Mẹ chồng thưởng Tết 50 triệu, con dâu choáng váng khi biết mục đích chính của bà là ép làm một việc
GĐXH - Mẹ chồng hứa cho tôi rất nhiều tiền vào dịp Tết, chưa kịp mừng đã phải lo lắng đến mất ngủ khi biết mục đích chính của bà.
Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được tròn 5 năm, mới đầu tôi có biết bao nhiêu lạ lẫm khi sống ở một gia đình mới, mẹ chồng cũng hay xép nép, nặng lời… Giờ tôi cũng đã quen, mặc dù chưa thực sự được lòng mẹ chồng, nhưng cũng ít dần đi những lần bị mẹ chồng mắng mỏ vô cớ. Tôi lấy chồng con làm điểm tựa, cố gắng mỗi ngày để làm tốt công việc của mình ở công ty và ở nhà chồng.
Năm nay, quả là một năm thành công với tôi. Hai vợ chồng đều được tăng lương, có tiếng nói ở công ty, con gái đầu của chúng tôi ngày càng phổng phao, khỏe mạnh và rất ngoan. Trong công việc nhà, tôi đều hoàn thành tốt và được mẹ chồng hài lòng. Bởi vậy, khi được mẹ chồng thưởng Tết, tôi vui mừng lắm.
Cách đây 3 hôm, mẹ chồng tôi gặp tiêng, bà vui vẻ đưa cho tôi 50 triệu và khen ngợi: "Mẹ thấy con vất vả nhiều vì luôn quan tâm tới gia đình, không một lần than vãn. Số tiền này mẹ thưởng Tết riêng cho con vì con xứng đáng. Con cứ tự ý dùng hay để dành, nhưng nhớ là mua quà Tết về biếu nhà ngoại xịn vào nhé, đây là dịp để con trả ơn bố mẹ đẻ sau 5 năm lấy chồng xa nhà".
Cầm tiền mà tôi dưng dưng nước mắt, 50 triệu là số tiền lớn, nhưng cái tôi cảm động là được mẹ chồng hiểu và khen ngợi sau quãng thời gian sống ở nhà chồng. Tôi cứ lâng lâng cái cảm giác mọi năm đau đầu nghĩ xem đưa tiền bao nhiêu, mua quà gì cho mẹ chồng, năm nay lại được thưởng lớn, quả là chuyện hiếm có giữa mẹ chồng - con dâu.
Nhưng rồi tôi sớm nhận được cú sốc, hóa ra mẹ chồng cố tình thưởng Tết cho tôi với số tiền lớn là để ép tôi làm một chuyện. Nhà chồng đang ở xây từ lâu, nay xuống cấp, trong tương lai thiếu chỗ khi tôi sinh thêm bé nữa… Sang năm tới, chồng tôi được tuổi nên mẹ chồng rất muốn xây lại nhà, buồn nỗi là chi phí mất cả tỷ bạc trong khi mẹ chồng tôi và vợ chồng tôi góp lại cũng chỉ được hơn 400 triệu.
Vậy là mẹ chồng đã nghĩ ra cách cho tiền Tết và xúi con dâu: "Tết này vợ chồng con về quê ngoại nhớ nịnh nọt, tỉ tê ông bà sớm chia cho mảnh đất để không bên cạnh, bán đi mang lên đây thừa sức xây nhà to, ở cho sướng đời. Nhà con có hai chị em, trước sau gì cũng phải chia đất cho con thôi, đang cần tiền thì cứ xin trước vậy. Tiền mua quà mẹ cho rồi, còn thuyết phục ông bà thì cố mà làm".
Rồi tôi còn nghe mẹ chồng dọa chồng tôi: "Nó mà làm không xong việc đó, đừng hòng ăn Tết ngon với mẹ và sống yên ổn trong cái nhà này. Tìm cách khuyên bảo vợ đi, vì chồng vì con cố mà xin xỏ ông bà cho đất".
Tự dưng tôi bị lâm vào thế khó, tôi biết phải ăn nói ra sao với bố mẹ đẻ vì tự dưng đi xin đất rồi bán đi xây ở nhà chồng chứ không phải là nhà riêng, khi nhận ra sự tính toán này của thông gia, chắc gì bố mẹ tôi đã cho. Lời nhờ vả, dọa dẫm của mẹ chồng khiến tôi lo mất ăn, mất ngủ không còn muốn về quê ngoại dịp Tết này nữa.
Biết thế tôi không cầm 50 triệu đó, giờ vẫn chưa tiêu gì, tôi có nên trả lại mẹ chồng và từ chối việc nhờ vả của mẹ chồng? Tôi đang rất bối rối, hãy cho tôi lời khuyên với!
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi
Tâm sự - 7 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.
Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước
Tâm sự - 13 giờ trướcEm gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".
Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng
Tâm sự - 13 giờ trướcVì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.
Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?
Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.
Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.
Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét
Tâm sự - 1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng
Tâm sựLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.