Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai năm đổi đời của cô gái từng mất việc, mất chồng vì nặng gần 100 kg

Thứ hai, 19:35 15/01/2018 | Gia đình

Làm ở ngân hàng danh tiếng, có con đủ nếp đủ tẻ, nhưng mọi thứ vuột khỏi tầm tay Thanh. Sau nhiều sóng gió, cô tìm lại được cân bằng.

Huyền Thanh, sinh năm 1987, là Á quân cuộc thi Bước nhảy ngàn cân 2015 khi giảm được hơn 23 kg trong 3 tháng, từ hơn 80 kg xuống còn gần 59 kg. Nỗ lực của bà mẹ đơn thân khi đó đã truyền cảm hứng cho nhiều chị em trong việc lấy lại sự tự tin sau những biến cố lớn trong đời.

Thanh từng là một cô gái xinh đẹp, cân nặng chỉ ở ngưỡng 50 kg. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương chuyên ngành Tài chính quốc tế, ra trường thi đỗ ngay vào một ngân hàng nước ngoài có tiếng với mức lương khá cao. Cô kết hôn và sau đó có hai con. Cuộc sống tưởng như ngập một màu hồng với cô gái Hà Nội.

Nhưng rồi Thanh đã mất tất cả, chỉ vì cân nặng lên tới 97 kg sau khi sinh. Thân hình sồ sề, xấu xí gây nhiều trở ngại cho cô khi trở lại làm việc. Thanh quyết định nộp đơn xin thôi việc vào giữa năm 2013. Cũng trong thời gian đó, cô đau đớn phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Khuyên nhủ chồng không được, cô phải nhiều lần xách va ly về nhà bố mẹ đẻ khi các con mới vài tháng tuổi, và rồi chia tay thật sự.

Huyền Thanh hồi gần 100 kg và khi bước ra khỏi chương trình, giảm được 23 kg trong 3 tháng.
Huyền Thanh hồi gần 100 kg và khi bước ra khỏi chương trình, giảm được 23 kg trong 3 tháng.

Những chuỗi ngày khó khăn ập đến. Vì lòng tự trọng không muốn ai giúp đỡ, Thanh tự mình mở quán ốc gần nhà mỗi buổi chiều tối để lấy tiền trang trải cuộc sống. Mang theo những nỗi đau và khát khao được khẳng định bản thân, Thanh đã nỗ lực hết mình khi tham gia Bước nhảy ngàn cân và giành giải nhì. "Phải thú thực rằng mục đích chính của tôi khi đến với cuộc thi là giải thưởng. Tôi muốn có tiền để lo cho các con một cuộc sống tốt hơn. Tôi cũng muốn giảm cân để mặc đồ đẹp hơn, muốn bố mẹ tự hào về mình", Thanh từng chia sẻ.

2 năm kể từ sau màn lột xác vóc dáng đáng ngưỡng mộ, cuộc sống của bà mẹ đơn thân đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cô không còn phải ngồi vỉa hè bán ốc, không còn những đêm ôm con nước mắt rơi tự thương xót cho số phận mình, Huyền Thanh của ngày hôm nay đã tự tin hơn, cười nhiều hơn.

Sau khi giảm cân thành công, Thanh đã nộp đơn và được nhận vào một ngân hàng với vị trí Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng. Nhưng công việc quá bận, quay cuồng với những sự kiện, những chuyến đi công tác, cô quyết định xin nghỉ để có thời gian dành cho hai con, bù lại sự thiếu thốn tình cảm từ bố.

Trở về từ chương trình, Thanh được nhiều người biết đến, trang Facebook có hơn 50.000 lượt người theo dõi. Tận dụng ưu thế này, cô nhập nhiều mặt hàng để bán hàng online. Cô không ngại lặn lội đến tận nguồn để lấy được giá tốt, luôn cố chăm chút từng sản phẩm để không làm mất uy tín của mình.

Huyền Thanh hiện tại 57 kg, tự tin và sống thoải mái sau nhiều biến cố.
Huyền Thanh hiện tại 57 kg, tự tin và sống thoải mái sau nhiều biến cố.

Hình ảnh bà mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con, với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Huyền Thanh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô trở thành gương mặt đại sứ cho một số nhãn hàng hay trung tâm làm đẹp. Những khoản thu nhập này giúp Thanh có thể lo cho mình và các con tốt hơn.

"Cuộc sống chưa thể gọi là giàu có, nhưng thoải mái và vui vẻ hơn trước. Thỉnh thoảng buồn chán, tôi lại nhớ đến hình ảnh mình ngày xưa, rồi lại tự nhủ phải nỗ lực hơn, không thể để mọi cố gắng đổ sông đổ biển. Tôi tự cảm ơn mình của những ngày đó, đã mạnh mẽ không bỏ cuộc, để có tôi ngày hôm nay", Thanh tâm sự.

Những lúc rảnh rỗi, cô dẫn hai con đi chơi hay sang nhà ông bà nội. Cô kể dù đã ly hôn nhưng mối quan hệ với bố mẹ chồng vẫn rất tốt. Ông bà thường xuyên gọi điện cho cô hỏi thăm, nhà có việc gì cũng muốn gọi cô về. Để các con đỡ nhớ bố, cuối tuần nào Thanh cũng để chồng cũ đón các con. Hạnh phúc nhỏ nhoi của người mẹ ấy là được nhìn thấy cậu con trai 5 tuổi, bé gái 3 tuổi rưỡi vui đùa, khỏe mạnh mỗi ngày.

Sau hai năm giảm cân, hiện giờ cân nặng của Thanh là 57 kg. Đối với một người từng rất béo, "chỉ uống nước lọc cũng tăng cân", việc giữ cân nặng, không tăng là cả một quá trình rất gian khổ. Bà mẹ hai con vẫn phải tuân theo chế độ ăn uống khoa học và tập nhảy để giữ dáng, không bị phát phì như trước.

Bà mẹ 2 con tâm sự cô hạnh phúc với những gì đang có.
Bà mẹ 2 con tâm sự cô hạnh phúc với những gì đang có.

Tinh thần thoải mái, không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, Huyền Thanh trẻ ra nhiều so với hai năm trước. Cô đang sống trong những ngày tháng hạnh phúc bên một chàng trai mới, người quan tâm, yêu thương và lo cho cô cùng các con.

"Sau tất cả những biến cố, mọi thứ đã cân bằng trở lại. Tôi như được hồi sinh với tâm hồn trẻ trung, tươi mới. Dù có thế nào, điều tôi hướng tới là cuộc sống tốt cho ba mẹ con và có hiếu với ba mẹ hai bên, những người đã luôn yêu, cổ vũ tôi suốt thời gian qua", Thanh chia sẻ.

Theo Tuệ Minh

VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 10 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 23 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top