Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cuộc ngoại tình chấn động của Hoàng hậu mê sắc dục nhưng bị quân vương ghẻ lạnh

Thứ bảy, 11:25 26/04/2014 | Bốn phương

GiadinhNet - Mặc dù không nổi tiếng bằng bà hoàng Võ Tắc Thiên về tài “thao lược trị quốc” nhưng so về độ trác táng trong chốn “phòng the” thì Hồ Thị - hoàng hậu Vũ Thành Đế Bắc Tề cũng không hề kém cạnh.

Những cuộc ngoại tình chấn động của Hoàng hậu mê sắc dục nhưng bị quân vương ghẻ lạnh 1

Vũ Thành Đế Bắc Tề - người được cho là vị vua đẹp nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa - lại rất "ghẻ lạnh" trong "chuyện ấy" với hoàng hậu. Ảnh minh họa.

Tương truyền, Hồ Thị vốn ham mê sắc dục, có nhu cầu vô cùng mạnh mẽ trong “chuyện ấy” nhưng lại bị Hoàng đế “bỏ bê” để chạy theo người chị dâu góa bụa nên sinh ra chán nản, buồn bã và tìm mọi cách để thỏa mãn thú vui xác thịt. Hồ Thị đã tạo nên những cuộc ngoại tình chấn động sử sách khi gian dâm với cả đại thần trong triều và hòa thượng.

Tình yêu vô vọng với Hoàng đế đẹp nhất lịch sử

Bắc Tề Vũ Thành Đế (537–569), tên húy là Cao Trạm, biệt danh Bộ Lạc Kê, là một hoàng đế của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người con trai thứ tư của Cao Hoan - người phụ trách đại chính Đông Ngụy khi đó. Năm 544, nhằm hình thành một liên minh với Nhu Nhiên, Cao Hoan kết hôn với công chúa của Nhu Nhiên là Uất Cửu Lư Am La Thần. Tại lễ thành hôn của họ, Cao Trạm được đã có hành động phù hợp mặc dù còn nhỏ tuổi, gây ngạc nhiên cho các vị khách. Sau đó, ông được phong tước Trường Quảng quận công. Sau cái chết của cha là Cao Hoan và anh cả Cao Trừng, người anh thứ hai của Cao Trạm là Cao Dương trở thành người cai trị thực tế của Đông Ngụy. Đến năm 550, Cao Dương đã buộc Hiếu Tĩnh Đế phải nhường ngôi cho mình, lấy hiệu là Văn Tuyên Đế, kết thúc triều Đông Ngụy và mở ra triều Bắc Tề. Do là đệ đệ của hoàng đế nên Cao Trạm cũng được phong vương. Địa vị của Cao Trạm được nâng lên, vô số các gia đình danh gia vọng tộc muốn đưa con gái vào phủ vương gia để hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Hồ Thị khi đó cũng là một cô gái tài sắc hơn người, nhưng may mắn hơn là nàng có người cha quyền lực, được gia đình Hoàng thất trọng dụng nên trở thành vương phi của của Trường Quảng vương Cao Trạm.

Trong thời gian đầu trị vì, Văn Tuyên Đế tỏ ra là một vị vua mẫn cán và anh minh, song sau đó ông ngày càng trở nên hung ác và thoái hóa. Năm 559, Văn Tuyên Đế qua đời và hoàng thái tử Cao Ân lên kế vị, tức Phế Đế. Cao Ân trở thành hoàng đế khi mới 16 tuổi. Sau khi kế vị, theo di nguyện của phụ thân, việc triều chính được đặt trong tay một vài người mà ông ta tin tưởng nhưng những vị đại thần này lại không tin tưởng Cao Trạm vì cho rằng với vị thế là hoàng thúc, vương gia sẽ tạo ra mối đe dọa cho hoàng đế. Trước nguy cơ bị đẩy ra ngoài kinh thành làm thứ sử hay châu mục; năm 560, Cao Trạm đã mật mưu cùng với người anh là Cao Diễn phát động chính biến thành công, phế bỏ người cháu Cao Ân khi đó mới 17 tuổi và đưa Cao Diễn lên làm Hoàng đế, tức Hiếu Chiêu Đế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hiếu Chiêu Đế và Cao Trạm bắt đầu rạn nứt, nguyên nhân là do Hiếu Chiêu Đế từng hứa rằng sẽ lập Cao Trạm làm hoàng thái tử, song sau đó lại lập con trai là Cao Bách Niên. Năm 561, khi Hiếu Chiêu Đế muốn trừ khử cháu trai Cao Ân và cho triệu người này đến Tấn Dương, Cao Trạm đã dự định phục vị cho Cao Ân và bắt đầu một cuộc nổi dậy chống lại Hiếu Chiêu Đế, song sau đó ông đã đưa Cao Ân đến Tấn Dương vì các pháp sư nói với ông rằng một ngày nào đó ông sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Đến mùa đông năm 561, Hiếu Chiêu Đế đã bị thương do ngã ngựa trong một chuyến đi săn. Nghĩ rằng bản thân sắp qua đời, Hiếu Chiêu Đế đã ban một chiếu chỉ nói rằng Cao Bách Niên còn quá nhỏ đề kế vị nên sẽ truyền ngôi cho Hoàng đệ Cao Trạm. Thực chất, Hiếu Chiêu Đế biết Cao Trạm luôn muốn xưng vương nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội đoạt ngôi khi hoàng thái tử còn quá nhỏ. Hiếu Chiêu Đế đã viết một lá thư cho Cao Trạm cầu xin: “Bách Niên vô tội. Đệ có thể làm bất kỳ điều gì với nó, song xin đừng sát hại nó”. Sau khi phái các thân tín đi thăm dò về tính xác thực của việc Hiếu Chiêu Đế qua đời, Cao Trạm đã nhanh chóng đến Tấn Dương và lên ngôi, tức Vũ Thành Đế, phong Hồ Thị làm Hoàng hậu, con trai Cao Vỹ làm Hoàng Thái tử.

