Người phụ nữ khỏa thân ngồi nép mình trong góc phòng

| Bốn phương

Trong một căn phòng nhỏ tối tăm bốc mùi ẩm mốc, cảnh sát bất ngờ phát hiện một phụ nữ khỏa thân ngồi nép mình trong góc phòng.

Nạn nhân ép làm nô lệ tình dục trong suốt nửa năm qua

Sau khi bắt được tên trộm họ Wangtại một khu phố chợ hôm 28/8, Cảnh sát ở Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tiến hành khám xét nhà đối tượng này ở vùng ngoại ô xa xôi. Ngôi nhà được chia thành 2 gian, có diện tích khoảng 18m2.

Trong một căn phòng nhỏ tối tăm bốc mùi ẩm mốc, cảnh sát bất ngờ phát hiện một phụ nữ khỏa thân ngồi nép mình trong góc phòng. Người phụ nữ hơn 30 tuổi này được cho là bị khuyết tật. Trên chiếc giường trong phòng, cảnh sát tìm thấy một "của quý" giả.

Chủ ngôi nhà này cho biết, Wang đã ở đây được 8 năm. Những người hàng xóm biết có một phụ nữ bị nhốt trong nhà và thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng la hét. Wang không bao giờ để cho bất kỳ ai vào nhà của y.

Nghi phạm 52 tuổi này khai nhận, y đã bị tống giam nhiều lần vì tội trộm cắp. Wang thấy người phụ nữ trên đi lang thang trong nhà ga xe lửa ở địa phương nên tìm cách tiếp cận và dụ nạn nhân về nhà mình rồi ép quan hệ tình dục nhiều lần trong suốt nửa năm qua.
 
Người phụ nữ này rất ít nói. Cảnh sát đã đưa nạn nhân đến trung tâm bảo trợ xã hội. Tại đây, cô được cho ăn uống tắm rửa và bắt đầu cung cấp một vài thông tin. Nạn nhân cho biết, cô sinh năm 1977 đến từ  khu tự trị Guangxi Zhuang. Hiện, người phụ nữ này không thể cung thấp thêm thông tin nào khác và cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm người nhà nạn nhân.
 
Theo Báo Đất Việt
kieudiep
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.