Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Vũ Dậu: "Gia đình tôi may mắn hơn nhiều gia đình khác"

Thứ tư, 09:06 07/01/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Đêm 31/12/2008, trong chương trình “Vì người nghèo” của Đài truyền hình Việt Nam, nghệ sĩ Vũ Dậu xuất hiện cùng hai người con là nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Khánh Linh bằng bài hát “Điều không thể mất” do Ngọc Châu sáng tác.

Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng người xem vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đôi mắt  của Vũ Dậu. Bà đã có cuộc trò chuyện với  PV Báo GĐ&XH xung quanh vấn đề hạnh phúc và giáo dục gia đình.
 
Gần hai chục năm qua, nay bà mới xuất hiện trên sân khấu truyền hình trong một chương trình lớn cùng với hai con bằng bài hát do chính con trai sáng tác. Điều này có ý nghĩa  như thế nào đối với bà?

Nhạc sĩ Ngọc Châu làm giám khảo tại cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008.

 
- Nhận thấy gia đình mình may mắn hơn rất nhiều gia đình khác, đó là lý do tôi nhận lời mời của Đài truyền hình Việt Nam tham dự chương trình để ủng hộ người nghèo. Còn vì sao ba mẹ con chúng tôi chọn bài hát “Điều không thể mất”, bởi đây là bài hát rất có ý nghĩa đối với gia đình chúng tôi. Cách đây 3 năm, nhân ngày sinh nhật  tôi, Châu nghĩ có được những thành công như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ từ công sinh thành và nuôi dưỡng của bố mẹ. Vì thế, Châu đã sáng tác bài hát này để tặng mẹ.
 
Nghe xong lời và đoạn dạo nhạc của con, tôi vô cùng xúc động. Bài hát đó, Châu không chỉ nói lên tấm lòng của mình dành cho tôi mà còn nói hộ lòng tôi khi tôi tưởng nhớ đến mẹ mình. Có lẽ bài hát xuất phát từ sợi dây tình mẹ con thiêng liêng, nên sau khi thu âm lần đầu, lúc nghe lại Châu đã khóc như một đứa trẻ. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
 
Cách đây 20 năm, bà  quyết định rời bỏ sân khấu khi ở thời điểm chín muồi nhất của sự nghiệp ca hát. Lý do nào dẫn đến quyết định này, thưa bà?

-  Tôi quyết định rời Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương khi 45 tuổi, khi Bộ chủ quản có chủ trương thanh xuân hoá nghệ sỹ. Nói thật, lúc đó đang ở vào độ chín muồi nên tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Mặc dù rất buồn, nhưng chấp hành chủ trương và làm đơn nghỉ luôn. Ngoài ra còn một lý do khác nữa, là lúc đó các con tôi còn nhỏ, Khánh Linh mới 5 tuổi, còn Ngọc Châu đang học trong nhạc viện; các con đang tuổi ăn học nên tôi quyết định trở về với cuộc sống đời thường, buôn bán kiếm sống.
 
Cả Ngọc Châu và Khánh Linh đều có năng khiếu và niềm say mê với âm nhạc, nên vợ chồng tôi quyết tâm tạo điều kiện cho các con theo đuổi nghệ thuật đến cùng. Lúc đó, cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng may có nghề gia truyền nên vợ chồng tôi mở một cửa hàng vàng, có được cuộc sống ổn định và đủ tiền nuôi con cái ăn học nên người. Và như bạn thấy đấy, sự hy sinh của tôi cũng được đền đáp khi cả Ngọc Châu và Khánh Linh được như ngày hôm nay.
 

Ca sĩ Khánh Linh bên người mẹ tài sắc.

 
Hạnh phúc của một đời người phụ thuộc rất nhiều vào sự lớn lên của con cái, bà có thấy vậy không?

