Hiền Mai: "Đã yêu nhau thì phải biết hy sinh..."

| Gia đình

"Đã yêu nhau thì phải biết hy sinh" - cái chân lý đơn giản trong tình yêu, hôn nhân này rất đúng với trường hợp của vợ chồng Hiền Mai. Bởi sau khi "xuất giá tòng phu" về Mỹ, chị chỉ "trụ” được hai tháng thì chịu không nổi vì nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thân...

Vậy là anh Nguyễn Hoàng Minh (GĐ Luật cho Công ty dầu khí BP, kiêm giảng viên trường ĐH RMIT) từ bỏ vị trí giám đốc luật của công ty dầu khí Texaco ở Mỹ với thu nhập cao ngất để theo nàng về cố hương. Mục đích hồi hương của anh không phải để giữ người vợ đẹp, nổi tiếng, mà anh quan niệm: "đã là vợ chồng phải sống bên nhau, cùng sẻ chia vui buồn và chung tay nuôi dạy con cái".

Và đây là quãng thời gian cuộc hôn nhân của anh chị bắt đầu gặp thử thách: anh Minh không tìm được công việc phù hợp và bị thất nghiệp hơn một năm. Đã có những bất hòa, mâu thuẫn xảy ra giữa đôi vợ chồng son. Nhưng "mâu thuẫn nhỏ thì hóa giải cho nó biến mất, còn mâu thuẫn lớn thì hô biến cho chúng nhỏ lại" - nhờ "bí quyết" trên mà anh chị đã vững tay chèo, lèo lái con thuyền gia đình vượt qua sóng nhỏ, sóng to để cập bến bờ hạnh phúc. Để có được "nội lực" đó, vợ chồng Hiền Mai chia sẻ: "Tất cả là nhờ xuất phát điểm của hôn nhân là tình yêu chân thành và mỗi người đều biết hạ nhiệt cái tôi của mình".
 
 
Dịu dàng, thùy mị, là ấn tượng mà Hiền Mai để lại trong lòng công chúng yêu thích phim ảnh, lẫn những ai tiếp xúc với chị ngoài đời. Và chính vẻ đẹp này đã thu hút anh Minh giữa một rừng người đẹp tại một hội chợ dầu khí tổ chức tại Việt Nam cách đây hơn 10 năm. Anh nhớ lại: "Tôi đã bị vẻ đẹp hiền lành, thùy mị của Hiền Mai cuốn hút. Tôi linh cảm đây là người phụ nữ mình tìm kiếm bấy lâu. Ngay sau đó, tôi làm quen với Mai, nhưng thật vất vả vì cô ấy khó quá, gần một năm trời tôi mới mời được cô ấy đi ăn trưa".
 
Và sự "khó” đó được Hiền Mai lý giải: "Tôi từ chối vì đâu biết tính tình "người ta" như thế nào. Sau thấy "người ta" theo đuổi quá, tôi cũng thấy... tội tội nên chấp nhận đi ăn chung, nhưng rủ cả chục người bạn đi cùng. Tưởng đâu "người ta" sẽ phát hoảng, nào ngờ lại còn kết thân với bạn của tôi. Sự kiên trì, tình cảm chân thành của anh đã khiến tôi rung động. Kết quả, sau sáu năm yêu nhau, đến đầu năm 2003 chúng tôi kết hôn".
 
 

Mỗi ngày, sau giờ cơm tối, trong căn nhà xinh xắn, ấm cúng ở đường Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, TP.HCM của diễn viên, người mẫu, MC Hiền Mai lại vang lên tiếng đàn, tiếng hát. Và ngồi trước cây đàn dương cầm không phải là cô diễn viên xinh đẹp, mà là cậu con trai mới lên năm tuổi. Lúc ấy, theo "lệnh" của cậu, ba mẹ cùng song ca, dù lắm khi giọng hát phải chạy theo đàn hoặc ngược lại, nhưng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười quyện vào nhau như không dứt...

Từ ngày lấy chồng, sự nghiệp của Hiền Mai có vẻ chững lại. Vì diễn viên Hiền Mai phần nào đã bị người vợ - người mẹ Hiền Mai chi phối, dù chồng chị vẫn hết lòng ủng hộ vợ. Nhiều lần gặp kịch bản hay, nhân vật phù hợp, chị muốn "xông pha"  ngay. Nhưng tiếng khóc của cậu con trai đã kéo chị lại và lựa chọn gia đình vẫn là trên hết.

Để sự gắn kết tình cảm, gia đình ngày càng bền chặt, vợ chồng Hiền Mai luôn "bổ sung dinh dưỡng" cho gia đình: dù bận rộn thế nào, cũng dành thời gian cho nhau và thường xuyên ăn cơm nhà. Anh Minh chia sẻ: "Tiền tài, sự nghiệp là quả bóng da, nếu nó rớt xuống vẫn có thể nhặt lại được, còn "quả bóng gia đình"  là thủy tinh, đã rơi thì vỡ nát".

Còn một điều đặc biệt mà khi nhắc đến vợ chồng Hiền Mai, bạn bè, người quen đều thán phục và phong cho anh chị hai từ "dũng cảm" vì đã rước hai bà mẹ: mẹ chồng, mẹ vợ về chung sống trong cùng một mái nhà.
 Theo Phụ nữ

GIA ĐÌNH SAO

thanhloan
Ý kiến của bạn
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.