Khai mạc khóa bồi dưỡng báo cáo viên tuyến tỉnh, huyện về dân số và phát triển

| Dân số và phát triển

GĐXH - Từ ngày 07- 11/8, Tổng cục Dân số khai mạc lớp bồi dưỡng báo cáo viên cấp tỉnh, huyện tại Đà Lạt. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này, học viên được cập nhật kiến thức mới về dân số và phát triển.

Sáng ngày 7/8, ThS Đinh Thái Hà, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng (Tổng cục Dân số) đã khai mạc lớp bồi dưỡng báo cáo viên cấp tỉnh, huyện về dân số và phát triển tại cơ sở đào tạo Đà Lạt (19 Tôn Thất Tùng, thành phố Đà Lạt). 

Khai mạc khóa bồi dưỡng báo cáo viên tuyến tỉnh, huyện về dân số và phát triển - Ảnh 1.

ThS Đinh Thái Hà, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng (Tổng cục Dân số) khai mạc lớp bồi dưỡng báo cáo viên cấp tỉnh, huyện về dân số và phát triển.

Tham dự khóa học có 41 học viên là cán bộ lãnh đạo chi cục và lãnh đạo chủ chốt Phòng Dân số của các Trung tâm Y tế các quận huyện thuộc 15 tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Trị, Kom Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Định, Trà Vinh, Bình Dương, Ninh Thuận, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và TP Hồ Chí Minh.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này học viên được cập nhật kiến thức mới về dân số và phát triển. Đồng thời, học viên cũng được hướng dẫn, cung cấp một số kỹ năng và thực hành về Báo cáo viên ngay tại lớp học.

Khai mạc khóa bồi dưỡng báo cáo viên tuyến tỉnh, huyện về dân số và phát triển - Ảnh 2.

Các học viên tại khóa học

Trong 5 ngày học, ThS Trần Thị Bích Thuỷ - giảng viên của Trung tâm giới thiệu và triển khai các nội dung: Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số và kiến thức, kỹ năng thực hành báo cáo viên ngay tại lớp học.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ được Trung tâm cấp Giấy Chứng nhận đào tạo liên tục và được công nhận báo cáo viên tuyến tỉnh, huyện về nghiệp vụ dân số và phát triển. Với chứng nhận này, các học viên sẽ đủ điều kiện để thực hiện công tác truyền thông về dân số và phát triển tại địa phương.

Mai Anh
Ý kiến của bạn
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.