Mâu thuẫn nhỏ, nghịch tử dùng dao chém vào đầu mẹ

| Pháp luật

GiadinhNet – Thấy hai bố con Vinh cãi nhau, bà Ngụ ra khuyên giải thì bị Vinh cầm dao rượt đuổi khắp phố rồi vung dao chém lên đầu khiến bà Ngụ bị thương nặng.

Sáng nay (23/8), Công an TP Vinh cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Vinh (SN 1975, trú tại khối Trung Tiến, phường Hưng Dũng, Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 10h trưa 21/8 trong giờ cơm thì hai bố con Vinh xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Thấy vậy, bà Võ Thị Ngụ (SN 1947, mẹ của Vinh) vội chạy ra khuyên giải nhưng Vinh không nghe.

Thấy bà Ngụ quát tháo, cho rằng mình bị xúc phạm nên Vinh chạy vào nhà bếp lấy con dao dài khoảng 50cm đuổi chém. Thấy Vinh cầm theo con dao ra, bà Ngụ vội vàng bỏ chạy ra khỏi nhà thì bị Vinh rượt theo.

 

Đối tượng Vinh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Vinh tại cơ quan điều tra

 

Khi đến trước số nhà 174 Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh), Vinh bắt kịp rồi vung dao trên tay chém 1 nhát vào đỉnh đầu khiến bà Ngụ bị chấn thương nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vinh khai nhận, do uống rượu quá chén nên khi bị mẹ la mắng đã không kìm chế được. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ Hà- Thiên Ân/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.