Nhờ chó Husky ra lấy gói đồ, mãi không thấy trở lại, chủ đi ra thì gặp cảnh "tăng xông"
Đã bảo rồi, đừng có nhờ vả gì boss mà!
Người Trung Quốc xưa có câu, "Nuôi quân 3 năm, dùng 1 giờ", còn 1 chàng trai Trung Quốc ngày nay là chủ nhân của 1 chú chó Husky thì nghĩ, nuôi chó 3 năm, dùng 1 ngày. Chăm sóc và chịu đủ mọi "cay đắng khổ cực" vì nó rồi, hôm nay, sau 1 thời gian kiên trì huấn luyện, anh quyết định sẽ nhờ chú chó giúp cho mình 1 việc, đó là khi nghe thấy tiếng người giao hàng ngoài cửa thì sẽ nhờ nó chạy ra tha thùng đồ vào cho anh. Cái trò cỏn con này, không có lý gì mà nó lại không đồng ý giúp anh.
Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới sẽ nhàn nhã hơn đôi chút, anh không khỏi tự cảm thán, cuộc đời cuối cùng cũng trả trái ngọt cho anh.
Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, biết là của người giao hàng, anh bèn nói với nó: "Mày hãy ra ngoài cửa tha cái gói hàng vào cho tao nhé. Cảm ơn mày rất nhiều" rồi còn cẩn thận dán 1 mảnh giấy lên người nó để người giao hàng đưa đồ cho nó.
Chó cưng nghe xong, điệu bộ rất xoắn xuýt, ra chiều rất vui vì được giúp đỡ anh rồi đi ra ngoài cửa. Anh ngồi trong nhà chờ đợi trong cảm giác vừa hồi hộp vừa mừng rỡ.
Thế nhưng, đợi 1 lúc lâu vẫn không thấy chó Husky quay vào, anh ngờ ngợ không biết chuyện gì đã xảy ra. Món anh anh đặt hôm nay không hề nặng, cũng không dễ vỡ lại cũng chẳng phải đồ ăn, đâu có gì khiến nó phải "giở mặt" với anh chứ?
Tuy nhiên, linh tính đã khiến cho anh không thể ngồi yên trong nhà, mà phải đứng dậy xem tình hình thế nào.
Vừa bước ra cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn... hoa mắt chóng mặt.

Nhìn cảnh này có tăng xông không cơ chứ?
Đúng là chó Husky đã nhận gói hàng, thế nhưng, giờ đây cái gói hàng đang ở trên đầu của nó. Nói đúng hơn, nó đã "nhiều chuyện" đến mức cắn gói hàng nham nhở, rồi còn thò đầu vào bên trong xem nó là cái gì để cuối cùng bị mắc kẹt luôn ở trong đó, không sao thoát ra được. Chính vì thế, nó bị mất phương hướng, cứ đi đi lại lại trong sân mãi chẳng vào được đến nhà. Mà cũng có thể là nó sợ bị chủ nhân trách mắng nên không dám vào.

Sao tự dưng thế giới lại trở nên tối om thế này nhỉ? Ủa, alo?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, chủ nhân của nó ban đầu thì bực mình, sau thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, thật là đáng đời cho 1 kẻ tò mò và nghịch ngợm. Tuy nhiên, có lẽ anh sẽ phải cân nhắc khả năng tiếp tục nhờ vả nó trong tương lai. Bao nhiêu công lao anh huấn luyện nó tha đồ chắc đổ hết xuống sông xuống biển rồi.

Giao hàng mà thế này là không uy tín rồi, cho nghỉ hưu luôn đi.
Theo INF
Thông báo