Tôi thất thần, buồn bã khi thấy quà mừng cưới của chồng cũ

| Tâm sự

Việc chồng cũ đến dự đám cưới là ngoài dự định của tôi. Không những thế, anh còn tặng cho tôi một món quà nhỏ.

Tôi và Hoàng chia tay nhau cũng được 3 năm rồi. Lúc đó, chúng tôi còn yêu nhau nhưng buộc phải ly hôn. Hoàng không có khả năng trong "chuyện ấy" nên luôn tự ti và tìm cách né tránh vợ. Chính anh đòi ly hôn để giải thoát cho vợ, để tôi tìm kiếm hạnh phúc mới.

Dù thế, chúng tôi vẫn xem nhau như những người bạn, thường giúp đỡ lẫn nhau những khi cần. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ghé qua nhà chồng cũ thăm nom, trò chuyện với bố mẹ chồng cũ. Vì cả 2 chúng tôi đều chưa có người yêu mới nên cũng chẳng có gì bất tiện. Sau này, tôi có bạn trai nên không còn ghé đến nhà hay nhắc về Hoàng nữa.

Trước đám cưới của tôi nửa tháng, Hoàng bỗng dưng nhắn tin, hỏi tôi có mời anh ấy dự tiệc cưới không? Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói nếu Hoàng muốn đến dự thì cứ đến nhưng có lẽ tôi sẽ không gửi thiệp mời cho anh. Hoàng thả tim tin nhắn rồi thôi, không đáp lại gì nữa. Tôi cứ nghĩ Hoàng chỉ hỏi vu vơ cho vui, có ai ngờ...

Trong ngày cưới, khi tôi và chồng làm lễ xong, Hoàng bỗng xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Mọi người đều xôn xao bàn tán, mặt mũi tôi cũng tái đi vì sự xuất hiện đột ngột của chồng cũ vì tôi rất sợ có chuyện không lường trước xảy ra.

Hoàng tùy tiện ngồi vào một ghế còn trống nhưng cũng không ăn uống gì. Tôi nghe vài người kể lại, anh ấy chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn vợ chồng tôi đi cảm ơn từng khách. Và đương nhiên, bàn có chồng cũ ngồi cũng là bàn cuối cùng mà vợ chồng tôi đến. Chồng mới của tôi là người lịch sự, biết kiềm chế bản thân; anh vẫn bình tĩnh nhận lời chúc mừng và uống hết ly bia của Hoàng mời.

Bất ngờ hơn, Hoàng còn đưa cho chúng tôi một hộp quà. Anh ấy nói đó là quà mừng cưới mà anh ấy tặng chúng tôi trước khi đi nước ngoài. Thì ra, Hoàng chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật 5 năm, đây có lẽ cũng là lý do khiến anh ấy quyết tâm đến dự lễ cưới của tôi. Tặng quà cho chúng tôi xong, Hoàng đi về.

Tối, tôi mở hộp quà thì thấy bên trong là cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu cùng mảnh thiệp nhỏ. Hoàng nói đó là quà anh tặng cho con của tôi và chồng mới, bù đắp những ngày tháng thiệt thòi khi xưa của tôi. Hoàng còn thật lòng chúc phúc cho vợ chồng tôi.

Món quà của chồng cũ khiến tôi thất thần, buồn bã. Chồng mới bảo tôi nên đem trả lại vì anh không muốn nhận số tiền kia và cũng không muốn dây dưa nhiều với chồng cũ của vợ. Tôi lại muốn giữ món quà này, xem như tình nghĩa cuối cùng của tôi và Hoàng. Nhưng tôi cũng sợ chồng mới sẽ nghi ngờ, tức giận. Phải làm sao mới tốt nhất đây?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.