Hàng xóm nói gì về nghi can gây ra cái chết của cháu mình

| Pháp luật

GiadinhNet – Thông tin cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc và sát hại làm chấn động dư luận, nhất là những người dân tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, khi có thông tin nghi can gây ra cái chết của cháu bé lại chính là người bà nội khiến cho người dân vô cùng bức xúc, căm phẫn vì không thể ngờ…

Sau khi xác nhận thi thể tại bãi rác là con mình, vợ chồng anh Lê Hữu Thuận đã đưa thi thể cháu về quê nội tại Thái Bình để an táng, ngôi nhà luôn trong tình trạng khóa trái cửa. Chiều ngày 29/11, khi biết thông tin, nghi can gây ra cái chết của cháu bé chính là người bà nội, người dân tại khu phố 1, phường Bắc Sơn nơi vợ chồng anh Thuận sinh sống tập trung rất đông, họ đều cảm thương sau sự việc đau lòng xảy ra đối với vợ chồng anh Thuận và vô cùng phẫn uất trước hành động nhẫn tâm, vô nhân tính của người bà nội.

Rất đông người dân tụ tập nhà anh Thuận, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng
Rất đông người dân tụ tập nhà anh Thuận, nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng anh Thuận lâu nay sống với bà con lối xóm rất hiền lành, hòa thuận, hai vợ chồng đều làm công nhân viên chức nhà ga, cưới nhau rồi mua đất làm nhà ở đây, căn nhà cấp bốn cũng mới được xây chưa lâu. Riêng bà nội của cháu bé thì mới từ Thái Bình vào đây chăm cháu.

Bà Kh, người sống bên cạnh nhà anh Thuận hoang mang cho biết: “Lúc đầu ai cũng nghĩ là vụ bắt cóc giống như lời bà Xuân nói khiến chúng tôi vô cùng lo sợ. Sau khi công an công bố, bà Xuân là nghi can gây ra cái chết của cháu bé rồi dựng hiện trường giả, có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra hành động tàn ác của bà ấy, thật là quá nhẫn tâm, không còn tính người”.

Theo chị M, nhà gần anh Thuận bức xúc: “Không thể tưởng tượng nổi, cháu bé có tội tình gì đâu mà chết một cách oan uổng. Bà Xuân mới vào chăm cháu được mấy ngày, bà ấy không giao tiếp với ai, suốt ngày ở trong nhà. Chiều tối hôm đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu của anh Thuận và hàng xóm. Tôi chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy mọi người hô hoán, khiêng bà Xuân vào nhà. Lúc đó tôi thấy bà này có máu ở mồm và cả mũi. Khi mọi người bảo đưa bà ấy đi bệnh viện, thì miệng bà ấy cứ cứ ú ớ, từ chối. Bà ấy bảo “tôi không đi đâu cả, tôi ở nhà thắp hương cầu khấn cho cháu tôi nhanh chóng trở về thôi”.

Bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), nghi can gây ra cái chết của chính cháu mình (ảnh do công an cung cấp)
Bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé), nghi can gây ra cái chết của chính cháu mình (ảnh do công an cung cấp)

Ông Võ Văn Hiếu - Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cho biết:” Khi nhận được thông tin chúng tôi đến nhà vợ chồng anh Thuận. Lúc đó, tôi hỏi bà Xuân về vụ việc, bà ấy vẫn một mực kể lại câu chuyện như vậy một cách rất tỉnh táo và bình thản. Tuy nhiên, khi mọi người người bảo đưa bà ấy đi bệnh viện, bà nhất định không đi và nói ở nhà để thắp hương cầu khấn cho cháu nội. Còn câu chuyện như bà ấy kể là có hai kẻ lạ mặt xông vào nhà, dùng dao khống chế rồi bịt miệng, kéo bà ra ngoài và cướp cháu bé, theo phía cơ quan công an là hoàn toàn bịa đặt, bà ấy dựng chuyện để đánh lạc hướng điều tra của công an. Hiện chúng tôi cũng đang rất mong chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an về vụ việc này”.

Trung tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định: Không có vụ bắt cóc bé gái. Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, nghi can khiến cháu bé hơn 20 ngày tuổi tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ đối tượng gây án để xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Dư luận nơi xảy ra vụ việc cho rằng, bà Xuân giết cháu nội là do mê tín liên quan bói toán. Tuy nhiên, có luồng thông tin khác cho rằng, bà Xuân khi bế cháu vấp phải dây tivi nên bị ngã, làm cháu bé hộc máu miệng. Bà Xuân sợ quá nên bỏ cháu vào giỏ, giấu đi sau đó dựng hiện trường giả, sáng hôm sau mới đem ra chỗ để rác… Tất cả thông tin về các tình huống trên chưa được cơ quan chức năng khẳng định.

Ngọc Hưng

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.