Lời cuối cùng từ MH370 là “Chúc ngủ ngon Malaysia ba-bảy-không”
GiadinhNet – Đêm 31/3, Cục Hàng không Dân dụng Malaysia (DCA) ra thông báo cho biết, những lời nói cuối cùng từ chiếc máy bay của Malaysia Airlines chuyến bay MH370 là “Chúc ngủ ngon Malaysia ba-bảy-không” (Good night Malaysian three seven zero), khác so với những gì đã công bố trước đây.
> TOÀN CẢNH VỤ MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH
“Chúng tôi muốn xác nhận rằng lời thoại
cuối cùng giữa kiểm soát viên không lưu và buồng lái vào lúc 01.19 (giờ
Malaysia) là "Good night Malaysian three seven zero" (Chúc ngủ ngon
Malaysia ba-bảy-không).
“Giới chức đang tiến hành điều tra
để xác định xem những lời cuối cùng từ buồng lái là của cơ trưởng hay cơ phó” –
thông báo viết.
Trước đây, các báo cáo đều cho rằng
những lời cuối cùng của MH370 là “Tốt rồi, chúc ngủ ngon” (Alright, goodnight),
do cơ phó Fariq Abdul Hamid nói.
DCA cho hay Bộ trưởng Giao thông Hishammuddin Hussein “đã chỉ đạo đội điều tra công bố toàn bộ bản ghi cuộc đối thoại”.

Ngày 24/3, Thủ tướng Najib Razak khẳng
định điểm cuối cùng của chiếc máy bay là Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía
tây của Australia, căn cứ theo dữ liệu vệ tinh của Cty vệ tinh Anh Inmarsat.
Dữ liệu vệ tinh và radar quân sự cho
hay MH370 đã chuyển hưởng đột ngột qua bán đảo Malaysia và bay tiếp khoảng 4
giờ nữa về phía nam Ấn Độ Dương. Một chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia đang được
triển khai, nhưng chưa tìm thấy mảnh vỡ nào của chiếc máy bay.
Các giả thiết về sự biến mất của
chiếc máy bay bao gồm không tặc, phi công tự sát hoặc một tai nạn giữa không
trung khiến đội bay bất tỉnh và máy bay bay bằng chế độ tự động cho đến khi hết
nhiên liệu.
Phúc Thịnh