Mở ứng dụng trên điện thoại, người vợ tình cờ phát hiện bí mật "động trời" của chồng

| Chuyện vợ chồng

Người chồng đã vô cùng xấu hổ khi bí mật của mình bị phát hiện.

Câu chuyện bắt đầu với một bài đăng trên Reddit, một người đàn ông chia sẻ ảnh chụp màn hình từ ứng dụng Clubcard của Tesco trên điện thoại vợ anh. 

Ứng dụng này đã vô tình "tố cáo" bí mật mà anh đã giấu kín suốt thời gian dài. Cụ thể, ứng dụng này đã tiết lộ hành vi mua sắm trong 12 tháng qua của người đàn ông.

Theo danh sách những món đồ đã mua, ba mặt hàng dẫn đầu là 411 chiếc bánh cuộn quế, 258 lon Red Bull không đường và 219 lon Coke dành cho người ăn kiêng. Anh than thở: "Tesco đã bán đứng tôi cho ứng dụng Clubcard của vợ tôi."

Khi được một người dùng Reddit hỏi về số lượng bánh cuộn quế đã mua, anh thừa nhận: "Tôi thích ăn hai hoặc ba cái mỗi khi đi siêu thị, trước khi làm việc, nhưng tôi không phải người phát cuồng vì chúng đến mức đó." Anh còn thú nhận thêm một chi tiết "giảm nhẹ tội": "Đôi khi tôi bỏ phần rìa/vỏ bánh. Vào cuối tuần, tôi thỉnh thoảng mua bánh cuộn quế từ Co-op gần nhà. Phải nói rằng bánh cuộn quế của Co-op ngon hơn hẳn Tesco."

Một người khác bày tỏ sự kinh ngạc: "Đây quả là hành vi mất kiểm soát. 411 cái bánh mà anh còn thường xuyên bỏ phần rìa vì chúng không ngon. Nếu anh thực sự thích chúng thì con số sẽ khủng khiếp đến mức nào?"

Mở ứng dụng trên điện thoại, người vợ tình cờ phát hiện bí mật

Danh sách mua sắm của người chồng đã bị tiết lộ qua ứng dụng Clubcard của Tesco trên điện thoại vợ anh. (Ảnh: Mirror)

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến đồng cảm với sở thích hảo ngọt của anh chàng, chia sẻ: "Tôi cũng nghiện đường và đã kiểm tra xem mình đã mua bao nhiêu KitKat năm ngoái. Thật xấu hổ khi phải nói rằng con số đó là hơn 900 chiếc." 

Người này cho biết thêm: "Cho đến nay, tôi mới chỉ ăn 24 chiếc trong năm nay và đã cố gắng không đặt mua thêm. Tôi đã theo dõi lượng calo và chất dinh dưỡng trong một tuần và nhận thấy lượng đường nạp vào gấp hơn 4 lần mức khuyến nghị. Giờ thì tôi đã giảm xuống còn 1,5 lần."

Một câu chuyện tương tự nhưng ở chiều ngược lại cũng được chia sẻ: "Bạn nghĩ vậy là tệ rồi sao? Tôi dùng chung ứng dụng Nectar với vợ mình và vài ngày trước tôi phát hiện ra cô ấy là người mua Pepsi vị cherry nhiều nhất thị trấn. Cô ấy mua nhiều hơn cả thị trấn cộng lại... Tôi đang nghĩ đến việc đưa cô ấy đi cai nghiện." Bên cạnh những lời bình luận hài hước, cũng có người lo lắng cho sức khỏe của người đàn ông nghiện bánh cuộn quế.

Một thành viên của cộng đồng CasualUK trên Reddit đã đưa ra lời cảnh báo: "Anh đang tự đầu độc mình đấy. Đây là đồ ăn vặt, như món tráng miệng vậy. Là một người xa lạ trên mạng, tôi khuyên anh nên nghiêm túc suy nghĩ lại. Ít nhất hãy chuyển sang uống trà để bổ sung caffeine." 

Người này nhấn mạnh: "Tôi nghiêm túc đấy, đây không phải là thói quen buổi sáng bình thường mà là con đường tự sát chậm bằng bệnh tiểu đường/tim mạch nếu anh tiếp tục như vậy. Hãy giữ thói quen này cho ngày ăn xả hoặc cuối tuần thôi."

Nộp đơn ly hôn với chồng quá cố để thoát việc nhà chồngNộp đơn ly hôn với chồng quá cố để thoát việc nhà chồng

GĐXH - Trục trặc trong quan hệ với nhà chồng hay gánh nặng tài chính khiến buộc nhiều phụ nữ Nhật nộp đơn ly hôn với người chồng đã mất.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Hôn nhân êm ấm nhưng có thể trái tim đã đi sang hướng khác: Đây có thể là một kiểu ngoại tình

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Hôn nhân vẫn bình thường, vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng một người lại ngày càng mong chờ tin nhắn, cuộc trò chuyện từ một người khác. Đây có thể là dấu hiệu của “ngoại tình tư tưởng” – kiểu phản bội âm thầm nhưng dễ khiến hôn nhân rạn nứt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.