Lẩu bò nồi đất, sữa đậu nành nóng đắt khách khi TP.HCM se lạnh
"Báo khách hết lẩu rồi nha", từ gian bếp trong nhà, bà Sáu nói vọng ra với con gái và các cháu ở trước hiên. Mới 20h30, tiệm lẩu bò nổi tiếng quận 3 đã ngừng nhận khách.
Trên bếp than đỏ rực, nồi nước dùng lớn đã gần thấy đáy. Vài nồi đất con đang sôi ùng ục, đều đã được khách đặt trước.
Quán lẩu bò hơn 40 năm tuổi của bà Sáu nằm ở đầu con hẻm 616, đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3). Quán mở cửa từ 18h đến 22h nhưng nhiều hôm vì quá đông khách nên tầm 20h-20h30 đã hết thức ăn.
"Mấy hôm nay trời Sài Gòn về đêm hơi lạnh, mọi người càng thích ăn các món nóng như lẩu. Khách đến rất đông nên chúng tôi hết đồ khá sớm. Nhân viên chỉ được chừng này người nên không thể làm thêm để bán", chủ quán lẩu bò nói với Zing.

Khách quá đông, tiệm lẩu phải thông báo hết thức ăn từ lúc 20h30.
Bán hơn 120 nồi lẩu/ngày
Tranh thủ sau giờ tan làm, Diệu Ngân (sinh năm 2002, quận Phú Nhuận) rủ nhóm bạn thân ghé quán lẩu bò bà Sáu. Ngân cho biết đây là món khoái khẩu của cô mỗi khi trời mưa hay se lạnh.
Là khách ruột của quán này, có dịp đến ăn cả nhóm đều gọi một phần lẩu lớn. Theo lời Ngân, món lẩu ở đây có hương vị khác biệt với những nơi khác nhờ được đun bằng nồi đất, nhiệt tỏa từ từ giúp thịt bò mềm mà không dai.
"Hôm nay quán đông quá, tụi mình đợi một lúc mới có bàn. Dạo này không khí ở Sài Gòn bắt đầu lạnh dần nên ai cũng thích vừa ‘xì xụp’ món lẩu nóng hổi, vừa trò chuyện rôm rả. Mình ăn ở đây 3 lần rồi và đặc biệt thích nước dùng đậm đà", Ngân chia sẻ.
Cuối tuần, Ngân định hẹn nhóm bạn đi ăn bánh xèo và xuống phố tận hưởng những ngày lạnh hiếm hoi của TP.HCM.
Đây là lần đầu tiên Quang Huy (sinh năm 2001, TP Thủ Đức) thưởng thức lẩu bò tại địa điểm này. Chàng trai biết đến quán qua các bài giới thiệu trên mạng nên rủ bạn đi ăn thử. Trong lúc đợi lẩu sôi, Huy và cô bạn bàn nhau những tiệm ăn nổi tiếng để hôm sau ghé.




Lẩu bò bà Sáu đông khách kể cả ngày đầu tuần.
Ngoài lẩu bò, đồ nướng cũng là lựa chọn yêu thích của đôi bạn khi trời trở lạnh. Hơ tay gần lửa để sưởi ấm, Huy cho biết cách đun lẩu bằng nồi đất của quán này khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm trong chuyến đi Đà Lạt.
"Mình đi 2 người nên gọi một phần cỡ vừa. Vào những ngày trời lạnh như này, vừa được ăn lẩu, vừa có bạn đi cùng để kể lại chuyện cũ thì thật tuyệt. Dịch trong thời điểm này vẫn còn phức tạp nên mình cũng chú ý giữ khoảng cách và sát khuẩn thường xuyên. Chắc ăn xong tụi mình sẽ chạy xe ngắm đường phố đã trang trí Giáng sinh”, Huy hào hứng nói.
Bà Sáu cho biết sau khi mở cửa trở lại vào cuối tháng 10, tiệm lẩu của bà còn đông khách hơn trước dịch.
"Sau nhiều tháng ở nhà, không được đi ăn ngoài, mọi người đều cảm thấy nhớ hương vị quán xá. Trong những ngày đầu mở lại, nhiều khách quen ghé liên tục".
Theo chủ quán, trung bình mỗi ngày quán bán được khoảng 120 nồi lẩu. Những ngày gần đây khi tiết trời se lạnh, nhiều hôm quán tăng số lượng thức ăn và bán được hơn 140 nồi.
Cháo ếch, sữa đậu nành nóng đắt hàng
Khoảng 19h ngày đầu tuần, khách ngồi kín hơn 20 chiếc bàn con tại quán cháo ếch Tân Định (đường Hai Bà Trưng, quận 1).
Hai đầu bếp và 4 nhân viên của quán phải làm việc hết công suất khi khách vào ra liên tục.
"Anh ơi, gửi xe chỗ nào", "Bạn ơi, cho mình gọi món", "Kê thêm bàn cho khách đi", "Cẩn thận nước nóng, cẩn thận nước nóng", tiếng của thực khách và cả nhân viên quán làm rộn cả góc đường.

