Không thể tin nổi những ông bố, bà mẹ đòi thả con từ tầng 15 xuống, dọa phá thai nếu chưa đủ "like"

| Bốn phương

GiadinhNet - Treo lủng lẳng con trai từ cửa sổ tầng 15 câu like, dọa phá thai nếu không đủ lượt chia sẻ. Những hành động này đã khiến dân mạng phẫn nộ.

Ông bố treo lủng lẳng con trai từ tâng 15

Câu chuyện xảy ra ở Algeria và ông bố độc ác đã bị kết an tù giam vì tội treo lủng lẳng con trai từ cửa sổ tầng 15 và yêu cầu nhận được “1.000 thích” trên Facebook, nếu không sẽ thả rơi cậu bé.


Treo con lủng lẳng ngoài cửa sổ tầng 15 để câu like.

Treo con lủng lẳng ngoài cửa sổ tầng 15 để câu like.

Cụ thể, tin từ kênh truyền hình Al-Arabiya, ông bố này đã đăng một đoạn video lên Facebook với dòng trạng thái: “1.000 thích hoặc tôi sẽ thả đứa nhỏ”. Theo đó, cảnh trong video cho thấy một tay của ông ta nắm giữ cậu bé trong khi tay còn lại cầm điện thoại để quay.

Khi bị bố treo ở trên cao như vậy, cậu bé đã rất sợ hãi và hoảng hốt. Trước hình ảnh đáng sợ ấy, dân mạng đã vô cùng bức xúc và họ đã liên lạc với chính quyền địa phương để nhờ can thiệp.

Có người đã chia sẻ cảm xúc: “Điều bất ngờ ở đây là có vẻ như ông bố nắm giữ con trai của mình bằng tay trái trong khi tay phải thì để chụp ảnh quay phim. Điều này có nghĩa là đối với ông ta, hình ảnh quan trọng hơn mạng sống của đứa trẻ”.

Về phía người bố, chính quyền địa phương đã đến và tạm giam người cha. Sau đó, người đàn ông bị đưa ra tòa. Các công tố viên phát biểu rằng người cha đã thực hiện hành động trên không vì lý do nào khác ngoài mục đích câu like trên Facebook. Được biết, ông bố đã bị kết án 2 năm tù với cáo buộc ngược đãi trẻ em.

Không đủ 4.000 chia sẻ, bà mẹ đòi phá thai

Thông tin từ Daily Mail, một bà mẹ có nick nam Saipanting đã đăng ảnh bụng bầu với dòng tâm sự: "'Bầu tháng thứ 4 rồi. Tôi sẽ bỏ ý định phá thai nếu đủ 4.000 chia sẻ' vào hôm 23/8 vừa qua".

Dòng chia sẻ của mẹ bầu nhanh chóng gây bão mạng. Theo đó, sự chia sẻ này đã đạt được mục đích câu like, share khi thu hút hơn 10.000 retweet và 11.000 like nhưng bà mẹ này cũng nhận rất nhiều "gạch đá" từ phía cư dân mạng với những bình luận lên án, chỉ trích cô không xứng đáng làm một người mẹ khi dám đem sinh mạng con mình ra để 'sống ảo'.


Mẹ bầu dọa phá thai nếu không đủ 4.000 lượt chia sẻ.

Mẹ bầu dọa phá thai nếu không đủ 4.000 lượt chia sẻ.

Sau đó, đứng trước những chỉ trích của dân mạng, bà mẹ bầu đã lên mạng thanh minh rằng đó chẳng qua chỉ là một trò đùa và trách cứ cư dân mạng không có khiếu hài hước.

Song, sự việc chưa dừng ở đó khi một chủ tài khoản Twitter đã nhận mình là cha của đứa trẻ trong bụng Saipanting nhảy vào bình luận. Ngay lập tức, cuộc trò chuyện của cặp đôi qua mạng xã hội đã trở thành chủ đề nóng hổi của cộng đồng người sử dụng Twitter trong tuần qua.

Cụ thể, người đàn ông với nick name King Nathan VI sau khi nhìn thấy bức ảnh bà bầu dọa phá thai đã rất tức giận, chất vấn Saipanting lý do làm ra chuyện tồi tệ này.

Đáp lại câu hỏi của King Nathan VI, bà bầu 4 tháng nói rất tiếc khi phải để anh biết việc mình mang thai theo cách này và giải thích đó là lý do tại sao hôm trước cô ta lại đề nghị anh đưa tiền.

Hóa ra, trước khi lên mạng làm điều dại dột, Saipanting đã ngỏ ý xin tiền người được cho là bố đứa trẻ nhưng anh ta chẳng những không đồng ý mà còn thẳng tay chặn luôn nick của cô nàng, khiến cho cô ta vô cùng tức tối.

Trước tố cáo của mẹ bầu, người đàn ông đã thẳng thắn vạch trần sự thật. Theo đó, người này tố cáo Saipanting đã từng bịa ra việc anh ta bị... chết và mang chó của anh ta đi bán lấy tiền đi xem hòa nhạc. Đây chính là lý do anh không còn tin tưởng người phụ nữ này.

Trước màn "đấu tố" của cặp đôi, dân mạng đã vô cùng ngao ngán và mỉa mai đây cả hai đúng chuẩn "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".

Đỗ Quyên (th)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.