. Nếu tính ra tiền, những việc vợ con làm sẽ cao hơn lương con đó. Đừng vội trách vợ thay đổi vì chính con khiến nó phải thay đổi. Nếu con tâm lý, biết san sẻ việc nhà với vợ, con bé sẽ không cáu gắt, mệt mỏi như vậy. Đấy, giờ thích ly hôn hay không là tùy con'.

Nghe mẹ nói, tôi mới vỡ lẽ nhận thức ra vấn đề, thấy rằng mình thực sự quá vô tâm với vợ. Đúng là trước nay tôi chỉ đòi hỏi vợ làm theo ý mình mà chưa bao giờ chia sẻ cũng như quan tâm tới cảm nhận của cô ấy. Vậy là không suy nghĩ thêm, tôi một mạch lên xe về làm lành với vợ".

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc vợ chồng mâu thuẫn va chạm. Quan trọng chúng ta phải biết tháo gỡ với sự thiện chí để đôi bên ngày một hiểu nhau hơn. Nếu không chịu nhìn lại bản thân để kiểm điểm mà luôn đổ lỗi cho người bên cạnh thì dù đối phương có nhún nhường, bao dung tới đâu cũng sẽ có lúc không kiềm chế được. Lúc đó sóng gió ắt sẽ ập tới, gia đình khó có thể giữ được hạnh phúc. Thật may người chồng trong câu chuyện trên kịp nhận ra điều ấy.

Gửi vòng hoa tang vào ngày tái hôn của chồng cũ và cái kết trong việnGửi vòng hoa tang vào ngày tái hôn của chồng cũ và cái kết trong viện

GiadinhNet - Đố kị và ôm hận chồng cũ, người phụ nữ đã gửi vòng hoa, bát hương đến cho anh ta trong ngày đại hỷ.

Hà Nội rét 8 độ C, người dân tranh thủ lên Tây Bắc săn tuyết

https://afamily.vn/gian-vo-chong-ve-tim-me-de-xin-y-kien-ly-hon-nhung-ba-chi-noi-duy-nhat-2-tu-khien-anh-ta-voi-vang-quay-xe-gap-20220219222359549.chn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động

'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thợ mỏ, toàn thân phủ đầy bụi than, đứng chờ vợ ở bên ngoài phòng sinh khiến mạng xã hội rưng rưng xúc động.

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 3 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Top