Sử sách ghi lại, mặc dù cha là người xấu xí nhưng Cao Trạm lại được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của người mẹ Lâu Chiêu Quân. Vị hoàng đế này có vẻ ngoài vô cùng khôi ngô tuấn tú, oai vệ khác thường. Năm lên 8 tuổi, Cao Trạm đã mặc quan phục, phong thái ung dung, ánh mắt tinh anh. Quả là một vẻ đẹp hiếm gặp thời ấy. Thậm chí, với các hình họa còn lưu lại, các sử gia Trung Hoa còn đưa ra kết luận, Vũ Thành Đế là vị vua đẹp nhất trong các triều đại phong kiến nước này. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, trái ngược hoàn toàn với dung mạo hào hoa, Cao Trạm lại là một ông vua vô dụng, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc. Trong suốt thời gian trị vì, ông chỉ dành phần lớn thì giờ của mình cho tiệc tùng và ham mê khoái lạc, bỏ bê chính sự khiến hệ thống chính trị của Bắc Tề nhanh chóng suy biến. Năm 565, Vũ Thành Đế trao lại đế vị cho con trai là Cao Vỹ, trở thành Thái thượng hoàng, song vẫn tiếp tục đưa ra các quyết định quan trọng. Sau khi ông qua đời năm 569, hệ thống chính trị của Bắc Tề càng thêm hủ bại và kém hiệu quả, rồi sụp đổ vào năm 577.
 
Những cuộc ngoại tình chấn động của Hoàng hậu mê sắc dục nhưng bị quân vương ghẻ lạnh 2

Hòa Sỹ Khai, đại thần thân cận nhất của Vũ Thành Đế là đối tượng đầu tiên của bà hoàng bị ghẻ lạnh. Ảnh minh họa.

Sau khi Cao Trạm lên ngôi, Hồ Thị vốn là vương phi nên nghiễm nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên, dù đứng đầu “tam cung lục viện” trong hậu cung của Vũ Thành Đế nhưng Hồ hoàng hậu lại vô cùng cô đơn, hiu quạnh do ông vua mới lên ngôi chẳng ngó ngàng gì đến vợ. Thật ra, cuộc hôn nhân của Cao Trạm và Hồ Thị ngay ban đầu đã không có tình yêu; mặc dù Hồ Thị một lòng một dạ với Cao Trạm nhưng  tình cảm của ông đối với người vợ này vẫn luôn chỉ dừng ở mức nghĩa vụ. Khi Vũ Thành Đế gặp Lý Tổ Nga - hoàng hậu của Văn Tuyên Đế Cao Dương thì tình yêu của Hồ hoàng hậu với đế vương càng trở nên vô vọng hơn. Vũ Thành Đế mê đắm người chị dâu xinh đẹp của mình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, để từ đó về sau, không một lần bước vào tẩm cung của hoàng hậu. Lý Tổ Nga trước khi trở thành hoàng hậu của Văn Tuyên Đế Cao Dương cũng nổi tiếng là một người con gái “nghiêng nước, nghiêng thành”; mặc dù không muốn “qua lại” với em chồng, làm chuyện loạn luân khiến người đời chê cười nhưng bị Vũ Thành Đế đe dọa sẽ giết chết con trai Cao Thiệu Đức nên bà đành phải chấp nhận. Có tài liệu ghi lại rằng, Lý Tổ Nga sau những cuộc “mây mưa” bị ép buộc với Vũ Thành Đế đã mang thai, do xấu hổ nên bà bắt đầu từ chối nhìn mặt Thái Nguyên vương Cao Thiệu Đức. Cao Thiệu Đức sau đó đã phát hiện ra việc mẫu thân mang thai và trở nên phẫn nộ. Đến khi sinh hạ một nữ nhi vào khoảng tết năm 563, Lý Tổ Nga đã ném bé gái đi, gây ra cái chết cho đứa bé. Khi Vũ Thành Đế biết chuyện, ông nổi giận và tuyên bố: “Vì nhà ngươi sát hại con gái ta, ta sẽ giết con trai ngươi”. Vũ Thành Đế triệu Cao Thiệu Đức đến và giết chết người cháu này trước mặt Lý Tổ Nga. Bà than khóc rất nhiều và vô cùng hận thù vị vua độc ác. Vũ Thành Đế không còn cách gì để lấy được tình yêu của Lý Tổ Nga nhưng lại không nỡ ra tay với người mình yêu thương nên đã trục xuất bà ra khỏi cung làm ni cô.

