Đặt vé đi du lịch dịp nghỉ lễ, vợ đau đớn phát hiện người mà chồng mình muốn gắn bó cả đời là ai

| Tâm sự

GĐXH – Đọc tin nhắn của chồng, cuối cùng Thủy cũng biết lý do tại sao chồng cô nhất quyết không chịu đi du lịch cùng vợ con đợt nghỉ này.

Thủy kết hôn 8 năm, có hai cậu con trai. Vợ chồng Thủy đều làm kinh doanh. 3 tháng đầu năm nay, doanh số bán hàng của Thủy luôn dẫn đầu công ty nên cô được sếp thưởng nóng 10 triệu đồng. Cộng với khoản thu nhập tăng thêm vừa được nhận, Thủy vui sướng vì có một số tiền kha khá để có thể mời cả nhà một chuyến đi chơi xa dịp nghỉ lễ sắp tới.

Nghĩ là làm, Thủy nhờ người bạn thân làm ở đại lý vé máy bay đặt vé và phòng khách sạn đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm. Thủy không nói cho chồng con biết trước vì muốn làm cho mọi người bất ngờ.

Khi người bạn thông báo săn được giá rất hời trong dịp nghỉ lễ đắt đỏ, Thủy không ngần ngại mà chuyển tiền đặt luôn cả combo.

Đặt vé đi du lịch dịp nghỉ lễ, vợ đau đớn phát hiện người mà chồng mình muốn gắn bó cả đời là ai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, Thủy trở về nhà với tâm trạng khá vui vẻ và thoải mái. Sau bữa cơm tối, cô phấn khởi thông báo sắp tới sẽ "bao" cả nhà đi Phú Quốc chơi. Khỏi phải nói, hai con trai Thủy nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Bởi 2 năm rồi, chúng chưa được đi biển chơi.

Trái ngược với cảm xúc của hai con, Việt - chồng Thủy cau mày khi nghe cô nói đến chuyện đi du lịch. Anh ta nói không muốn đi vì nghỉ lễ vừa đông vừa đắt, đi chẳng khác nào hành xác nhau.

Thủy biết chồng nói cũng có cái đúng nhưng hiếm khi được nghỉ dài để cả gia đình đi cùng nhau nên cô vẫn cố thuyết phục chồng. Hơn nữa, năm ngoái hai vợ chồng Thủy cũng đã lên kế hoạch đi Phú Quốc nhưng cuối cùng lại không đi được vì vướng dịch. Vậy nên, năm nay là thời điểm quá lý tưởng cho chuyến đi này.

Tuy nhiên, dù Thủy có nói thế nào đi chăng nữa, chồng cô cũng khăng khăng nói không đi. Anh ta đưa ra 2 phương án. Một là lùi chuyến đi xuống tầm tháng 6-7, chịu mất thêm một chút chi phí. Hai là hủy vé của anh ta, chỉ 3 mẹ con Thủy đi với nhau dịp này. Anh ta về quê để nghỉ ngơi.

Khi nghe chồng nói vậy, Thủy không thể nào hiểu được tại sao chồng cô lại đưa ra những phương án vô lý như thế. Vì quá bức xúc, Thủy đã to tiếng với chồng và thật bất ngờ, anh ta quay lại chì chiết cô tự quyền, ỷ có chút tiền là lên mặt, không thèm bàn bạc với chồng đã tự quyết định mọi chuyện.

Câu nói của chồng khiến Thủy sững sờ. Những lần đi chơi trước, chồng cô đều giao cho cô toàn quyền quyết định và anh không hề có ý kiến gì. Vậy mà lần này, anh ta lại tự ái và tỏ ra khá khó chịu.

Nhận thấy chồng từ Tết có nhiều điều khác lạ, ít quan tâm vợ con, nhất là việc đi du lịch lần này khiến Thủy có cảm giác chồng đang che giấu chuyện gì đó. Vì vậy, cô bắt đầu để ý chồng hơn.

Thủy phát hiện trong điện thoại của Việt có tin nhắn ẩn ở zalo nhưng cô không thể nào mở được vì tin nhắn đó yêu cầu mật khẩu. Dù thử nhiều cách cũng không ăn thua.

