Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Giông bão' trong nhà khi vợ đòi ăn Tết quê ngoại

Thứ năm, 13:30 04/02/2016 | Gia đình

Nghe vợ nói năm nay lại muốn ở nhà ngoại đón giao thừa, anh Bách vùng vằng: "Vậy em ở luôn cả Tết đi, khỏi về quê nội".

Ông bố một con 31 tuổi này cho biết, quê anh và nhà vợ chỉ cách nhau gần 40 km. Nhà ngoại ở trung tâm Hà Nội và suốt 3 Tết rồi, vợ anh luôn muốn ở lại đón giao thừa tại thủ đô, mùng một mới về quê chồng.

"Mình đã chiều vợ mấy năm rồi, cũng phân tích cho cô ấy hiểu như vậy là làm khó chồng. Năm nào mùng một thì gia đình các chị em gái, anh trai cũng tập trung ở nhà mình ăn uống rồi đi chúc Tết. Mọi năm, khi mọi người đã đến đông đủ, hai vợ chồng mình mới vác mặt về, bố mẹ không hài lòng, cả nhà cũng nói ra nói vào mãi", anh Bách kể.

Năm nay, nghĩ vợ đã hiểu chuyện và tự động cùng chồng về quê ngay sau ngày được nghỉ Tết nên khi nghe chị bày tỏ ý định ở lại đêm giao thừa nhà bố mẹ đẻ, anh đã vô cùng tức giận. "Cô ấy thực sự không biết điều. Từ mấy hôm nay tôi không thèm nói với vợ câu nào. Chiều thứ 6, sau khi nghỉ làm, tôi sẽ về quê luôn, mặc kệ vợ có về theo hay không", anh nói.

Anh Bách nói rằng mình cũng là người rất biết cư xử với nhà ngoại khi luôn nhiệt tình hết mình những dịp bên đó có công việc gì. "Tôi cũng đã cố gắng dung hòa để vợ không sợ khi về nhà mình, nhất là khi gia đình tôi ở quê, không tiện nghi lắm. Thế nhưng, tôi có cảm giác vợ chỉ biết bản thân cô ấy mà không nghĩ gì cho chồng và gia đình chồng", anh Bách bày tỏ.


Ảnh minh họa: Lunchclick.

Ảnh minh họa: Lunchclick.

Sau cuộc tranh cãi quyết liệt chuyện về nhà nội hay ngoại dịp Tết, vợ chồng anh Quảng đã mỗi người tự mua vé xe về quê mình. "Vợ nhất nhất đòi đưa con về quê Thanh Hóa vì bảo 6 năm rồi Tết nào cũng phải ở nhà chồng ở Nghệ An. Tôi là con trưởng, tất nhiên phải về với bố mẹ mình. Cả năm rồi cũng chỉ về nhà tôi có một lần, đến Tết này mới là 2 lần, trong khi qua nhà vợ đã 3 bận, vậy mà cô ấy vẫn cứ thấy thiệt. Thời đại này không hiểu ra sao, phụ nữ cứ đua nhau, thấy người ta về ngoại, mình cũng về, không nghĩ rằng hoàn cảnh của mình khác", anh Quảng nói.

Anh cho biết, bố mẹ vợ đang ở cùng anh trai vợ và anh về đó không hề thoải mái, nhất là nếu ở qua đêm. Trong khi đó, vợ anh không hiểu, lại cho chồng khách sáo, còn bảo "em ở nhà anh cũng có cảm giác vậy nhưng có kêu ca bao giờ". "Rõ ràng, ở quê nội, nhà bố mẹ cũng là nhà của chúng tôi, đâu thể so sánh như vậy", anh nói. Anh cho rằng, vợ mua vé xe về quê ngoại chẳng qua để dọa chứ chắc chắn chị sẽ không dám về đó nếu không có anh.

Cũng lấy lý do "ở nhà nội mình là chủ, về quê vợ thì mình như người thừa, vì ở đó mình không thể lo chuyện bếp núc như phụ nữ nên suốt mấy ngày chẳng biết làm gì", anh Xuân (Từ Liêm, Hà Nội) luôn thoái thác khi vợ rủ về nhà ngoại ăn Tết. Anh kể, quê vợ cách Hà Nội chỉ chưa đầy 100km. Mọi năm, vợ chồng anh vẫn về quê vợ gửi lễ trước 28 và mùng 3 hoặc mùng 4 thì đưa các con về chúc Tết.

"Như vậy là quá hợp lý rồi nhưng vợ vẫn thấy chưa đủ, đòi năm nay về ăn Tết với bố mẹ cô ấy trọn vẹn từ mùng một. Tôi chẳng hiểu vợ nghĩ gì mà nói vậy. Mình là người Á đông, phải tuân theo những phép tắc xưa nay chứ, sao có thể để hai ông bà già ở nhà một mình cả cái Tết để đi", anh Xuân nói.

Trong khi đó, vợ anh Xuân chia sẻ, bên ngoại nhà chị làm nông nghiệp, nhiều năm mùng 3 mọi người đã đi cấy, ra làm đồng nên về chẳng còn không khí Tết nữa. "Có lần mình về, bố thở dài bảo: "Giờ về thì ăn, chơi Tết với ai, cả làng đã ra đồng rồi kìa... Mình thực sự rất tủi thân", chị nói.

Nhà tâm lý Văn Thanh Sỹ, đường dây tư vấn 1088 TP HCM cho biết,Tết nguyên đán được coi là dịp đoàn tụ, là Tết của tình thân, nên hầu như ai cũng muốn được ở bên ruột thịt, những người gắn bó với họ từ thời nhỏ. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn khi chồng muốn về với bố mẹ đẻ của mình và vợ cũng vậy.

Theo ông, sự bất đồng về mong muốn, nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng khi đưa ra quyết định ăn Tết ở đâu là điều hầu như nhà nào cũng gặp phải. Vấn đề là, các đôi cần giải quyết khéo léo, để những lý do trên không chi phối, làm ngày Tết mất vui.

Nhà tâm lý gợi ý, hai vợ chồng nên bình tĩnh ngồi lại bàn tính kế hoạch cho những ngày Tết từ trước. Nếu điều kiện thuận lợi, cả hai có thể cùng chia thời gian hợp lý để về được cả nhà nội và ngoại, còn không luân phiên năm nay ăn Tết bên này thì sang năm về bên kia.

Từng nhiều lần giận dỗi dịp cuối năm vì chuyện Tết nội, Tết ngoại, anh Long, hiện sống tại Triều Khúc, Hà Nội, quê ở Thái Bình, cho biết, 3 năm trở lại đây, vợ chồng anh đã tìm được tiếng nói chung về việc này khi cả hai hiểu và chịu nhường nhịn nhau hơn.

"Chúng tôi tự cho mình là một gia đình độc lập, có chung hai bố, hai mẹ nên đối xử với hai bên như nhau, vì thế không gặp khó gì khi chọn ăn Tết nhà ai. Việc về bên nào ăn Tết bây giờ không phải vì đó là 'quê em' hay 'quê anh' mà căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể, như năm ngoái về ngoại vì bà ốm, năm nay về nội bởi bên đó đang neo người...", anh chia sẻ.

Theo Vương Linh/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 36 phút trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 8 giờ trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 13 giờ trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Top