Người đàn bà ngoại tình: "Ly hôn mới biết chồng vờ xem kịch suốt 3 năm"
"Tôi giấu kỹ ba năm, rất sợ anh ấy phát hiện ra tôi lừa dối, phản bội. Ai ngờ anh ấy đã bình tĩnh xem tôi diễn suốt 3 năm", chị Châu cay đắng nói.
Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Giấy không gói được lửa, làm việc trái với lương tâm ông trời vẫn nhìn thấy, lương tâm mình nhìn thấy, một đời sống bất an.
Ảnh minh họa: Sohu.
Chị Châu (tên nhân vật đã được thay đổi) bước chân đi ngoại tình ở tuổi 45. Trải qua 20 năm bên chồng cùng vượt qua những thăng trầm, tưởng rằng ngoại tình là thứ không bao giờ tồn tại trong gia đình anh chị, nhưng điều đó lại xảy ra.
"Đấy không phải là một kiểu giải khuây, trái lại, tôi rất căng thẳng. Nhưng chuyện đó cũng đầy cám dỗ, và tôi đã không thể dừng lại", chị Châu thú nhận.
Anh chị yêu nhau từ khi trong tay cả hai còn chưa có gì. Ban đầu họ chỉ chung sống trong một căn nhà nhỏ. Các con ra đời rồi dần lớn lên, bốn người chen chúc trong mười mấy mét vuông, nhưng lúc đó họ không cảm thấy cuộc sống khó khăn chút nào.
Thế rồi chồng chị làm ăn dần khấm khá, từ căn nhà nhỏ, họ đã xây được ngôi nhà lớn, sau này còn mở được công ty ở thành phố, cuộc sống rất sung túc.
Điều kiện sống ngày càng tốt nhưng tình cảm vợ chồng lại theo chiều hướng xấu đi. Chị muốn chồng dành thời gian cho vợ nhiều hơn, nhưng anh lại có quá nhiều việc cần giải quyết, không thể ở bên cạnh chị lúc chị cần. Chị thấy trống trải. Vợ chồng bắt đầu cãi vã, dần dần mối quan hệ của họ nảy sinh những khúc mắc, rạn nứt.
Cuối cùng, ở tuổi 45, chị lại chọn cách lừa dối.
Lúc đầu thực sự rất khó khăn. Chị cũng cảm thấy có lỗi với chồng nhưng thời gian trôi qua, vì anh không thay đổi, không quan tâm đến chị nên chị ngày càng sa đà, tự tin buông mình theo các mối quan hệ. Chị nghĩ rằng chỉ cần anh không biết thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một ngày, anh đột nhiên nói với chị: "Chúng ta ly hôn đi. Nhà là của tôi, xe của em. Tài sản ai làm ra người nấy giữ".
Chị Châu tức giận khóc lóc buộc tội chồng bạc bẽo. Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã kéo chị hoàn toàn trở về hiện thực: "Thực ra 3 năm trước tôi đã biết bí mật của em rồi. Đã có lúc em quay đầu, tôi tưởng em tự hồi tâm chuyển ý mà hướng về gia đình, ngờ đâu em ngựa quen đường cũ, vẫn gặp gỡ đàn ông, đi ăn, đi khách sạn. Tôi đã thuê người theo dõi em, đủ bằng chứng. Tôi không lật tẩy em vì muốn cho em chút thể diện. Em càng ngày càng tệ. Giờ các con đã lớn, đã đến lúc em phải hối hận rồi".
Chị Châu nghe xong không thể nào khóc nổi nữa: "Anh đủ bình tĩnh nhìn tôi diễn suốt 3 năm như vậy, lại đủ bình tĩnh nói với tôi những lời này, thì đúng là đến lúc tôi phải đi rồi".
Nói xong lời này với chồng, chị Châu thấy mình như già đi chục tuổi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, có những điều một khi lỡ phạm phải là đánh đổi cả một đời. Những ngày tới chị chưa biết sẽ phải đối diện thế nào nếu không còn có anh.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 10 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 21 giờ trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 21 giờ trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 2 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Sau khi chia đất, mẹ chồng nhập viện nhưng 3 con dâu không ai chăm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Gần 1 tuần mẹ nằm viện, chỉ có tôi và các anh ở lại chăm mẹ, 3 chị dâu chỉ về chốc lát rồi đi luôn.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.