Hôm đó Việt đi nhậu cùng bạn và trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say. Khi anh ta vừa nhập mật khẩu vào đọc tin nhắn thì bất ngờ buồn nôn phải vào nhà vệ sinh.

Chớp thời cơ đó, Thủy cầm điện thoại xem rốt cuộc, chồng nhắn tin với ai mà phải để ẩn như vậy. Và tin nhắn hiện trên màn hình như một gáo nước lạnh dội vào đầu Thủy.

"Chồng yêu đã về đến nhà chưa. Lâu không thấy anh trả lời, em lo quá. Về đến nhà nhắn em ngay nhé". Tin nhắn được gửi từ người mà Việt lưu là "Cục nợ".

Giây phút biết chồng đang ngoại tình, Thủy như người mất hồn. Thủy cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng để xem người đó là ai thì cô cay đắng phát hiện mình đã bị lừa dối suốt nhiều tháng qua.

Chủ nhân của những dòng tin nhắn đó là người yêu cũ của Việt. Hóa ra, đợt trước Tết vừa rồi, Việt đã gặp lại người yêu cũ từ trong Sài Gòn mới ra. Cô ta cũng là bạn cấp 3 của anh. Tình cũ lâu ngày gặp lại cộng với việc cô ta vừa ly hôn chồng nên càng tạo cơ hội cho hai người họ quay lại với nhau.

Ngày mùng 3 Tết, Việt nói dối đi thăm thầy giáo nhưng thực chất là đi chơi cùng người yêu cũ. Sau khi cô ta về Sài Gòn, hai người họ vẫn lén lút nói chuyện với nhau.

Điều khiến Thủy bất ngờ hơn là chồng cô còn trắng trợn nói dối đi công tác cùng sếp đợt tháng 2 vừa qua để bay vào trong đó 5 ngày thăm tình nhân. Chỉ cần nghĩ đến những việc họ đã làm sau lưng mình trong khoảng thời gian đó là Thủy đã thấy rùng mình, ghê tởm.

Dịp 30/4 này, ả tình nhân của Việt sẽ chuyển về Bắc ở hẳn. Trong tin nhắn, Việt nói sẽ ở Hà Nội để đón cô ta, thuê cho cô ta một căn nhà và bọn họ còn lên kế hoạch muốn "gắn bó cả đời cùng nhau".

Đọc đến đây, cuối cùng Thủy đã hiểu, tại sao chồng cô nhất quyết không chịu đi du lịch cùng vợ con. Hóa ra vì anh ta còn bận ở lại chào đón tình nhân của mình.

Thủy đau đớn nhận ra, người vợ sát cánh bên anh ta suốt 8 năm qua và hai đứa con cũng không bằng mối tình đầu của anh ta. 

Điều đó, đủ để Thủy có thể đưa ra quyết định kết thúc cuộc hôn nhân với người đàn ông bội bạc ấy mà không hề hối tiếc!

Chồng nói dối tăng ca nhưng thực chất đã nghỉ việc cả tháng trời, vợ âm thầm theo dõi thì sững sờ khi chứng kiến sự thậtChồng nói dối tăng ca nhưng thực chất đã nghỉ việc cả tháng trời, vợ âm thầm theo dõi thì sững sờ khi chứng kiến sự thật

GĐXH – Trong cơn ghen tuông, nóng giận, tôi đã yêu cầu bác tài xế phóng thật nhanh để đuổi kịp hai người họ. Bắt họ dừng xe để ba mặt một lời với nhau.

Hơn 3 năm sống với mẹ chồng cay nghiệt, đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, lời mẹ chồng nói khiến con dâu ngã quỵHơn 3 năm sống với mẹ chồng cay nghiệt, đến khi mắc bệnh hiểm nghèo, lời mẹ chồng nói khiến con dâu ngã quỵ

GĐXH – Những lời mẹ chồng nói đã khiến Hảo ngã quỵ. Hóa ra, sau cùng, với mẹ chồng, Hảo vẫn chỉ là người dưng khác máu tanh lòng không hơn không kém.

Hoàng Anh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.