Ngoại tình 2 năm vợ vẫn không biết
Hai năm nay tôi ngoại tình, nhưng vợ không hề hay biết. Cô ấy vẫn tin, yêu và chăm sóc tôi hết mình, làm tôi cảm thấy xấu hổ…

Tôi cảm thấy mình không xứng với tình yêu của vợ- Ảnh minh họa
Hai năm nay tôi ngoại tình, nhưng vợ không hề hay biết. Cô ấy vẫn tin, yêu và chăm sóc tôi hết mình, làm tôi cảm thấy xấu hổ…
Tôi gần 40 tuổi, là một người đàn ông may mắn. Tôi có công việc tốt với thu nhập khá cao, tôi có một người vợ đẹp người đẹp nết, chu đáo với chồng, con và được lòng anh em nhà chồng. Cô ấy là giáo viên cấp 2, thu nhập không cao nhưng bù lại cô ấy có thể thay tôi chăm sóc con cái, các con tôi nhờ cô ấy mà đứa nào cũng học giỏi, ngoan ngoãn.
Với một người đàn ông như vậy là quá đủ, nhưng có lẽ tôi là thằng đàn ông tồi, tham lam nên vẫn muốn nhiều hơn thế. Tôi đã có quan hệ ngoài luồng với một cô gái trẻ 2 năm nay, cô gái ấy kém tôi gần 10 tuổi và có một vẻ ngoài thực sự rất hấp dẫn tất cả đàn ông chứ chẳng riêng gì tôi. Dẫu vậy, tôi cũng chỉ xác định mối quan hệ với cô ấy chỉ dừng lại là tình nhân. Tôi không bao giờ có ý định sẽ bỏ vợ để cưới cô gái này, nhưng cũng không muốn nói lời chia tay với cô ấy để toàn tâm toàn ý với vợ con.
Người tình có lẽ cũng xác định rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là sự qua lại có tính toán, đôi bên cùng có lợi, nên cô ta không quá mặn mà. Thậm chí cũng chẳng muốn giàng buộc về con cái, cô ấy cũng chẳng bao giờ điện thoại cho tôi, nhất là khi tôi đã trở về với gia đình.
Nhưng còn với vợ, cô ấy luôn nghĩ tôi là một người chồng mẫu mực, suốt ngày làm việc quần quật vì vợ, con. Hẹn hò với bồ khiến tôi không có thời gian cho vợ, con, nhưng vợ vẫn nghĩ tôi đang vất vả kiếm tiền nên mỗi khi về đến nhà là vợ săn sóc, hỏi han và lo lắng cho tôi đủ thứ.
Không giống như những người phụ nữ khác, vợ chưa bao giờ đòi hỏi tôi một điều gì, cô ấy luôn chủ động mọi thứ để tôi có thể yên tâm với công việc. Nhưng cô ấy đâu biết rằng 2 năm nay tôi đã không còn là của riêng mẹ con cô ấy. Tôi đã từng nói dối cô ấy đi công tác nhưng thực chất là đưa người tình đi chơi, tôi đã từ chối tham gia các sự kiện cùng mẹ con cô ấy chỉ để có thời gian bên cạnh cô gái trẻ. Tôi đã từng từ chối đi họp phụ huynh cho con không phải vì bận việc mà vì tôi đã trót hẹn với người tình đưa cô ấy đi spa…
Nghĩ đến vợ, nghĩ đến việc cô ấy tin yêu và hết lòng với mình tôi cảm thấy mình thật tồi tệ, muốn dừng lại mối quan hệ ngoài luồng kia, nhưng lại không thể. Tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của vợ.
Theo Báo Đất Việt
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sự - 1 ngày trướcCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đưa bạn gái về ra mắt lần nào mẹ cũng chê nhưng lại luôn miệng giục tôi lấy vợ
Tâm sự - 1 ngày trước30 tuổi, tôi cũng vài lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng lần nào mẹ tôi cũng chê, chưa có cô gái nào khiến mẹ ưng ý. Dù vậy mẹ vẫn luôn giục tôi sớm lấy vợ.
Con rể từ chối cho mẹ vợ ở lại dưỡng già: Tôi bừng tỉnh về chữ hiếu ở tuổi 65
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Thay vì oán hận hay trách móc, tôi lại chọn cách lặng lẽ thu dọn đồ đạc trở về quê ngay sáng hôm sau.
Mang thai 11 tuần khi bạn trai mới về nước 8 tuần, tôi có nên thú nhận sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcHai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty...
Phát hiện nhiễm HIV khi khám thai, tôi chết lặng khi chồng thú nhận từng "ăn vụng"
Tâm sự - 2 ngày trướcTrong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ thông báo tôi nhiễm HIV. Đau đớn hơn là lây nhiễm từ chồng khi anh ấy đã “bóc bánh trả tiền” với gái mại dâm
Yêu thầm thầy giáo: Nên giữ kín hay can đảm bước qua bục giảng?
Tâm sự - 3 ngày trướcGiữa giảng đường mênh mông và những kiến thức mới lạ, tôi đã gặp thầy – người khiến trái tim tuổi 19 của tôi biết thế nào là những nhịp đập thổn thức.
Có bầu 6 tháng, tôi chết lặng phát hiện chồng hẹn đi nhà nghỉ với người khác
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ hiểu và yêu thương vợ hơn nhưng tôi thật sốc khi phát hiện anh lại nhắn tin hẹn vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác
Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Thứ trong chiếc túi vải cũ đã khiến tôi hiểu ra một điều, đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên mất phải dành thời gian cho những người yêu thương mình nhất.
Đồng nghiệp nam thường xuyên thả thính, mời trà sữa nhưng không tỏ tình
Tâm sự - 4 ngày trướcNgày nào, em đến công ty cũng có sẵn một cốc trà sữa trên bàn. Thế nhưng, đã 5 tháng trôi qua, anh chưa tỏ tình.
Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Tâm sự - 4 ngày trướcLà sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Người giúp việc nào đến nhà tôi cũng chỉ vài tháng là nghỉ vì lý do này
Tâm sựCứ mỗi lần nhìn thấy người giúp việc lẳng lặng xách túi rời khỏi nhà, tôi lại chỉ biết thở dài ngao ngán.