Kẻ sát nhân ẩn mặt (P1): Vụ giết người không nhân chứng

| Pháp luật

GĐXH - Một ngày đầu tháng 7/2021, người dân xã Vĩnh Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) sửng sốt phát hiện bà Hà Thị T chết ở khu vường phía sau nhà. Xung quanh nơi nạn nhân tử vong có nhiều vết máu. Rõ ràng, cái chết của bà T có dấu hiệu của vụ án giết người. Điều này càng khiến không khí hoang mang bao trùm cả làng quê vốn yên bình này.

Bà Hà Thị T (54 tuổi) sống ở xã Vĩnh Ninh từ lâu. Trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ này thường ở một mình. Sáng 6/7/2021, vài người dân đi làm qua khu vực nhà bà T đã phát hiện bà này tử vong phía vườn sau nhà sát đường tàu. Thông tin về cái chết bất thường của người phụ nữ độc thân này được báo lên Công an huyện Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại hiện trường, công an xác định bà T tử vong trước đó nhiều giờ. Nơi bà T được phát hiện có nhiều vết máu vương vãi, cây cỏ đổ rạp giống như có sự vật lộn, chống cự. Công tác pháp y cho thấy nạn nhân bị 61 vết thương trên cơ thể, trong đó có 8 vết ở các vùng hiểm, gây suy hô hấp cấp, mất máu và tử vong.

Với những vết thương sắc lẹm, công an nhận định chúng được gây bởi vật sắc, nhọn. Nghi phạm dường như rất quyết tâm tước đoạt mạng sống của bà T nên ra tay rất "dứt khoát" và dã man. Công an tìm thấy một đôi dép nhựa của nạn nhân, ngoài ra không có gì thêm.

Nơi bà T bị sát hại cách nhà vài mét, các điều tra viên cho rằng nhiều khả năng nạn nhân đang làm gì đó ở khu vực hiện trường và kẻ sát nhân thì đã "đợi sẵn". Như thế, vụ án này phần nhiều sẽ xuất phát từ những mâu thuẫn, thù tức cá nhân, không có dấu hiệu của một vụ án "cướp hay trộm cắp".

Kẻ sát nhân ẩn mặt (P1): Vụ giết người không nhân chứng- Ảnh 1.

Nạn nhân được người thân tổ chức an táng (ảnh tư liệu)

Theo người dân xã Vĩnh Ninh, bà T sống hiền lành, chưa từng bị điều tiếng gì. Kết quả xác minh nhân thân cũng cho thấy nạn nhân T không có quan hệ làm ăn, không có mâu thuẫn, xích mích gì với hàng xóm láng giềng hay ngoài xã hội. Nếu cái chết của bà T là hậu quả từ những bức xúc cá nhân thì rõ ràng việc điều tra sẽ gặp vô vàn khó khăn.

Nhà bà T nằm sát đường tàu hỏa, các điều tra viên phát hiện có nhiều vết máu dạng giọt rải rác từ chỗ nạn nhân nằm ra tới đường ray. Khi đi dọc đường tàu, công an tìm thấy một bao thuốc lá hút dở rơi dưới đất. Những dữ liệu này cho thất nghi phạm khả năng là nam giới, sau khi gây án đã bỏ trốn một cách vội vã và làm rơi đồ. Tiếp tục mở rộng khu vực khám nghiệm, tại một mương nước gần đường ray, công an tìm thấy chiếc túi giả da màu đen và hai phần của một chiếc kéo đã được cháo chốt, để rời. Trên lưỡi kéo còn có nhiều vết nâu đã khô nghi máu.

Sau khi đánh giá lại toàn bộ những tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Bình nhận định hung thủ sát hại bà T là nam giới, hung khi chính là hai lưỡi kéo được mài chốt, tách rời. Trên thực tế, hung khí này phù hợp với những vết thương trên cơ thể nạn nhân. Hung thủ gây án xong đã rơi đi vội vã và vứt tang vật rải rác dọc đường nhằm phi tang.

Dù đã xác định được động cơ, cách thức gây án của hung thủ, tuy nhiên do nạn nhân T sống khép kín, ít giao du bên ngoài nên công an rất khó "lần ra" những mâu thuẫn có thể dẫn tới vụ án. Thời điểm bà T bị sát hại hoàn toàn không có nhân chứng, chính vì thế công an cũng không thu được thông tin gì giá trị.

Bà T có một cô con gái, người này đã lập gia đình và từng đi xuất khẩu lao động. Tập trung tìm hiểu mối quan hệ này, các trinh sát được biết, con rể bà T trước đây đi làm ăn ở nước ngoài. Sau một thời gian thì con gái nạn nhân cũng sang cùng chồng. Ở nơi đất khách quê người, hai vợ chồng người con gái đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn gay gắt. Chính từ những "xô xát" này, bà T cũng bị cuốn vào và trở nên "đối đầu" khá căng thẳng với người con rể tên Lê Văn Triển (SN 1988, trú cùng địa phương).

Việc người con rể nạn nhân bất ngờ "xuất hiện" đã trở thành manh mối quan trọng, không thể bỏ qua. Công tác nắm tình hình cũng cho thấy, sau ngày bà T được phát hiện đã chết, Triển vắng mặt khỏi địa phương một cách bí ẩn. Anh ta đi đâu, làm gì không ai rõ.

(Còn nữa)

Kính nhiều chung cư, cao ốc vỡ vụn trong bão Yagi, nguyên nhân vì đâu

Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.