-  Hạnh phúc là thứ rất gần nhưng cũng rất xa nếu chúng ta không biết nắm giữ. Trong cuộc sống, muốn có hạnh phúc, trước tiên mình phải giữ được cái tâm thanh thản. Để làm được điều đó thì trong mọi mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, mình phải học lấy văn hóa ứng xử và sống với cái tâm chân thành. Ứng xử rất quan trọng trong cuộc sống. Tôi rất thích đọc sách và rất tâm đắc với ca dao tục ngữ. Sách vở dạy mình nhiều điều, không chỉ cách sống mà còn cho mình niềm tin vào cuộc đời và cách nắm giữ hạnh phúc.
 
Cũng nhờ sách vở mà hạnh phúc gia đình chúng tôi trở nên lớn hơn. Nhờ học được cách sống từ sách vở, gia đình chúng tôi sống rất hòa hợp. Tôi yêu từ rất sớm, khi mới 16 tuổi (Nghệ sĩ đàn bầu Ngọc Hướng, chồng của Vũ Dậu bây giờ) nhưng nhờ sách vở mà chúng tôi yêu nhau rất nghiêm túc, giúp đỡ nhau đến nơi đến chốn từ chuyện học hành đến mọi vấn đề khác. 20 tuổi tôi lấy  chồng, 22 tuổi sinh con đầu lòng... và tất cả đều diễn ra như kế hoạch trong cuộc đời của mình.

Nếu không có văn hóa, không biết ứng xử mà sống theo bản năng thì làm sao có được hạnh phúc. Gia đình tôi rất tôn trọng nhau, tin nhau, bao giờ cũng có cách ứng xử phù hợp để không gây tổn thương cho nhau. Kể cả trong lúc buồn, chúng tôi cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để ứng xử. Nhờ vậy, vợ chồng và các con tôi đều có được văn hóa ứng xử đúng mực ngay cả trong cơ quan và gia đình. Tuy nhiên, văn hóa ứng xử không thể tách rời trái tim và tình cảm chân thành của mỗi người. Hạnh phúc là sự cố gắng cả đời, chứ không phải từ trên trời rơi xuống.
 

Gia đình hạnh phúc của Nghệ sĩ Vũ Dậu


Sự trưởng thành của Ngọc Châu và Khánh Linh hiện nay đã nói lên rất nhiều nền tảng giáo dục trong gia đình bà. Theo bà, nền tảng giáo dục gia đình có vai trò thế nào đến sự lớn lên của con cái?

-  Có nhiều gia đình bố mẹ rất tử tế nhưng con cái vẫn hư, đó là vì sự giáo dục của họ không đến nơi đến chốn. Giáo dục con cái phải được thực hiện ngay từ bé, để làm sao sự giáo dục đó chi phối đến cuộc sống của con, đến mọi hành vi của con, giúp trẻ không bị ảnh hưởng bởi lối sống không hay bên ngoài. Sự giáo dục đó phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải theo lối áp đặt của bề trên với con cái. Trong gia đình tôi, mọi người đều tôn trọng công việc của nhau. Mặc dù các con đã tự lập từ lâu, mọi người đều bình đẳng, nhưng những nề nếp gia phong thì mọi người đều phải tuân thủ, tôn trọng.

Nhiều gia đình hiện nay, vì lý do bận bịu nên họ phó mặc con cho nhà trẻ, cho ôsin. Một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm, sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ thì sau này lớn lên sẽ khó có được những tình cảm gắn bó với gia đình. Điều này không chỉ tạo nên sự xa cách giữa cha mẹ và con cái mà còn nguy hiểm ở chỗ, con cái không được bồi đắp tình cảm và sự giáo dục đến nơi đến chốn. Nhiều khi vì sự xa cách này,  khi con cái ra ngoài xã hội, mình sẽ không thể lường được trẻ sẽ sống, sẽ hành xử thế nào.
 
Do vậy, làm cha làm mẹ, ngoài việc cho con tình yêu thương thì cho con được tiếp nhận một nền tảng giáo dục gia đình chính là sứ mệnh của mỗi người. Dạy con cháu trọng nhân cách, dạy con  trở thành người có ích... đó là phương châm giáo dục của gia đình chúng tôi.

Xin cảm ơn bà!

