Không biết cha sắp bị tử hình, con gái tươi cười vẫy tay tạm biệt

| Bốn phương

GiadinhNet - Cô bé con tươi cười vẫy tay: "Tạm biệt cha yêu" trong khi ấy người cha lau nước mắt và quỳ thụp xuống vì đau đớn.

Câu chuyện đau lòng xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc và địa điểm chia tay của cha và con chính là trước cửa nhà tù Daqing. Cuộc chia ly chẳng ai muốn vẫn diễn ra vì cha của cô bé chính là một tử tù.


Tử tù quỳ lạy cha mẹ.

Tử tù quỳ lạy cha mẹ.

Trong cuộc gặp mặt cuối cùng ấy, tử tù có tên là Li Shiyuan đã khóc nức nở khi nhìn mặt những người thân yêu của mình. Con gái của anh vẫn ngọt ngào gọi cha và vẫy tay tạm biệt. Cô bé không hay biết ngày mai, em sẽ không được nhìn thấy cha. Nỗi đau đớn ấy chỉ có người trong cuộc mới thấu.

Trong đoạn clip, tử tù họ Li quỳ rạp xuống đất khấu lạy cha mẹ vì đã không hoàn thành nghĩa vụ làm con, làm chồng và làm cha. Sau đó, anh xin cảnh sát được ôm con gái lần cuối. Khi ôm con trong tay, người cha đã khóc nức nở vì tiếc nuối và đau đớn. Đây là thời khắc đau lòng của một tù nhân đã bị kết án tử hình.

Theo tờ Eastday.com, Li đã bị bắt vì tội giết 3 người vào tháng 12/2015. Ngay sau đó người đàn ông này bị bắt giữ. Theo lời khai của Li, vụ việc xảy ra tại một quán karaoke chỉ vì một cuộc xô xát, Li đã quyết định trả thù. Li đã đuổi theo xe chở 5 người gây hấn với mình rồi ra tay tàn độc.


Con gái của tử tù không biết sắp phải chia xa cha mãi mãi.

Con gái của tử tù không biết sắp phải chia xa cha mãi mãi.

Đây là lời khai của Li nhưng phía cảnh sát vẫn chưa đưa hết toàn bộ những tình tiết trong vụ án. Chính vì thế, dư luận Trung Quốc vẫn xót xa và thương tiếc cho cô bé - con của tử tù Li. Đây được xem là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác.

Được biết, sau cuộc gặp với con gái và gia đình, Li đã phải thực hiện án tử hình và thi thể của Li được đưa đến nhà tang lễ.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.