Nghiện lau nhà vì... cấy ghép mắt phụ nữ

| Bốn phương

Giadinh.net - Chưa từng biết đến chiếc giẻ lau nhà trước khi được cấy ghép mắt, môt người đàn ông ở Anh đã "đổi tính đổi nết" chỉ sau một cuộc phẫu thuật.

Will Palmer, một chuyên gia tài chính 46 tuổi đến từ vùng Doncaster (Anh) bắt đầu cảm thấy những thay đổi về thói quen lau dọn nhà cửa, kể từ khi ông được cấy ghép đôi mắt mới hồi tháng 3 năm nay, để điều trị một chứng bệnh nghiêm trọng về mắt.
 
Will Palmer.
 
Mặc dù danh tính và thân phận của người hiến mắt quá cố không được tiết lộ, nhưng trong cảm tính của mình, Palmer nhận thấy rõ một điều: “Tôi biết chắc rằng đó là một phụ nữ, bởi tôi cảm nhận được những giác quan của một người phụ nữ trong dây thần kinh”.
 

“Vì sao đàn ông lại lười lau nhà? Bởi họ không thấy vết bụi bẩn. Nhưng giờ đây tôi luôn thấy vết bẩn ở khắp nơi trong nhà” - Palmer chia sẻ về sự thay đổi - “Tôi xin cảm ơn các bác sĩ, người hiến mắt và gia đình người ấy đã đem lại một sự khác biệt cho cuộc đời tôi”.

L.C (Theo Daily Mail)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.