Từ khi còn là sinh viên của Học viện Quan hệ quốc tế Hà Nội, Mai Thu Huyền đã là một người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Bây giờ, nhắc đến Huyền, các đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đều bổ sung thêm hai từ: thành đạt và hạnh phúc. Chị hiện đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng của Công ty FPT, làm MC cho chương trình Chuyện phái đẹp trên kênh VTC9-Let'sViệt, kiêm "bà chủ” của tổ ấm cùng "ông chủ” Thang Văn Lương - Giám đốc công ty chứng khoán NSI và cô con gái sáu tuổi xinh xắn, cậu con trai hai tuổi tinh nghịch.
Là người năng động, hiện đại, nhưng Huyền tự nhận "mình thuộc mẫu phụ nữ Á Đông truyền thống, quan niệm về tình yêu và hôn nhân đều theo chuẩn mực cũ”.
Bước vào tuổi cập kê, Huyền đã tự đưa ra "chỉ tiêu": yêu và cưới chỉ một người. Vì thế cô nàng hơi bị kỹ tính trong lựa chọn. Khi trở thành người mẫu và diễn viên nổi tiếng, dù có nhiều "vệ tinh" vây quanh, nhưng không ai lọt vào mắt xanh của Huyền. Ngay cả người bạn thân của anh rể, chiếm ưu thế về "cự ly" - đến nhà chơi thường xuyên, cũng bị Huyền "phớt ăng-lê”.
Một năm, hai năm rồi bốn năm sau, lòng kiên trì cùng sự quan tâm chu đáo, chân thật... của anh đã mang đến cho Huyền cảm giác bình yên. Huyền tin đây là người đàn ông của đời mình nên... bắt đầu yêu. Và hai năm sau (năm 2000), khi vừa tốt nghiệp đại học, Huyền liền theo chàng về dinh. Người đàn ông hạnh phúc ấy chính là anh Lương.
Huyền nói: "Với tôi, hôn nhân là nơi ươm mầm để hạnh phúc nảy nở. Tình yêu sẽ giúp vợ chồng loại bỏ những khuyết điểm để ngày càng hoàn thiện hơn. Như tôi trước đây khá nóng tính, anh Lương lại là người trầm tính, nên tôi bị "thẩm thấu", nhã nhặn và mềm mỏng hơn. Nhưng sự gắn kết nhất của vợ chồng tôi là cả hai có cùng quan điểm: Gia đình là ưu tiên số một. Dù đều rất bận rộn, nhưng cả hai luôn dành thời gian cho gia đình: ăn cơm cùng nhau, chuyện trò, chơi đùa với các con. Ngoài ra, cuối tuần là "ngày gia đình", cả nhà sẽ cùng đi siêu thị, đi chơi... Những khoảnh khắc đó giúp các thành viên trong gia đình càng yêu thương và có trách nhiệm với nhau hơn".
Chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ chuyển vào miền Nam sống, vậy mà khi anh Lương chuyển vào Nam công tác, Huyền lại khăn gói theo ngay, chấp nhận xây dựng lại sự nghiệp từ đầu. Cuộc sống mới ở một thành phố mới không làm người vợ trẻ lo lắng.
Bởi như Huyền chia sẻ: "Mình đã được học cách tổ chức, quán xuyến gia đình từ bà ngoại, mẹ ruột và mẹ chồng nên không bỡ ngỡ. Đó là những phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con và được đền bù bằng hạnh phúc của một tổ ấm. Tôi tin nếu có điểm tựa gia đình mình sẽ vượt qua mọi thử thách". Và niềm tin của Huyền đã được chứng minh: Huyền vẫn tiếp tục tham gia đóng phim, làm MC và thăng tiến trong công việc.
31 tuổi, có địa vị trong xã hội, chồng hết lòng với vợ, con ngoan và một cuộc sống vật chất đủ đầy - đó là "tài sản" của Huyền mà bao người mơ ước.
Ngoài ra, Huyền còn niềm hạnh phúc lớn lao khác là không phải chọn lựa giữa gia đình, niềm đam mê nghệ thuật và công việc. Chị bộc bạch: "Tôi may mắn khi anh Lương rất tin tưởng, luôn ủng hộ, và tạo điều kiện cho vợ thực hiện ước mơ của mình".
Theo Báo Phụ nữ TPHCM