Tôi 'chạy mất dép' khi gặp phải người yêu 'vắt cổ chày ra nước'

| Tâm sự

GĐXH - Sống tiết kiệm là tốt nhưng thực sự tôi phải "bỏ của chạy lấy người" khi gặp phải anh người yêu "vắt cổ chày ra nước".

Cái kết không ngờ của tôi khi lấy người mình từng ghét cay ghét đắngCái kết không ngờ của tôi khi lấy người mình từng ghét cay ghét đắng

GĐXH - Thật sự khi viết những dòng tâm sự này, tâm trạng của tôi vô cùng rối bời!

Tôi vừa đọc được trên MXH một bạn nữ kêu khổ vì bạn trai tiết kiệm một cách cực đoan. Mọi người bảo cô ấy đang làm content (tạo nội dung, thông điệp với mục đích lấy tương tác - PV) chứ làm gì có đàn ông như thế. 

Ủa, tôi thấy bình thường chứ content gì, giống như người yêu cũ của tôi này. Tôi kể mọi người nghe kiểu tiết kiệm của anh ta, chắc phải được tôn làm "sư phụ".

Anh thuê trọ gần trường, bảo đi lại cho thuận tiện, cách trường hơn 2km… Nhưng thay vì đi xe bus, đi xe máy thì anh ấy chọn đi bộ. Không những thế, mấy lần đi ăn anh ấy cũng chọn những quán bán kinh cách khoảng 2-3km và đi bộ. Tôi hỏi "sao không đi xe máy cho nhanh, thời gian đó làm việc khác" thì anh bảo "người Nhật toàn đi bộ với phương tiện công cộng ấy, thời gian đó anh vừa để tiết kiệm, vừa đi bộ cho khỏe người, đỡ mất thêm thời gian tập thể dục".

Ốm đau hay gặp vấn đề gì về sức khỏe, anh không bao giờ đi bác sĩ kiểm tra. Việc đầu tiên là anh lên tra google, hai là hỏi người quen, ba là hỏi dược sĩ, nếu cần thì mới mua thuốc. Quan điểm của anh là "Cơ thể mình có sức đề kháng, cứ uống thuốc vào giảm kháng thể, để đó tự khỏi"?!

Nhìn thấy quần xà lỏn của bạn trai, tôi đã 'chạy mất dép' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Sina.

Anh ăn uống lúc nào cũng gọn sạch, ví dụ trên đĩa có 5 miếng trứng thì sẽ ăn gọn 2-3 miếng, còn lại mang về, rau thì cũng tách tách ra, phần này ăn ko hết thì mang về. Nói chung lúc nào cũng mang về, dù còn 1 miếng sườn, 1 miếng thịt cũng mang về, ngại thì nói là "Mang về cho cún", nếu không thì "mang về ăn cho đỡ phí, thế này không được 1 bữa à?".
Mấy cái đồ như giấy ăn cũng xin ở nhà hàng, quán ăn, giấy vệ sinh cũng xin ở công ty về, ở phòng có cả 1 bộ sưu tập gồm lược, bàn chải, dao cạo râu,... Hóa ra là mỗi lần đi công tác, đi làm xa được ở nhà nghỉ, khách sạn thì anh lại lấy về. Mà công ty trả tiền cho ở khách sạn (công ty anh ấy tạm ứng trước theo quy định) thì lại ở nhà nghỉ cho rẻ, có lần vui vui còn xin ở cùng nhà dân, đóng tiền ăn theo bữa. Có người dân còn mời thì mừng như trúng xổ sổ: "Nay anh xin ở nhà người dân mà người ta mời anh ăn luôn, chỉ cần trò chuyện với họ mà họ nhiệt tình quá".

Phòng anh có cái mâm, anh bảo: "Cái mâm này đáng tuổi bố em"; chỉ vào cái cốc nhôm anh nói: "Em có khi gọi cái cốc này bằng chú"…

Phòng có điều hòa, nóng mồ hôi nhễ nhại không bật. Có khách đến thì bật, bật xong một lúc lại tắt, anh bảo: "Như này đủ mát rồi". Điện tiết kiệm được thì anh tiết kiệm triệt để. Có hôm tối sang, tôi thấy anh thắp nến ngồi chơi điện thoại, mà sạc điện thoại cũng sạc ở ngoài nhé. Mấy cái vụ như khăn tắm, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, nước gội đầu, mắm, muối, tương ớt… không phải bàn nữa. Mấy thực phẩm gần hết date nữa: "Mua thế cho rẻ, mình làm gì có đồ gì dùng lâu đâu!"…

Thế nên là cái kết chia tay thôi, tôi cũng như bạn nữ mới tâm sự đó. Ban đầu không biết nhưng yêu vào rồi, gặp nhiều, giao tiếp nhiều hơn thì mới nhận ra vấn đề. À còn quả quần xà lỏn như cái tổ ong rồi vẫn mặc bảo "mặc trong ai biết" cũng là một trong những lý do khiến tôi quyết định chia tay. 

Các bạn bảo kể chuyện người yêu tiết kiệm là đang làm content. Con ten con tủng gì, ở ngoài đầy ra đấy các bạn, đầy ảnh đầy video nhé. Các bạn không trải qua, chưa trải qua thì các bạn thấy lạ, chứ như tôi, chắc chỉ một lần duy nhất trong đời…

Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học "xương máu" cho các cô gái chuẩn bị kết hônCưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn

GĐXH - Tôi nhắn nhủ với các bạn nữ, dù có thế nào cũng phải tránh 3 sai lầm xương máu như tôi.

L.M
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.