Hà Anh Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng thương bà con miền Trung trước bão Noru
GiadinhNet - Hà Anh Tuấn - Đàm Vĩnh Hưng lo lắng cho bà con người dân miền Trung khi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 4 có tên Noru. Được biết, cả 2 là những nghệ sĩ có nhiều hoạt động từ thiện trong suốt thời gian qua.
Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân viết: "Miền trung ơi. Chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng nhé. Thực phẩm, thuốc men, đèn pin, áo ấm …là những thứ rất cần thiết bà con ạ". Ngoài ra, Mr Đàm còn cho biết cơn bão này rất mạnh. Nam ca sĩ chia sẻ: "Nghe thông tin lần này sẽ phải chịu nặng lắm. Thương miền Trung".
Cùng chung nỗi lo lắng với Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh Tuấn chia sẻ: "Ông trời thương miền Trung, cho bão nhạt đi. Năm nào cũng cực khổ". Dòng trạng thái của nam ca sĩ nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng cũng là người con miền Trung nên anh thấu hiểu được nỗi vất vả của người dân vùng đất này.
Được biết, Hà Anh Tuấn và Đàm Vĩnh Hưng là những ca sĩ rất quan tâm đến các hoạt động từ thiện ý nghĩa. Năm 2020-2021, Mr Đàm có nhiều hoạt động dành cho người dân ở rốn lũ miền Trung.
Anh công bố mình đã triển khai và đang thi công làm 15 căn nhà cho bà con nghèo miền Trung (Huế, Quảng Bình, Quảng Trị). Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây đều là những hoàn cảnh khó khăn mà bên tôi phối hợp với chính quyền tìm hiểu, để đảm bảo số tiền của các bạn ủng hộ đến đúng người, đúng việc. Sau trận lụt lịch sử vừa qua, điều bà con cần nhất là một mái nhà ấm áp, che mưa che nắng.
Toàn bộ số tiền cho dự án này đều được tôi dùng từ số tiền 1,431,768,000 đồng do khán giả đã quyên góp ủng hộ. Trong đó, số tiền để xây 15 căn nhà là hơn 930 triệu đồng. Số tiền còn lại là hơn 501,6 triệu đồng, tôi dự định thời gian tới, khi những căn nhà này được hoàn thiện, tôi sẽ bỏ thêm tiền túi mua một ít vật dụng, bàn ghế, giường tủ cơ bản để gia đình sinh hoạt thuận tiện hơn".

Hà Anh Tuấn cũng là một nghệ sĩ đam mê với những hoạt động từ thiện và cộng đồng.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng là một người nổi tiếng có tâm với các hoạt động từ thiện. Với anh, từ thiện, công việc dành cho cộng đồng là điều nên làm, nên "khoe". Anh chia sẻ: "Mình đi thăm lũ con nít và mình thấy cuộc đời chả có gì quan trọng nữa. Chúng ta khoe nhau nhiều tiền để làm gì? Giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chữa được bao nhiêu người, hoặc ít nhất với lũ trẻ, phải cho chúng sống được bao nhiêu ngày tháng vui vẻ còn lại. Dân chơi là chơi kiểu đó. Giờ dân chơi vẫn khoe cái xe, cái túi, đồ đạc thế này thế kia thì lỗi thời rồi".
