Nhan sắc hoàng hậu Uyển Dung

| Bốn phương

Loạt ảnh tư liệu quý hiếm này giúp hậu thế biết nhan sắc được ngợi ca của hoàng hậu Trung Quốc cuối cùng.

 

Uyển Dung hoàng hậu

 
Quách Bố La Uyển Dung sinh năm 1906, là người tộc Đạt Oát Nhĩ. Năm 1922, khi tròn 17 tuổi, bà đã được ngợi ca là có vẻ đẹp đoan trang, thanh tú, lại sẵn tài cầm kỳ thi họa nên nức tiếng khắp vùng. Bà sớm được tiếp thu nền giáo dục, văn hóa phương Tây khi theo học trường giáo hội Mỹ. Vốn tiếng Anh và khả năng cảm thụ nhạc Jazz của Uyển Dung cũng khiến nhiều người nể phục. Năm đó, Uyển Dung được chọn vào cung và nhanh chóng lên ngôi hoàng hậu sau khi tổ chức lễ cưới đình đám với Phổ Nghi hoàng đế.
 
Dù sở hữu nhan sắc trời phú nhưng Uyển Dung hoàng hậu lại ấm ức chịu đựng cuộc sống ân ái nhạt nhẽo với Phổ Nghi  – vị vua hời hợt với đàn bà vì chứng liệt dương. Ngay trong đêm động phòng tại cung Khôn Ninh, bà đã phải chịu cảnh phòng đơn gối chiếc khi nhà vua vì ngột ngạt bởi sắc đỏ ngập tràn hỉ phòng mà tháo chạy về điện Dưỡng Tâm.

Khi về Mãn Châu, cuộc sống của Uyển Dung càng thêm phần buồn thảm. Nhà vua vì chán chường chuyện triều chính, chẳng mấy khi đoái hoài tới nàng. Trong phút ngã lòng, hoàng hậu nảy sinh tình cảm với đặc vệ Lý Thiên Vũ và trót lỡ mang thai. Kể từ đây, cuộc sống của bà thực sự rơi vào hố sâu thảm kịch. Người tình bị đày tới nơi khác, một mình Uyển Dung chờ ngày nở nhụy khai hoa trong sự ghẻ lạnh, hắt hủi của hoàng đế. Người duy nhất chăm chút cho bà là bảo mẫu Hằng Hinh. Đứa trẻ sinh ra bị chính Phổ Nghi vứt vào lò lửa. Riêng bà hoàng cuối cùng của triều Thanh từ đây phải chịu cảnh sống hiu quạnh, nghiệp ngập. Số kiếp “hồng nhan bạc phận” của Uyển Dung tắt lụi vào năm 1946, khi bà mới 40 tuổi. Thi thể của Uyển Dung được tìm thấy bên một mương nước nhỏ với dáng vẻ tiều tụy, đáng thương.

Cùng ngắm dung nhan của bà hoàng Uyển Dung, vị hoàng hậu cuối cùng của triều Thanh:
 

Theo Báo Đất Việt

kieudiep
Ý kiến của bạn
Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Chuyện đó đây -

Một phát hiện tình cờ từ bức sơn dầu vẽ năm 1611 của danh họa Jan Brueghel cha đã đi trước giới khoa học hiện đại hàng trăm năm, hé lộ tập tính săn mồi kinh điển của loài dơi đêm khổng lồ mà các nhà nghiên cứu phải mất 25 năm ròng rã mới có thể chứng minh thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.