Nhà ở - ước mơ xa xỉ

| Bốn phương

Giadinh.net - Vụ tòa chung cư 13 tầng vừa xây xong đã bật móng đổ sập ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 27/6 vừa qua, lại một lần nữa khiến người dân hoang mang gấp bội về chất lượng các công trình xây dựng.

Hơn 300 người dân trong 132 căn hộ xung quanh tòa nhà bị sập đã về nhà, sau khi nhà chức trách cam kết an toàn, nhưng nỗi lo lắng, thất vọng và cảm giác bị lừa của họ thì không một lời cam kết nào có thể xoa dịu nổi!
 

Giấc mơ tan vỡ

Theo một bản báo cáo khoa học của Học viện Hong Kong Securities, từ năm 2006, giá bất động sản ở các thành phố lớn của Trung Quốc tăng chóng mặt khiến người dân “chao đảo” và lo ngại. Trong quý 1/2006, giá nhà đã tăng tới 15% ở Bắc Kinh và 35% ở Thẩm Quyến. Thượng Hải cũng là thành phố có mức tăng giá bất động sản nhanh nhất, với tốc độ tăng giá gây sốc ở mức 10.000 nhân dân tệ/m2.
 
Ước tính đến năm 2015, dân số thành thị tại Trung Quốc sẽ tăng trên 50%. Thu nhập của người dân thành thị tăng gấp đôi từ năm 2001 đến 2005. Tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc hiện nay được nhiều chuyên gia đánh giá là nhanh nhất trong lịch sử loài người. Dự báo từ năm 2005 đến 2020 sẽ có khoảng 300 triệu người du nhập vào thành phố... Đó chính là các nguyên nhân chủ yếu dẫn tới làn sóng “sốt” nhà ở tại các đô thị lớn ở Trung Quốc.

Khi tòa nhà 13 tầng trong khu đô thị “Lotus Riverside” (Hoa sen bên sông), thuộc quận Minhang, TP Thượng Hải sập xuống, khát vọng sở hữu một căn hộ chung cư của hàng trăm chủ hộ mua nhà cũng tan thành mây khói. Hàng nghìn người mua căn hộ ở các tòa nhà bên cạnh thì thấp thỏm như ngồi trên đống lửa vì lo lắng. Lo ngại của họ không thừa, bởi theo các chuyên gia xây dựng, dự án này được xây dựng bên sông, nơi chịu tác động rất lớn của dòng chảy và những lớp bùn bất ổn dưới chân công trình. Rất có thể, một tòa nhà bất kì sẽ lại bất thình lình đổ sập vào một ngày nào đó.

Trên diễn đàn của mạng Tân Hoa Xã, hàng nghìn độc giả đã gửi những dòng bức xúc và phẫn nộ về sự cố này. Họ phần lớn là những người thuộc tầng lớp trung lưu, phải thuê nhà nhiều năm và chắt bóp chi tiêu cũng như làm việc cật lực hàng chục năm trời để có thể mua được một căn hộ vừa sức.
 

“Khi nhìn thấy cảnh tòa nhà nằm chỏng chơ trên nền đất, tôi không tin vào mắt mình. Chúng tôi cần một lời giải thích thỏa đáng. Chúng tôi phải thuê nhà trong nhiều năm qua và đang mong được chuyển đến nhà mới. Nhưng tôi đã trắng tay”.

Bà Châu Tuyết Quân, 60 tuổi, đã yêu cầu nhà thầu trả lại tiền ngôi nhà mới mua. “Tôi không thể sống ở đây được nữa”. Phía sau bà là hàng trăm người giận dữ khác đang đòi trả lại nhà cho chủ đầu tư. “Tôi đã tiết kiệm hàng chục năm qua và phải vay mượn thêm 400.000 Nhân dân tệ nữa để mua một ngôi nhà mà tôi không dám bước chân vào”, bà Châu nói.

Còn anh Tô Giản Bình, người vừa trả tiền cách đây 10 ngày cho một căn hộ trong tòa nhà vừa sập thì sững sờ: “Tôi thực sự không dám bước chân vào bất kì tòa nhà nào trong khu chung cư này”. Ông Trương Kì, 50 tuổi tỏ ra thất vọng, vài năm qua giá cả đã tăng chóng mặt và ông không tin số tiền được bồi thường có thể giúp ông thực hiện được ước mơ có nhà ở.

Mất cả chì lẫn chài?

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nhà chức trách Thượng Hải đã ra quyết định rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng trong thành phố và tuyên bố trừng phạt nghiêm khắc những ai phải chịu trách nhiệm cho vụ sập này. Hôm 29/6, 9 người liên quan, bao gồm giám sát công trình, kĩ sư thiết kế và lãnh đạo của nhà thầu đã bị bắt. Tài khoản ngân hàng của các đối tượng tình nghi cũng đã bị đóng băng trước sức ép đòi trả lại tiền của hàng trăm chủ hộ.
 
Công việc điều tra mới chỉ bắt đầu, nhưng với người dân Thượng Hải sự phẫn nộ là điều không thể tránh khỏi, bởi giá tiền mà các gia đình phải bỏ ra là không hề nhỏ, nhiều người phải bỏ ra tới 14.300 Nhân dân tệ (khoảng 2.100 USD) cho một mét vuông sàn. Lý do khác khiến người dân tức giận là giấy phép xây dựng của chủ thầu xây dựng là công ty Shanghai Meidu Real Estate đã hết hạn từ năm 2004.
 

Những hộ dân mới quay trở lại nhà của mình cũng không thể yên tâm về chất lượng công trình họ đang ở, bởi những kết quả điều tra nền móng của tòa nhà bị sập cho thấy vật liệu sử dụng không đạt chuẩn chất lượng. Tính đến thời điểm này đã có hơn 400 người mua nhà yêu cầu được trả lại tiền. Với nhiều người dân, việc lấy lại được tiền đã khó, việc tìm mua một căn hộ mới còn khó hơn bởi quỹ đất thu hẹp và giá cả tại Thượng Hải tăng nhanh không ngừng.

Luật sư Tư Vỹ Giang cho rằng: “Những người đã mua nhà tại chung cư 13 tầng bị sập tất nhiên sẽ lấy lại được tiền của họ, nhưng không chắc liệu những người đã mua các căn hộ ở các chung cư bên cạnh có được hoàn trả tiền hay không, bởi theo luật Trung Quốc, những người này không thể lấy lại được tiền nếu không chứng minh được rằng tòa nhà của họ quá nguy hiểm, không thể sống được sau khi đã cải tạo gia cố”. Sự thật đó đang khiến nhiều người dân thấp thỏm và bất lực.       

Gia An (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.