Hành động của bố mẹ bạn trai trong lần đầu gặp mặt khiến tôi hoang mang
Tôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 25. Anh ấy công việc đã ổn định, còn tôi sau vài lần nhảy việc vì không phù hợp, hiện nay cũng chỉ đang làm một công việc tạm thời.
Tết vừa rồi bạn trai đưa tôi về chơi nhà. Đến nơi, tôi mới biết nhà anh ấy khá giàu có, bố mẹ đều làm kinh doanh. So với hoàn cảnh nhà tôi, đúng là có sự chênh lệch. Bố mẹ tôi chỉ làm công nhân, kinh tế thuộc hạng trung bình.
Bố mẹ anh ấy tiếp đón tôi cởi mở, hỏi han đủ chuyện từ gia đình đến công việc nọ kia. Tôi cũng thật thà trả lời từng câu hỏi một.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như suốt cuộc gặp gỡ hôm đó, bố mẹ bạn trai không luôn tìm cách "dìm" anh ấy. Ngay từ lúc đầu gặp, mở đầu câu chuyện mẹ anh ấy đã nói: "Cháu xinh gái thế này mà lại yêu thằng con trai nhà bác à?". Sau đó là chê anh ấy trước lười học, phá phách, ăn chơi nọ kia. Còn bây giờ 25 tuổi đầu rồi mà về nhà chỉ biết ăn với ngủ với chơi game, không biết động tay động chân một việc gì.
Bố anh ấy thậm chí còn chê bai nặng nề hơn, bảo rằng: "Có phải con trai nhà bác nó lừa cháu không, chứ cỡ nó sao mà tán được cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại hiền lành như thế này được. Cháu còn trẻ, yêu đương đừng vội, cứ phải lựa chọn kĩ, lấy phải thằng không ra gì, khổ cả một đời đấy".
Lúc bố mẹ anh ấy nói, anh ấy cũng ngồi đấy, nghe bố mẹ chê, chỉ cười bảo: "Bố mẹ có để con lấy vợ không?". Còn tôi thì thật sự không biết nói gì cho hợp lý, chỉ biết im lặng nghe, cười trừ.
Lúc tôi ra về, mẹ bạn trai có đưa tôi một bao lì xì nói là mừng tuổi tôi rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Thằng con trai bác còn trẻ con ham chơi lắm, chưa biết lo toan gì đâu. Lấy chồng thì nên lấy người hơn tuổi mà dựa dẫm kẻo phí đời con gái đi".
Tôi cười trả lời: "Dạ, chúng cháu cũng đang chỉ là bạn bè thân thiết thôi, chưa nghĩ xa như vậy ạ".
Mẹ anh nghe xong thì gật đầu: "Cũng phải, còn trẻ thì phải phấn đấu lo sự nghiệp tương lai đã, vướng bận chồng con sớm làm gì".
Yêu thì cứ yêu chứ chưa tính chuyện xa xôi, tôi vô tư về nhà bạn trai ra mắt (Ảnh minh họa: Sohu).
Sau cuộc gặp gỡ ấy tôi cảm thấy khá hoang mang. Bạn trai theo như tôi hiểu trong thời gian yêu nhau, anh ấy không tệ như mẹ anh ấy nói, không có vẻ gì là một chàng trai ăn chơi, phá phách. Đến nhà tôi chơi, có việc gì anh cũng chủ động xắn tay vào làm không nề hà. Tuy là không thạo việc nhưng cũng không phải là lười biếng. Tôi có hỏi bạn trai rằng những điều bố mẹ nói về anh có đúng không thì anh ấy bảo có cái đúng có cái không rồi bảo tôi đừng để ý mấy lời bố mẹ anh ấy nói làm gì, họ chỉ nói đùa cho vui thôi.
Thế nhưng chị gái tôi thì lại không cho đó là những câu nói đùa. Chị tôi bảo: "Có hai lý do để bố mẹ cậu ấy cư xử như vậy với em. Một là họ không thích em, cố tình nói quá khuyết điểm của con trai họ lên để dọa em sợ mà bỏ chạy. Hai là cậu ấy đúng là như thế thật, và họ đang chơi kiểu "bánh đúc bày sàng" cho em nhìn rõ, sau này lấy con nhà người ta rồi khỏi kêu ca yêu nhầm lấy vội nữa.
Nhưng chị nghĩ họ không thích em nhiều hơn, vì thường thì không ai lại đi nói xấu con mình trước mặt bạn gái của con cả. Hơn nữa xét về mọi thứ, em đều không bằng cậu ấy".
Chị ấy khuyên tôi nên nhìn nhận lại tình cảm của hai đứa, làm dâu nhà giàu có mà họ không muốn đón nhận mình thì cũng không sống vui vẻ hạnh phúc được đâu.
Sau khi nghe những lời chị gái phân tích tôi thật sự thấy hoang mang. Chị gái hơn tôi 4 tuổi, đã lập gia đình. Về kinh nghiệm sống có thể hơn tôi nhưng chắc cũng chưa nhiều để nhìn thấu mọi việc.
Vậy nên tôi muốn kể câu chuyện của mình, hy vọng những bậc cha chú, những người đứng ở góc độ làm cha mẹ cho tôi một lời khuyên. Việc bố mẹ bạn trai cư xử với tôi như vậy trong lần đầu gặp mặt có phải là họ có ý không thích tôi hay không?
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 22 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...