Người đàn ông Brazil 22 năm sống trong lâu đài cát trên bãi biển

| Bốn phương

Không giống như những nhà vua khác, 'vua Marcio' phải tự mình đảm nhận việc sửa chữa, xây dựng cung điện.

Marcio Mizael Matolias, 44 tuổi, không tốn tiền thuê nhà sau 22 năm sống trong một lâu đài cát bên bãi biển Rio de Janeiro, Brazil. Trong ảnh, Marcio ngồi trên ngai vàng chụp ảnh trước tòa lâu đài của mình, tay cầm quyền trượng.
Marcio Mizael Matolias, 44 tuổi, không tốn tiền thuê nhà sau 22 năm sống trong một lâu đài cát bên bãi biển Rio de Janeiro, Brazil. Trong ảnh, Marcio ngồi trên "ngai vàng" chụp ảnh trước tòa lâu đài của mình, tay cầm quyền trượng.
Được người dân địa phương yêu mến đặt cho biệt danh quốc vương, Marcio cho hay tuy sống trong ngôi nhà đôi chút khác thường nhưng điều đó không ngăn cản ông theo đuổi các niềm đam mê cá nhân, bao gồm đọc sách, chơi golf và đánh cá.
Được người dân địa phương yêu mến đặt cho biệt danh "quốc vương", Marcio cho hay tuy sống trong ngôi nhà đôi chút khác thường nhưng điều đó không ngăn cản ông theo đuổi các niềm đam mê cá nhân, bao gồm đọc sách, chơi golf và đánh cá.
Tòa lâu đài cát của ông Marcio thực chất chỉ có diện tích 3 m2, chứa đầy sách.
Tòa lâu đài cát của ông Marcio thực chất chỉ có diện tích 3 m2, chứa đầy sách.
Không giống như những nhà vua khác, vua Marcio phải tự mình đảm nhận việc sửa chữa, xây dựng cung điện, dù đó là một cách cửa hay là hầm tù. Ngoài ra, Marcio cũng thường xuyên phải tưới nước cho lâu đài của mình để nó không bị đổ sập.
Không giống như những nhà vua khác, "vua Marcio" phải tự mình đảm nhận việc sửa chữa, xây dựng "cung điện", dù đó là một cách cửa hay là hầm tù. Ngoài ra, Marcio cũng thường xuyên phải tưới nước cho lâu đài của mình để nó không bị đổ sập.
Dù vậy, người đàn ông này cho biết ông không thấy có gì bất tiện. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng vịnh Guanabara, tôi luôn sống ở biển. Người ta phải mất cả đống tiền để được ở bên bờ biển. Còn tôi chẳng mất xu nào, hơn nữa cuộc sống của tôi cũng rất tốt, Marcio nói.
Dù vậy, người đàn ông này cho biết ông không thấy có gì bất tiện. "Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng vịnh Guanabara, tôi luôn sống ở biển. Người ta phải mất cả đống tiền để được ở bên bờ biển. Còn tôi chẳng mất xu nào, hơn nữa cuộc sống của tôi cũng rất tốt", Marcio nói.
Marcio, hiện vẫn độc thân và không có con, cho hay lâu đài bên biển của ông chỉ có một nhược điểm. Cát giữ nóng khá lâu, vì thế đôi khi đêm xuống nếu không nằm đây ngủ được tôi sẽ đến ngủ nhờ nhà một người bạn. Tuy nhiên tôi vẫn thích ở trên bãi biển hơn, Marcio cho biết.
Marcio, hiện vẫn độc thân và không có con, cho hay lâu đài bên biển của ông chỉ có một nhược điểm. "Cát giữ nóng khá lâu, vì thế đôi khi đêm xuống nếu không nằm đây ngủ được tôi sẽ đến ngủ nhờ nhà một người bạn. Tuy nhiên tôi vẫn thích ở trên bãi biển hơn", Marcio cho biết.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.