Mang quà Tết đến cả chục triệu biếu bố vợ bị trả lại, con rể choáng váng khi biết lý do thật sự là gì
GiadinhNet - Dù gì tôi cũng là con rể, người trong nhà rồi mà bố vợ tôi vẫn coi tôi như kẻ "chuột xa chĩnh gạo" để rồi hắt hủi.
Tôi năm nay 31 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và hiện đã có một con nhỏ tròn 2 tuổi. Tôi với vợ tôi quen nhau từ hồi học đại học. Nếu như tình yêu của chúng tôi đẹp và thuận lợi thì hôn nhân lại khá trắc trở, lý do là gia đình người yêu tôi ban đầu không đồng ý vì tôi xuất thân từ gia đình bình dân ở vùng nông thôn.
Lấy vợ ở thành phố, gia đình có điều kiện nên tôi cũng được nhờ vả nhiều từ nhà vợ, thuận lợi cho việc sinh sống, làm ăn. Nhờ thế mà vợ chồng tôi từ chỗ đi thuê nhà, giờ đây đã có nhà riêng, ngôi nhà cũng có sự trợ giúp một phần từ nhà ngoại. Nhưng phần lớn tiền mua nhà là từ tôi làm ra.
Công việc làm ăn của vợ chồng tôi tương đối thuận lợi, nhờ đó mà có thu nhập tốt, cuộc sống cũng đầy đủ. Nhưng không hiểu sao, vì ở gần nên tôi quan tâm đến nhà vợ chu đáo, thật lòng nhưng bố vợ tôi vẫn giữ khoảng cách với tôi. Hay nói đúng hơn, bố vợ vẫn còn có suy nghĩ không bằng lòng về tôi, chưa coi tôi là con cái trong nhà.
Điều này thể hiện ở việc mỗi lần tôi thăm hỏi, tặng quà bố mẹ vợ là bố vợ tôi tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí không dùng đồ tôi biếu, tặng. Tôi còn nhớ, Tết năm ngoái tôi cất công lùng mua một cành đào đẹp, có giá trị để tặng bố mẹ vợ. Tôi chọn được một chỗ ưng ý trong phòng khách rồi để đó.
Thế mà, hôm sau tôi qua chơi thì thấy cành đào đã được đưa ra ngoài sân, trong nhà là một cành đào khác của người anh đồng hao. Còn bánh kẹo loại xịn tôi mua biếu cũng không được bố vợ bày biện thắp hương mà cho Tết người giúp việc gia đình. Tôi cũng buồn lắm, không biết phải làm sao.

Ảnh minh họa
Rút kinh nghiệm từ Tết trước, tôi đã chuẩn bị quà Tết năm nay chu đáo hơn. Tôi phải nhờ người mua đông trùng hạ thảo, nấm linh chi… từ nước ngoài nên đảm bảo chất lượng, giá thành cũng lên tới cả chục triệu đồng. Tôi cũng đã mang sang biếu bố mẹ vợ, lúc tôi sang biếu bố mẹ vợ tôi cũng không có thái độ gì biểu hiện là không thích món quà đó.
Thế nhưng, tối hôm trước vợ tôi nước mắt ngắn nước mắt dài mang quà về, trách móc tôi: "Anh mua gì hay nói gì lung tung mà ông bà ngoại trả lại quà này. Ông ngoại bảo là ông đã già yếu, sắp chết đâu mà dùng mấy thứ cho sức khỏe người già". Tôi cũng có nói với vợ là mua quà hai vợ chồng cùng thống nhất, chứ có ý gì đâu.
Dù biết tôi rất có thành ý, song vợ tôi vẫn giận tôi, cho rằng tôi ăn nói không khéo để bố mẹ phật lòng. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi chiều qua mẹ vợ tôi nhờ tôi đưa cô giúp việc ra bến xe để về quê ăn Tết. Thấy tôi buồn và cùng cảnh xa quê, cô giúp việc mới nói rõ lý do.
Cô giúp việc kể: "Tôi nghe bố mẹ vợ anh nói là trả lại quà vì chưa tương xứng. Con rể nhờ nhà vợ mà có được vợ đẹp, con ngoan, thuận lợi công việc mà chỉ tặng mấy thứ xoàng xĩnh. Bố vợ anh đến giờ vẫn còn ấm ức khi con gái "lá ngọc cành vàng" của mình lấy trai quê, làm ông ấy mất mặt với họ hàng, bạn bè".
Tôi cũng buồn lắm, tôi đã cố gắng để làm một người chồng tốt, người cha nghiêm chỉnh và là người con rể chu toàn với nhà vợ. Tôi không giầu có, nhưng đã có thành công nhất định ở độ tuổi này. Nghĩ mà buồn vì sắp Tết mà lại xảy ra chuyện này. Tôi phải làm gì để vợ hết giận, bố mẹ vợ có cái nhìn thiện cảm hơn về tôi?
(tuanle@...)
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 17 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 17 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.

