Mẹ chồng giới thiệu người yêu khiến tôi sửng sốt, chồng tôi kinh ngạc

| Tâm sự

Hôm chủ nhật, mẹ chồng bảo tôi nấu một mâm cơm thật thịnh soạn để bà giới thiệu người yêu.

Bố chồng tôi mất đã 30 năm rồi, từ hồi chồng tôi còn là một đứa bé 2 tuổi. Bấy nhiêu năm trôi qua, một mình mẹ chồng gồng gánh nuôi dưỡng con trai thành người. Thế nên trong mắt chồng tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Khi yêu tôi, anh từng nói thẳng chỉ chấp nhận vợ hiếu thảo với mẹ, nếu bị đặt trong trường hợp buộc phải chọn mẹ và vợ thì anh sẽ chọn mẹ. Lúc đó, tôi còn cảm giác hụt hẫng nhưng khi biết rõ chuyện gia đình anh và sự kiên cường của mẹ chồng, tôi đã rất khâm phục bà.

Vì tính mẹ chồng năng động, trẻ trung nên mối quan hệ giữa tôi và bà cũng rất hợp ý, hòa thuận. Tôi sinh con, mẹ chồng còn tận tay chăm sóc suốt 3 tháng ở cữ một cách chu đáo, khoa học.

Năm ngoái, mẹ chồng theo vài cô hàng xóm đi tập nhảy. Vợ chồng tôi cũng không cản vì chỉ cần mẹ cảm thấy vui, thoải mái thì chúng tôi đều ủng hộ hết lòng. Bà cũng đã quá khổ cực rồi, đã đến lúc được nghỉ ngơi, làm điều mình thích làm, sống cho cuộc đời của mình.

Hôm chủ nhật, mẹ chồng đột nhiên bảo tôi nấu mâm cơm thịnh soạn để bà giới thiệu bạn trai. Tôi sửng sốt, chồng kinh ngạc. Nhưng anh vẫn bảo nếu như mẹ thích thì anh vẫn chấp nhận vì mong muốn mẹ có người bầu bạn khi về già.

Nào ngờ, bạn trai của mẹ chồng tôi lại khác hẳn so với những gì chúng tôi nghĩ. Anh ta còn khá trẻ, chỉ hơn chồng tôi 6 tuổi và ít hơn mẹ chồng tôi rất nhiều. Chưa kể, chỉ cần nhìn thôi đã biết bản chất của anh ta là kẻ ham chơi lười làm, thích cuộc sống hưởng thụ mà không phải vất vả kiếm tiền.

Dù chỉ trạc tuổi con trai của "bạn gái" nhưng anh ta vẫn miệng lưỡi ngọt ngào, chiều chuộng mẹ chồng tôi như kiểu yêu thương nhiều lắm. Anh ta còn mạnh miệng gọi chồng tôi là "con" và tự xưng mình là "chú" mới càng phản cảm hơn.

Khi anh ta về, chồng tôi lựa lời khuyên mẹ, bảo mẹ nên tìm người khác trạc tuổi bà, tính cách đàng hoàng để tìm hiểu. Nhưng mẹ chồng lại không nghe theo lời con trai, còn cho rằng chồng tôi muốn cản trở chuyện yêu đương của bà nên giận dỗi, đòi bỏ nhà đi.

Tôi biết mẹ chồng đang tuổi hồi xuân, thời trẻ lại mất chồng quá sớm nên bây giờ mới có những suy nghĩ kì quặc như muốn bỏ nhà đi. Nhưng mẹ quen anh ta, tôi chỉ sợ mẹ sẽ bị lừa. Phải làm sao để bà biết đường đi này khó khăn mà rút lui đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.