Mẫu nữ chi bộn để phẫu thuật thẩm mỹ giống búp bê tình dục

| Bốn phương

Một mẫu nữ người Anh bỏ ra 30 nghìn bảng để tự biến mình thành búp bê tình dục và vẫn chưa muốn dừng lại.


Wild tự hào về cơ thể hiện tại.

Wild tự hào về cơ thể hiện tại.

Victoria Wild (30 tuổi) hiện được mệnh danh là người có bộ ngực lớn nhất châu Âu nhờ chi ra 25 nghìn bảng Anh (hơn 700 triệu đồng) cho ba lần phẫu thuật nâng ngực. Nữ người mẫu cũng vừa phải bỏ thêm ít nhất 5 nghìn bảng Anh nữa (gần 150 triệu đồng) để làm các cuộc phẫu thuật khác như bơm môi, bơm botox, sửa mũi.

Mặc dù nhận được những lời khuyên dừng sửa đổi ngoại hình "Nhìn cô khủng khiếp quá, cô không soi gương sao?", Wild vẫn lên kế hoạch tiếp tục phẫu thuật thêm nữa, bao gồm bơm mông và nâng ngực. Mẫu nữ nói: "Ai lại không muốn được đối xử như một con búp bê chứ? Trên phố, mọi người nhìn chằm chằm vào tôi và tôi thích được nổi bật như vậy".


Nữ người mẫu đã nâng ngực, bơm môi, bơm botox và sửa mũi.

Nữ người mẫu đã nâng ngực, bơm môi, bơm botox và sửa mũi.

"Tôi đã có một tuổi thơ rất bình thường, sống trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn. Tôi từng mảnh mai và tóc vàng nên mọi người gọi tôi là Barbie. Nhưng tôi ghét size ngực nhỏ của mình. Tôi không thích bản thân mình và thấy tự ti lắm. Ở tuổi đó tôi không biết đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi luôn mơ ước được giống một con búp bê gợi cảm với bộ ngực khổng lồ và đôi môi dày".


Hiện Wild còn muốn nâng ngực thêm nữa và bơm cả mông.

Hiện Wild còn muốn nâng ngực thêm nữa và bơm cả mông.

Khi Wild 25 tuổi, cô gặp bạn trai Simon, một doanh nhân người Italy, người đã khuyển khích Wild thực hiện giấc mơ biến hình giống búp bê tình dục. Wild nói thêm: "Simon là một doanh nhân thành công. Anh ấy đề nghị giúp tôi tiền để phẫu thuật và thúc đẩy tôi đạt được mục đích của mình. Simon rất thích nhìn tôi hiện tại và anh ấy tự hào về sự nổi tiếng của tôi".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.