Quán cháo ếch đặc biệt đông khách trong những ngày trời se lạnh.
Đến quán vào đúng giờ đông khách nhất, Hằng (24 tuổi) và bạn phải loay hoay khoảng 10 phút mới có bàn trống để ngồi.
Trước đây, Hằng từng ghé tiệm ăn này một lần, khá ấn tượng với hương vị món ăn ở đây. Tuy nhiên, vì không quá ghiền món cháo ếch nên hầu như cô không quay lại sau đó.
"Nay thời tiết Sài Gòn se se lạnh, mình chợt muốn ăn gì đó cho ấm bụng rồi nhớ ra chỗ này nên ghé vào. Món ếch vẫn được nêm nếm rất vừa khẩu vị, giá thành hầu như không đổi sau dịch, 70.000 đồng/phần", Hằng nói.




Khách ngồi kín bàn ở quán cháo ếch Tân Định.
Không chỉ các quán ăn, một số hàng sữa tươi, sữa đậu nành mở cửa vào buổi chiều, ban đêm cũng cho biết thức uống nóng bán chạy hơn đồ lạnh trong những ngày gần đây.
Chủ tiệm sữa đậu nành cô Năm (đường Hòa Hưng, quận 10) cho biết mỗi ngày chị bán được gần 100 ly sữa bò pha các loại đậu và sữa đậu nành nóng.
"Sữa nóng thường bán vào đầu giờ chiều. Còn sữa đậu nành nóng thì chúng tôi bán đến 21-22h. Mấy buổi tối thời tiết 19-20 độ C, nhiều khách tới đây nhìn nồi sữa nghi ngút khói của tôi là lại xuýt xoa vì nhớ không khí Đà Lạt", chủ quán kể.

Cha mẹ làm điều này thường xuyên sẽ khiến IQ của con thấp đi

Một loại 'vàng đen' của nông sản Việt đang được nước giàu nhất châu Âu săn lùng, chi tới gần 50 triệu USD để nhập khẩu trong 4 tháng qua
Xu hướng - 1 ngày trướcViệt Nam trở thành nhà cung cấp lớn nhất loại nông sản này cho Đức trong 4 tháng đầu năm.

Đồ uống được làm từ một loại rau dại bất ngờ ‘lên ngôi’ khi thời tiết vào mùa nắng nóng
Xu hướng - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều loại đồ uống giá rẻ xuất hiện trên thị trường phục vụ nhu cầu giải khát của người tiêu dùng khi thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng.

Giá xoài ‘khổng lồ’ giảm còn 3.000 đồng/kg, nông dân ở Khánh Hoà thua lỗ
Xu hướng - 4 ngày trướcNgười dân trồng xoài Úc ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đứng ngồi không yên vì hàng nghìn tấn xoài vào vụ thu hoạch nhưng giá giảm mạnh, không có người mua.

Điều gì khiến trái cây Thái Lan dần biến mất tại Việt Nam?
Xu hướng - 6 ngày trướcDù đang vào mùa nhưng trái cây Thái Lan như: bòn bon, chôm chôm, măng cụt,… lại ít lạ thường

Loại sầu riêng mới giá lên tới gần 800.000 đồng/kg gây sốt
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại sầu riêng này có màu vàng cam bắt mắt, vị đắng ngọt đặc trưng của Malaysia, đang trở thành hiện tượng trên thị trường trái cây cao cấp châu Á với mức giá lên tới 130 RM/kg.

Một loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, vừa được nước giàu nhất Nam Mỹ nhập khẩu trở lại
Xu hướng - 1 tuần trướcNăm ngoái, xuất khẩu loại cá này giúp Việt Nam thu về 41 triệu USD.

Trung Quốc chi gấp 20 lần mua loại hải sản bán đầy chợ Việt
Xu hướng - 1 tuần trướcKhông chỉ tôm hùm, 3 tháng đầu năm nay, Trung Quốc còn chi tiền gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái để mua một loại hải sản có bán đầy chợ Việt.

Giá xuất khẩu một loại hạt của Việt Nam tăng 1.300%, chợ bán 1,6 triệu đồng/kg
Xu hướng - 1 tuần trướcMột loại hạt màu xanh của Việt Nam vừa có giá xuất khẩu tăng đột biến 1.306%, cao gấp gần 4 lần so với hạt tiêu đen - loại vẫn được mệnh danh là ‘vàng đen’.

Biệt thự, liền kề Hà Nội dưới 20 tỷ đồng trở nên khan hiếm: Giới nhà giàu đang đổ tiền vào đâu?
Xu hướng - 1 tuần trướcTheo Savills, cơ cấu giá biệt thự, liền kề tại Hà Nội tiếp tục dịch chuyển lên mức cao khi sản phẩm trên 30 tỷ đồng chiếm 36%, trong khi nhóm dưới 20 tỷ ngày càng khan hiếm. Trước thách thức về kỳ vọng lợi nhuận và giá cao, nhiều nhà đầu tư đã chuyển hướng tìm kiếm cơ hội tại các tỉnh vệ tinh với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Một ‘mỏ vàng dưới lòng đất’ vừa mang về cho Việt Nam hơn 500 tỷ đồng: Chỉ dưới 10 quốc gia trên thế giới sở hữu, nước ta có hơn 50.000 ha
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại củ có mặt khắp chợ Việt đang thu về bộn tiền từ việc xuất khẩu.

Một loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, vừa được nước giàu nhất Nam Mỹ nhập khẩu trở lại
Xu hướngNăm ngoái, xuất khẩu loại cá này giúp Việt Nam thu về 41 triệu USD.