Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Ngã ngựa" chốn phòng the: Nỗi ám ảnh không chỉ của người già

Thứ bảy, 08:11 26/10/2013 | Gia đình

GiadinhNet - Mặc dù đã nhắc đến nhiều và được các chuyên gia đưa ra giải pháp cứu chữa tại chỗ nhưng ba từ “thượng mã phong” vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cả hai giới trong chốn phòng the.

Nhất là thời gian gần đây, khi liên tiếp xảy ra các vụ quý ông “chết trên bụng người tình”, nhiều người lại càng lo sợ hơn và hoang mang không biết một ngày “xấu trời” nào đó mình có bị rơi vào trường hợp như vậy hay không?!
 
Nhiều người thường quan niệm rằng chỉ có những ông già đến tuổi “gần đất xa trời” mới phải lo sợ nguy cơ bị đột tử khi đang ân ái. Tuy nhiên, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi thượng mã phong là tai nạn phòng the mà bất cứ quý ông nào khi sinh hoạt tình dục cũng đều có thể gặp phải. Có rất nhiều trường hợp rơi vào tình huống nguy hiểm này ngay cả khi vẫn đang rất trai tráng, thậm chí là trong lần quan hệ đầu tiên.
 
"Ngã ngựa" chốn phòng the: Nỗi ám ảnh không chỉ của người già 1
“Thượng mã phong” là tai nạn phòng the mà bất cứ quý ông ở độ tuổi nào cũng có thể gặp phải. Ảnh minh họa
 
Chỉ có cụ ông mới bị “ngã ngựa”?
 
Trong các trường hợp thượng mã phong được thông tin trên các phương tiện truyền thông, nạn nhân chủ yếu là các quý ông trong độ tuổi từ 50 – 80. Ví dụ như trường hợp của ông V.H.N ở quận Gò Vấp (TP.HCM) vào tháng 8/2005. Vì ông N. đột tử trong khi đang quan hệ ân ái với cô gái 23 tuổi tại khách sạn nên cơ quan công an phải vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết. Tại cơ quan điều tra, cô gái khai rằng, ông V.H.N đã uống thuốc kích dục trước khi quan hệ. Họ đã nhiều lần “mây mưa” cùng nhau vì ông N. hay giúp đỡ cô về mặt vật chất và lần nào ông lão 73 tuổi này cũng phải sử dụng thuốc để “tăng lực”. Tuy nhiên, lần này mọi việc lại không “xuôi chèo mát mái” như những lần trước; khi cả hai đang “hăng say” thì bỗng ông N. sùi bọt mép và sập người xuống. Do quá hoảng hốt, cô gái đã lật ngửa người ông N. ra và gọi người nhà đến cấp cứu nhưng “người tình” đã tử vong. Từ lời khai của cô gái, nhiều người cho rằng, ông N. tử vong là vì chứng “thượng mã phong” và vụ án khép lại trong sự tủi hổ của gia đình nạn nhân.
 
Vụ việc “thượng mã phong” gây xôn xao dư luận gần đây nhất là trường hợp của anh Nguyễn Văn T. (thị trấn Nhân Cầu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Sau khi bia rượu với bạn bè, anh T. hẹn người tình tới một nhà nghỉ trong thị trấn để “tâm sự” và tại đây tai nạn bi hài đã xảy ra. Theo lời của các nhân viên nhà nghỉ thì khi cùng một người phụ ngoài 30 tới lấy phòng, người anh T. nồng nặc mùi rượu. Khoảng một tiếng sau khi cặp đôi này lên phòng, người phụ nữ chạy xuống với vẻ mặt hốt hoảng và đi thẳng một mạch ra ngoài gọi taxi. Đợi thêm một lúc không thấy người đàn ông xuống trả phòng, nhân viên nhà nghỉ bèn chạy lên đẩy cửa phòng và phát hiện anh T. nằm chết lõa thể trong nhà tắm. Tuy gia đình nạn nhân viết đơn từ chối khám nghiệm tử thi và chấp nhận nguyên nhân cái chết của anh T. là do đột tử nhưng các cơ quan chức năng vẫn quyết định điều tra để tìm ra nguyên nhân thực sự, tránh những lời đồn đoán từ dư luận. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và các tài liệu liên quan; bước đầu cơ quan điều tra xác định tai nạn “thượng mã phong” của anh T. có thể do bệnh lý về tim mạch gây ra.
 
