Mỹ Lệ: Vợ chồng cần thời gian để khám phá nhiều hơn nữa
Được chồng lái Mercedes đưa đi diễn, kiên nhẫn ngồi chờ vợ trả lời phỏng vấn báo chí ở quán café đến hơn 11h khuya, ấy là niềm hạnh phúc mà không phải nữ ca sĩ nào cũng đạt được.
Mỹ Lệ quả là một người phụ nữ may mắn, và rõ ràng cô tự biết điều đó cũng như luôn cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của mình... Ấy là cảm giác của tôi có được khi lắng nghe cô kể chuyện gia đình với khuôn mặt rạng ngời vẻ tự hào.
Gần 4 năm lấy chồng, sinh liền tù tì hai cô công chúa, "ở ẩn" một thời gian dài, chỉ quanh quẩn chuyện chồng con bếp núc, chị có thấy "cuồng" chân?
Thật sự tôi chưa hề thấy chán. Cuộc sống gia đình mỗi ngày là một sự khám phá, nhất là về con cái. Hai bé Mỹ Anh gần 4 tuổi và Mỹ Uyên 2 tuổi rưỡi của tôi học hỏi cái mới từng ngày, có những cách nhìn nhận về thế giới xung quanh thật hay, và chỉ có người mẹ mới thấu hiểu và giúp con tìm hiểu những điều hay lẽ tốt. Đây cũng là thời điểm đáng yêu nhất của bé, nên tôi không mong chạy sô nhiều mà chỉ thích ở nhà trông con thôi.
![]() |
Không ít đâu, mâu thuẫn về quan niệm sống, về cách nuôi dạy con cái, thói quen sinh hoạt... Như chuyện anh ấy muốn cho bé Mỹ Anh đi học nhưng tôi không chịu, muốn con ở nhà thêm một năm nữa chẳng hạn. Tuy nhiên cuối cùng chúng tôi đều tìm được tiếng nói chung, là vợ, mình cũng phải khéo léo một chút mới được chồng nghe và thương.
Rất hiếm thấy một người chồng của ca sĩ lại tự mình chờ vợ đi hát khuya như vậy, nhất là khi chồng chị là một đại gia...?
Quả thật tôi rất hạnh phúc vì anh Bình luôn hết lòng giúp đỡ tôi trong nghề, đi đâu anh cũng phải đưa đi mới yên tâm, dĩ nhiên là nếu có thời gian, chứ anh ấy cũng bận lắm, công tác trong - ngoài nước suốt.
Có một vấn đề thế này, thường trước khi cưới thì người chồng dễ dàng chấp nhận chuyện vợ là ca sĩ nổi tiếng, nhưng khi cưới về rồi, qua 1, 2 năm thì chẳng mấy anh chịu nổi cảnh vợ chạy show nhiều hằng đêm, ít chăm lo cho gia đình, rồi đi diễn xa cả tháng trời..., thế là chia tay. Chị có lo ngại điều này?
(Cười, liếc nhìn chồng đang ngồi bên cạnh) Chắc cũng có, nhưng anh ấy hiền lắm, ở nhà thì công ty ngay trong nhà, ngày nào cũng chỉ thích ăn cơm vợ nấu. Tuy nhiên, đi công tác thì tôi thật không biết được, có lẽ chỉ cần trước mắt mình anh ấy đàng hoàng là yên lòng rồi. Mà dạo này anh ấy cũng ít đi công tác, khi nào tôi rảnh, tôi cũng đi cùng...
Hài lòng và "ngủ quên" với hạnh phúc gia đình viên mãn, có khi nào chị tặc lưỡi nghĩ rằng "hay bỏ phứt nghề hát, ở nhà cho khỏe"?
|
Đón đọc các bài viết về GIA ĐÌNH SAO tại đây:
|