Lâm Vũ (thực hiện)
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gửi con cho người nước ngoài, bà mẹ Đồng Nai 30 năm mong một lần đoàn tụ

Gửi con cho người nước ngoài, bà mẹ Đồng Nai 30 năm mong một lần đoàn tụ

Gia đình - 7 giờ trước

Nhiều đêm nhớ con rơi nước mắt, bà Hường không dám để chồng biết vì sợ chồng trách móc chuyện năm xưa.

Từng được ngưỡng mộ vì các video ngọt ngào, cặp đôi nổi tiếng tố nhau trên livestream với những tình tiết gây sốc

Từng được ngưỡng mộ vì các video ngọt ngào, cặp đôi nổi tiếng tố nhau trên livestream với những tình tiết gây sốc

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Trong buổi phát sóng, người chồng ấm ức vì thường xuyên bị coi thường vì hoàn cảnh xuất thân khiêm tốn, còn người vợ tố chồng sống vô trách nhiệm, thường xuyên nói dối và coi nhà như khách sạn.

Khi cha mẹ và con cái bất đồng trong giao tiếp, có thể bạn đang mắc phải 5 lỗi này

Khi cha mẹ và con cái bất đồng trong giao tiếp, có thể bạn đang mắc phải 5 lỗi này

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Khi cha mẹ và con cái thường bất đồng, không tìm được tiếng nói chung trong giao tiếp hàng ngày, theo các chuyên gia rất có thể bạn đang mắc phải 5 lỗi này

Đám cưới vắng cô dâu, chú rể Đắk Lắk một mình làm lễ khiến hai họ thương cảm

Đám cưới vắng cô dâu, chú rể Đắk Lắk một mình làm lễ khiến hai họ thương cảm

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Dành 3 tháng tâm huyết chuẩn bị cho đám cưới nhưng cô dâu Bình Dương lại không thể tham dự đám cưới của chính mình vì sự cố đáng tiếc.

4 cặp đôi cung hoàng đạo nếu yêu nhau có thể gây tổn thương cho đối phương

4 cặp đôi cung hoàng đạo nếu yêu nhau có thể gây tổn thương cho đối phương

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Căng thẳng và bất hạnh là hai từ đặc trưng trong mối quan hệ của các cặp đôi này. Theo chiêm tinh học, tình yêu của các cung hoàng đạo này được tiên đoán là ngắn ngủi và mang lại những đau khổ, tổn thương. Lưu ý đây chỉ là góc nhìn chiêm tinh để bạn tham khảo mà thôi.

Cô dâu bị bỏ rơi sau gần 24 tiếng kết hôn: 'Anh ta chạy trốn cùng em họ tôi'

Cô dâu bị bỏ rơi sau gần 24 tiếng kết hôn: 'Anh ta chạy trốn cùng em họ tôi'

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình phát thanh "Late Drive with Ben, Liam & Belle", một người phụ nữ tên Kylie đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đẫm nước mắt của mình.

"Tôi không để tuổi già là những ngày đợi con cháu": Hành trình sống khác biệt của người phụ nữ U70 có 2 con trai

"Tôi không để tuổi già là những ngày đợi con cháu": Hành trình sống khác biệt của người phụ nữ U70 có 2 con trai

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không có lương hưu cao, cũng chẳng dựa vào con cái, bà Minh lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chọn một lối sống đầy tự do, du lịch khắp nơi và tận hưởng cuộc đời.

Đến lúc mắc nợ tới hơn 7 tỷ đồng vì bạn gái thì mới biết cô ta đã có chồng con

Đến lúc mắc nợ tới hơn 7 tỷ đồng vì bạn gái thì mới biết cô ta đã có chồng con

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đến thời điểm đó, ông vẫn không nghĩ mình bị bạn gái lừa, nhưng vì lo ngại nên đã báo cảnh sát. Hóa ra không chỉ lừa tiền, người yêu của ông đã có chồng và một đứa con trai.

Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội

Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội

Gia đình - 1 ngày trước

Tôi như người thừa hoặc là khách đến chơi nhà, lặng lẽ trong bữa cơm gia đình, nơi mọi người kể chuyện về những kỷ niệm mà tôi không có mặt.

Top