“Cái chết lãng mạn” không dành riêng ai
 
Từ những vụ việc trên mà nhiều người càng khẳng định quan niệm rằng chỉ những người “tuổi cao, sức yếu” mới dễ mắc chứng “ngã ngựa” chốn phòng the. Và những nam giới trẻ, khỏe lại vô tình bỏ qua việc đề phòng tai nạn này. Tuy nhiên, trên thực tế thì “cái chết lãng mạn” trên bụng người tình có thể xảy ra với bất cứ người đàn ông nào, thậm chí ngay cả với một chàng trai lần đầu quan hệ tình dục. Chẳng vậy mà từ thời xa xưa đã có truyền thuyết, trước đêm cô dâu về nhà chồng, các bà mẹ thường dấm dúi vào tay chiếc trâm cài đầu để đề phòng chứng “thượng mã phong” cho phu quân. Một dẫn chứng thực tế cho trường hợp người trẻ tuổi cũng có thể gặp tai nạn “thượng mã phong” là trường hợp của một nam thanh niên đột tử trong nhà nghỉ ở trước cửa ga Lào Cai hồi tháng 10/2009. Chủ nhà nghỉ cho biết, nạn nhân cùng bạn gái vào thuê phòng nghỉ lúc 1 giờ sáng ngày 22/10/2009. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày thì người bạn gái hốt hoảng chạy xuống báo cho lễ tân biết bạn trai cùng phòng đã đột tử. Nạn nhân sinh năm 1979, trú ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và dư luận cho rằng, rất có thể nam thanh niên này đã đột tử vì “thượng mã phong” trong quan hệ nam nữ.
 
Theo ThS.Bs Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì nhiều người vẫn nghĩ “phạm phòng” chỉ là sự hù dọa đối với đôi vợ chồng trẻ đêm tân hôn, còn nó chỉ xảy ra ở những cụ ông đến tuổi “gần đất xa trời” mà còn ham muốn “sung sướng” – nghĩa là “chết vì kiệt sức”. Tuy nhiên trên thực tế, sự cố này vẫn xảy ra thường xuyên, không chỉ ở những người cao tuổi mà còn ở tất cả các lứa tuổi, chỉ có điều người ta giấu không nói ra mà thôi. “Phạm phòng” trong y học cổ truyền gọi là chứng “phòng sự hôn quyết”. Nghĩa là đang trong cuộc “mây mưa”, bỗng nhiên người đàn ông bất tỉnh nhân sự, thở nhanh và nông, mồ hôi vã ra như tắm, tay chân lạnh toát.
 
Tùy theo chứng trạng mà có cách gọi khác nhau. “Thượng mã phong” là ngôn ngữ dân gian với hai dạng; một là “thượng mã phong” - trúng gió khi đang giao hợp và hai là “hạ mã phong” – trúng gió sau khi đã xuất tinh. “Phòng sự hôn quyết” theo lý giải của Đông y hiện đại chỉ tình trạng nam nữ đang giao hoan bỗng nhiên mặt trắng bệch, chân tay lạnh toát hoặc mồ hôi vã ra đầm đìa, hôn mê, bất tỉnh nhân sự, nếu không xử lý hoặc cấp cứu kịp thời có thể tử vong. Điều mà nhiều người không biết là “tai nạn” phòng the này có thể xảy ra ở cả nam và nữ, tuy nhiên đa số các nạn nhân đều là cánh mày râu…”, Bs. Toàn cho biết.
 
“Thượng mã phong” dưới cái nhìn của y học hiện đại
 
Mặc dù đã có những trường hợp “tai nạn” phòng the như trên xảy ra trong thực tế nhưng “thượng mã phong” vẫn là một khái niệm huyền bí chưa có trong danh sách các bệnh lý của y học. Theo đó, những câu chuyện như vợ chồng giữ nguyên hiện trường”, trùm chăn được người thân chở đến bệnh viện hay đôi nam nữ đang trong tư thế “giao ban” phải gọi người đến trợ giúp vẫn chủ yếu là những lời đồn thổi. Các nhà khoa học lý giải hiện tượng mà dân gian gọi là “thượng mã phong” như sau: Hầu hết hạ tầng của chúng ta được thiết kế để chịu được những cơn “địa chấn” khoái cảm mức phổ thông hoặc đột biến vừa phải. Nhưng khi phấn kích, say mê quá mức, tim đương nhiên phải hoạt động mạnh, thần kinh phải kích thích, vỏ não hưng phấn quá độ, ngay lập tức cơ thể sẽ tìm cách hãm lại bằng cách gây ra ức chế. Khi ức chế người đàn ông chỉ cần thư giãn một lúc (ngủ một giấc) là trở lại bình thường. Nhưng nếu sự ức chế đó quá mạnh, lan toả ra, nó sẽ làm dừng lại toàn bộ hoạt động của cơ thể, trong đó có tim, dẫn tới người đàn ông bị bất tỉnh, thậm chí chết luôn. Đó là hiện tượng đột quỵ, nhồi máu não.
 
Kỳ tới: Giải mã nguyên nhân các quý ông hiện đại dễ gặp tai nạn “thượng mã phong”
 
Gia Khang
 
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Cụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu

Gia đình - 9 giờ trước

Quá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù

Gia đình - 14 giờ trước

Tro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ

Gia đình - 1 ngày trước

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gặp lại cô ruột đã mất nhờ Google Maps, cô gái An Giang xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 1 ngày trước

Khoảnh khắc thấy hình ảnh cô ruột đạp xe trên con đường quen thuộc, cô gái An Giang bồi hồi xúc động.

Top