Mâu thuẫn nhỏ, nữ sinh bị bạn học xé quần áo, đánh dập thận

| Bốn phương

Mới đây, cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra đối với 15 nữ sinh bị cáo buộc đã đánh đập thậm tệ một bạn gái học cùng lớp, xé quần áo và chụp ảnh nạn nhân trong tình trạng khỏa thân chỉ vì những tranh cãi nhỏ nhặt.

Vụ việc xảy ra hôm 12/11. Cảnh sát cho hay nạn nhân là một cô gái 16 tuổi có biệt danh là Xiaomeng, bắt đầu đến học tại trường trung học Thương nghiệp Hồ Nam, tỉnh Hồ Nam từ hồi tháng Chín.

Mới đây, nữ sinh này tranh cãi với lớp phó Xiaxiao về việc làm vệ sinh lớp học. Ngay buổi tối hôm đó, lớp phó Xiaoxiao dẫn theo 14 bạn gái khác tìm đến phòng ký túc của Xiaomeng để trả thù.

Xiaomeng kể lại: “Họ mang theo kéo đến đe dọa tôi. Tất cả bọn họ thi nhau tát vào mặt tôi và sau đó đập đầu vào tường. Họ thi nhau đấm đá tôi cho đến 1 giờ sáng”. Cô gái cũng cho biết các bạn cùng phòng với cô đã nhắm mắt làm ngơ trước thảm kịch đang xảy ra, thậm chí có một bạn nữ cùng phòng cũng xông vào đánh hội đồng.

Sáng hôm sau, Xiaomeng vẫn cố nhẫn nhịn không hé răng nói với ai trong trường hay bố mẹ về trận đòn đêm hôm trước, thế nhưng điều đó vẫn không làm cho Xiaxiao nguôi giận.

 - 1

Cô gái bị các bạn học đánh đập dã man và lột trần để chụp ảnh. Ảnh minh họa

Đến buổi trưa ngày hôm sau, 15 nữ sinh do Xiaoxiao dẫn đầu lại tiếp tục đột nhập vào phòng ký túc của Xiaomeng. Tại đây, các cô gái này đã xé hết quần áo của Xiaomeng và dùng điện thoại chụp hình cô trong tình trạng khỏa thân để đảm bảo rằng Xiaomeng sẽ không dám tố cáo với bất cứ ai.

Bị trầy xước và đau đớn, Xiaomeng đã gọi giáo viên phụ trách ký túc xá và cả bố mẹ, nhưng giáo viên trong trường đã không làm rõ sự việc đến nơi đến chốn sau khi kết quả chụp X-Quang cho thấy Xiaomeng không bị gãy xương.

Lo sợ sẽ bị một trận đòn hội đồng nữa, Xiaomeng đã quyết định nghỉ học và thuê một phòng khách sạn để không phải trở lại ký túc xá. Biết tin, bố mẹ cô đã vội vàng từ quê lên để đưa con đi khám. Tại bệnh viện, cô gái bị chẩn đoán rách màng nhĩ và dập thận, hậu quả của trận đòn mà các bạn học để lại.

Lúc này, ban giám hiệu nhà trường mới thông báo sự việc với cảnh sát và khi cảnh sát đến điều tra, các nữ sinh trên đã thú nhận đã đánh đập Xiaomeng. Họ cũng cho biết đã xóa những bức ảnh chụp Xiaomeng khỏa thân trên điện thoại.

Hiện bố mẹ của Xiaomeng đang tìm cách cho con chuyển tới học ở một ngôi trường khác vì không muốn cô bé bị tổn thương thêm nữa.

Theo Khám phá

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.