Khi đàn ông nói chuyện "vòng vèo"
Giadinh.net - Đàn ông nói chuyện “vòng vèo”, sinh đẻ nó... kỳ kỳ thế nào, đó là tâm sự chung của các nam cộng tác viên, chuyên trách dân số mà chúng tôi có dịp gặp mặt.
Tuy nhiên, tất cả những đấng “mày râu” này đã vượt qua khó khăn, trở ngại ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ - điều không phải ai cũng làm được. Đặc biệt, trong số này, có những người đã ở tuổi “cổ lai hy”...
50 không ngại tư vấn cho 20
![]() |
| Anh Phạm Đình Dương, CTV dân số xã Hùng Thắng. |
Anh Nhỏ kể tiếp: “Cuối cùng, tôi quyết định gặp cả 2 vợ chồng anh chị T để giải thích rằng 2 người đã có 3 con lại có đủ trai và gái, cuộc sống đang khó khăn nếu bây giờ sinh thêm con nữa thì không biết sẽ khó khăn đến nhường nào, con cái sẽ không được ăn học đàng hoàng. Thêm nữa, nếu chị T sinh nhiều con sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và vóc dáng lẫn sắc đẹp, quan trọng là ảnh hưởng đến kinh tế...”. Sau khi nghe phân tích lời hay lẽ phải, chồng chị T quyết định về thuyết phục gia đình để chị T đi đình sản. Gia đình chị hiện giàu có, các con được học hành đến nơi đến chốn.
Anh Nhỏ cho biết, nam giới làm công việc này khá vất vả, bây giờ gần 50, có tuổi rồi khi nói chuyện với các cháu nữ 19 - 20 tuổi mới kết hôn về sức khỏe sinh sản, các cháu có phần e ngại nhưng khi mình làm công tác tư tưởng, bảo các cháu xem mình như cha, chú thì mới cởi mở hơn trong tuyên truyền.
Là người làm dân số, mình phải quyết tâm làm gương, vận động con cháu sinh ít con; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt nhóm, gia đình hạnh phúc để học tập lẫn nhau. Khi đi vận động phải tìm hiểu được đối tượng như thế nào. Nếu là gia đình khá giả phải có cách làm khác, đánh vào sức khỏe sinh sản, muốn thuyết phục vợ phải qua cửa ải chồng, từ đó tác động đến vợ.
“Dù với phụ cấp ít ỏi 150.000 đồng/tháng nhưng khi suy nghĩ rằng, mình đang đem lại lợi ích thiết thực cho mọi người, mọi nhà; đảm bảo hạnh phúc cho từng gia đình, sức khỏe sinh sản lẫn kinh tế gia đình của từng gia đình được cải thiện khi sinh ít con... là những động lực để bản thân tiếp tục công việc”, anh Nhỏ tâm sự.
“Thần tài” ở Yên Bình
![]() |
|
Anh Nguyễn Văn Nhỏ được lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ tặng hoa. |
Làm cán bộ chuyên trách (CBCT) dân số hơn 13 năm, phụ trách 16 địa bàn, trên 10 xóm anh luôn bám sát công việc, đôn đốc chị em cộng tác viên (CTV) hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng tới mọi quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác DS- KHHGĐ của địa phương. 13 năm làm công tác dân số, anh Thiệu đã đến rất nhiều gia đình, tuyên truyền cho nhiều cặp vợ chồng thực hiện DS- KHHGĐ. Nhờ đó, năm nào xã anh cũng đạt chỉ tiêu cấp trên giao. Hiện nay, số dân ở xã Yên Bình là 5.966 người; tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 1.070, trong đó có 869 cặp có sử dụng các biện pháp tránh thai (82%). Điều đáng mừng là tỉ lệ sinh con thứ 3 trong xã giảm dần theo từng năm, đặc biệt 5 năm trở lại đây qua điều tra sơ bộ cả xã không có đảng viên, cán bộ sinh con thứ 3 trở lên.
Anh luôn tâm niệm, làm công tác dân số là để giúp bà con thoát nghèo. “Mong muốn chính của bản thân tôi đối với bà con nông dân là làm thế nào giữ vững được mức sinh thay thế, giảm nhanh số người sinh con thứ 3 trở lên; chăm sóc SKSS cho vị thành niên, thanh niên, người đang độ tuổi sinh đẻ, tuổi mãn kinh, đảm bảo sức khỏe cho người dân” – anh Thiệu nói.
“Mưa dầm thấm lâu”
Không ai có thể tin, người đàn ông gầy gò có tên Phạm Đình Dương (xã Hùng Thắng, Bình Giang, Hải Dương) đã có đến 16 năm tâm huyết với vai trò là CTV dân số. Một mình trên chiếc xe đạp cà tàng, hàng ngày, anh đi tận từng ngõ nhỏ của 178 hộ gia đình với gần 645 nhân khẩu trong thôn Hòa Ché, xã Hùng Thắng. Anh cho biết, tại địa bàn, chị em trong độ tuổi sinh đẻ chiếm gần 30% dân số trong thôn. Để các đối tượng nhận thức được lợi ích của việc KHHGĐ, anh Dương đã gần gũi, tiếp cận các đối tượng sinh con một bề, giới thiệu từng chi tiết cơ bản của pháp lệnh dân số, vận động tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp. Không chỉ tuyên truyền “suông”, anh còn tư vấn về vay vốn tín dụng. Có những lần đến tuyên truyền tại gia, không thấy bố mẹ bọn trẻ ở nhà, anh Dương phải đưa con của họ đi tiêm chủng giúp. Phương châm của anh là “mưa dầm thấm lâu”.

