Mất ngủ kinh niên vì chồng lừa dối

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi là một phụ nữ đẹp nên kết hôn sớm. Tôi không thiếu gì đàn ông theo đuổi.

Những người xung quanh là những người giàu có bởi tôi cũng sinh ra trong một gia đình quan chức nên có điều kiện được tiếp xúc với gia đình khá giả. Tôi đã có hai con trai. Cháu lớn 6 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi. Nhiều người nhìn vào ao ước một cuộc sống trong mơ của tôi. Nhưng họ không biết rằng, tôi hàng đêm mất ngủ chỉ bởi vì chồng đã lừa dối tôi quá nhiều.

Chồng tôi là con trai phố Cổ, người Hà Nội từ mấy đời. Anh đẹp trai và giàu có. Lúc còn yêu nhau tôi biết xung quanh anh có nhiều phụ nữ thích nhưng tôi tin anh, tin ở tình yêu. Và đó là sai lầm của tôi. Khi cưới nhau về, không ít lần tôi biết được những tin nhắn mùi mẫn của các cô gái gửi đến anh. Nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nhắn lại. Song tôi vẫn thấy các cô tiếp tục nhắn. Tôi biết rằng, rõ ràng anh không nhắn lại nhưng anh có cách liên lạc bí mật nào đó với các cô gái. Tôi hỏi chồng, anh chỉ nói "bọn nó tự nhắn, tự trêu, tự diễn anh quan tâm gì". Lúc nào cũng chỉ trả lời như thế rồi gạt phắt đi. Tính chồng tôi rất nóng nên tôi cũng không hỏi thêm.

Thế rồi sự việc đi xa hơn khi liên tiếp tôi nhận được những cuộc điện thoại nặc danh để nhá máy. Tôi có nghe máy thì bên đầu dây bên kia không nói gì. Họ cứ để máy như vậy cho đến khi tôi buông thì thôi. Tôi bị phiền rất nhiều cứ vào tầm đêm muộn. Rồi sau thấy số lạ tôi không nghe nữa, tắt chuông và để họ tự gọi như vậy. Chán rồi họ không phiền nữa. Bẵng đi một thời gian dài, liên tiếp sau đó tôi lại gặp các cuộc gọi kiểu khác. Lần này đầu dây bên kia nghe máy, giọng một người con gái chửi tôi ngu. Tôi hỏi lại tại sao chị nói vậy thì đầu dây kia nói "đồ nhu nhược, bị chồng cắm sừng mà không biết". Tôi về nhà nói lại với chồng, cho anh xem số điện thoại. Anh lại sửng cồ lên bảo tôi ghen vớ vẩn, "toàn bọn nhiễu sóng, em tin làm gì". Cứ thế anh làm tôi không nói được gì hơn nữa. Tôi có tỉ tê thêm để hỏi thì anh nói gắt gỏng: "chừng nào em thấy tận mắt thì hẵng nói chuyện với anh". Cứ thế tôi lại được anh như củng cố thêm niềm tin.

Rồi cho đến một ngày, một cuộc điện thoại khác lại gọi điện cho tôi vào đêm muộn. "Mày đến xem chồng mày đang nằm cạnh tao không? Đồ đàn bà ngu không biết giữ chồng. Để anh ấy lại cho tao, mày không xứng đáng, gì mà bị cắm sừng suốt bao lâu không biết". Sau đó cô ta chỉ cho tôi địa chỉ. Tôi đến tận nơi một cách nhanh chóng và toàn cảnh đập vào mắt mình. Lúc đó, chồng vẫn đang ngủ bên cô ta. Tôi định lao vào thì cô ta ngăn lại. Tôi hét lên thì bị cô ta đẩy ra ngoài và bị một người đàn ông kéo đi ra. Đó thực sự là một thất bại thảm hại của tôi. Tôi đau đớn trong sự ê chề và mất niềm tin nghiêm trọng. Sau vụ đó tôi suy sụp. Chồng quay ngoắt thái độ với tôi. Anh tỏ ra thách thức khi bị tôi bắt gặp và kể lại sự việc.

Cho đến tận bây giờ chúng tôi sống chung nhà nhưng như hai người xa lạ. Tôi mất ngủ triền miên. Anh ngang nhiên thích đi về giờ nào không còn ai ngăn cấm nữa. Cô bồ nhí vẫn tung hoành và ngày càng ra mặt. Tôi cảm thấy mình thực sự yếu thế. Tôi phải làm sao? Tôi thực sự chưa sẵn sàng cho việc ly hôn vì sợ cha mẹ mất mặt, tôi cũng chưa đối diện với những lời đàm tiếu. Tôi đang sống những ngày bế tắc. Mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn!

thuyhuong....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.