Kết hôn suốt 5 năm không có con, nàng dâu chết lặng trước hành động của mẹ chồng

| Tâm sự

GiadinhNet - Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã là năm thứ 5 mà chưa có con dù không có “kế hoạch”. Mẹ chồng là người rất yêu thương tôi nhưng suốt 5 năm không có con, mẹ chồng đã làm một việc khiến tôi chết lặng.

Quyết li hôn bằng được khi thấy vợ cằn nhằn, sau 1 năm chồng ân hận nhận ra sự thật cay đắngQuyết li hôn bằng được khi thấy vợ cằn nhằn, sau 1 năm chồng ân hận nhận ra sự thật cay đắng

GiadinhNet – Quyết li hôn cho bằng được khi thấy vợ cằn nhằn nhưng giờ tôi thấy ân hận. Một năm chung sống cùng người tình mới, tôi mới nhận ra sự thật cay đắng.

Tôi là cô gái ở tỉnh lẻ lên Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm trong một công ty xuất nhập khẩu và gặp Hưng là chồng tôi hiện giờ. Bước chân vào gia đình hào môn, tôi không nghĩ mình lại được gia đình nhà chồng đối xử tốt đến vậy.

Ngày mới về làm dâu, bố mẹ chồng cưng chiều tôi hết mực. Nhất là mẹ chồng tôi, bà luôn yêu thương, chỉ bảo tôi mọi thứ. Ở nhà chồng tôi được ăn sung mặc sướng chẳng thiếu thứ gì. Tuy bố mẹ cũng thuê người giúp việc vì làm kinh doanh bận rộn. Nhưng vì muốn tự tay chuẩn bị cho những người thân yêu trong nhà nên tôi xung phong làm mọi thứ.

Tôi đã được học hỏi rất nhiều từ mẹ chồng về nữ công gia chánh. Khi công việc kinh doanh của bố mẹ chồng ngày càng phát triển, bận rộn nên dần dần cả nhà khuyên tôi nghỉ việc ở nhà phụ thêm. Gia đình đối xử với tôi rất tốt, không chê được điểm gì nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ việc mãi tôi không có con.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã là năm thứ 5. Chúng tôi mãi vẫn chưa có con mặc dù hai vợ chồng không có kế hoạch gì. Đi khám bác sĩ nói là do tôi. Vợ chồng chạy chữa đã nhiều nơi, đến nay chưa có kết quả.

Kết hôn suốt 5 năm không có con, nàng dâu chết lặng trước hành động của mẹ chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vừa rồi, tôi bất chợt nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi. Bà nói với chồng tôi là muốn lấy vợ hai cho anh ấy. Cô ấy là con gái của một đối tác làm ăn với mẹ chồng tôi. Bà bảo bà sẽ mua cho người phụ nữ ấy một căn nhà bên ngoài để tránh chạm mặt với tôi.

Mẹ chồng tôi cũng nói với chồng tôi là bà rất thương tôi nhưng không vì vậy mà lại không có con cháu để nối nghiệp gia đình. Nếu sau này mà tôi sinh được con trai, tài sản của gia đình vẫn sẽ để lại cho con trai của tôi. Bà không bắt tôi phải ly hôn với chồng mà muốn tôi nói chuyện với vợ để vợ thông cảm, chấp nhận chuyện này.

Nghe câu chuyện giữa mẹ chồng và chồng tôi, tôi vô cùng sốc. Suốt mấy năm chạy chữa, chưa bao giờ mẹ chồng tôi nhắc đến chuyện cháu. Vậy mà bây giờ lại…?. Tối đó tôi vờ như chưa hề biết cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Tôi mượn chuyện bóng gió nói về chuyện giữa hai người đã nói thì chồng tôi đã kể lại hết mọi chuyện.

Anh bảo: "Giờ bố mẹ cũng đã có tuổi rồi nên việc muốn có cháu bế cũng là lẽ thường. Anh là con trai không muốn bất hiếu với bố mẹ cũng không muốn mình phải có lỗi với em. Việc mẹ bảo cũng chỉ là giải pháp tạm thời sau vợ chồng mình cố gắng có lấy 1 đứa con. Nhiều cặp không có con họ cũng đã làm vậy. Anh hứa với em sẽ không bỏ rơi em".

Điều chồng nói khiến tôi trằn trọc, suy nghĩ suốt cả đêm. Tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này nữa mọi người ạ. Nếu mà giờ bỏ anh thì tôi không biết mình sống thế nào. Ở bên anh, tôi đã có mọi thứ từ tình cảm và cả vật chất nữa.

Hai năm nay tôi lui về ở nhà phụ gia đình, không có việc làm. Tôi lo sợ khi chồng cưới vợ hai, tôi không giữ được hạnh phúc hiện tại. Mà giờ ở lại tôi không biết nếu giả sử cô kia sinh được con trai liệu rằng tôi còn chỗ đứng ở gia đình này nữa hay không. Giờ đây tôi rất bối rối không biết mình nên lựa chọn thế nào. Mong mọi người chia sẻ cho tôi một lối đi.

Nửa đêm tỉnh giấc thấy bố chồng, nghe thấy tiếng của ông tôi liền thu dọn đồ bỏ đi trong đêmNửa đêm tỉnh giấc thấy bố chồng, nghe thấy tiếng của ông tôi liền thu dọn đồ bỏ đi trong đêm

GiadinhNet – Tôi không thể nghĩ được là bố chồng lại làm được điều đó. Nửa têm tỉnh giấc nghe thấy tiếng của ông tôi liền thu dọn đồ bỏ đi trong đêm.

Minh Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.