Đòi dạy chơi cờ để quyến rũ đại thần

Nói về Hồ hoàng hậu; sau khi có trong tay vị trí mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không được chồng “sủng ái”, bà rất cô đơn, đau khổ. Tuy nhiên, vốn là người ham mê dục vọng, không chịu được sự hiu quạnh “gối chăn” nên khi không còn cách nào để có được tình yêu của chồng, Hồ Thị nghĩ tới việc tìm nhân tình. Và người đầu tiên lọt vào mắt xanh của bà hậu bị ghẻ lạnh này chính là Hòa Sỹ Khai, vị đại thần thân cận nhất của Vũ Thành Đế. Có thể nói, Hòa Sỹ Khai là người được Vũ Thành Đế ưa chuộng và tin tưởng nhất, ông không thể chịu nổi nếu không nhìn thấy và thường yêu cầu người này ở lại trong cung. Bất cứ khi nào Hòa Sỹ Khai về phủ, Vũ Thành Đế lại nhanh chóng triệu ông ta trở lại cung và ban thưởng rất lớn cho vị đại thần này. Họ cùng nhau tham gia vào những việc được mô tả là “các trò chơi đồi bại”, không có ranh giới giữa hoàng đế và bề tôi. Hòa Sỹ Khai cũng được cho là một trong những kẻ xu nịnh làm Vũ Thành Đế đắm chìm trong ăn chơi sa đọa, đưa triều đại Bắc Tề vào tình trạng mục rữa. Ông ta khuyên vua rằng: “Ngay từ thời cổ, tất cả các đế vương chết đi đều thành cát bụi. Vua hiền như Nghiêu Thuấn hay kẻ bạo chúa như Kiệt Trụ chết rồi thì có gì khác nhau đâu? Trong khi vẫn còn trai tráng, Bệ hạ nên tận hưởng cuộc sống càng nhiều càng tốt và làm bất kỳ điều gì Bệ hạ muốn. Một ngày hoan lạc có thể sánh với nghìn năm thông thường. Trao lại chính sự quốc gia cho các đại thần, và không lo lắng rằng họ không thể thực hiện được. Đừng ngược đãi bản thân và khiến cho bản thân không thể làm được bất kỳ điều gì”.
 
Những cuộc ngoại tình chấn động của Hoàng hậu mê sắc dục nhưng bị quân vương ghẻ lạnh 3

Những vụ ngoại tình chấn động của Hồ Thái hậu đều bắt nguồn từ việc thiếu thốn “chuyện ấy”. Ảnh minh họa.

Tổ tiên của Hòa Sỹ Khai vốn là dân buôn đến từ Tây Vực lâu dần mới định cư tại Trung Nguyên. Khi Cao Trạm chưa lên ngôi, rất thích chơi cờ. Hòa Sỹ Khai lại rất giỏi món cờ này, chính vì vậy, hai người trở thành bạn bè thân thiết. Nắm bắt được điều này, Hồ Thị bắt đầu lên một kế hoạch để quyến rũ vị đại thần nhìn có vẻ tráng kiện, khỏe mạnh trong triều. Giả vờ có hứng thú với việc chơi cờ, Hồ hoàng hậu tìm gặp Vũ Thành Đế đòi học chơi cờ. Đúng như dự đoán của bà hoàng lắm chiêu, Vũ Thành Đế lúc này vốn đã dành hết tâm trí cho người chị dâu Lý Tổ Nga nên không có hứng thú gì với người vợ này. Ông quyết định cho mời đại thần Cao Sỹ Khai vào hậu cung dạy Hoàng hậu chơi cờ. Là kẻ xu nịnh lại vốn ham mê sắc dục không kém gì Hồ hoàng hậu nên Hồ Sỹ Khai nhanh chóng nhận ra tín hiệu từ phía người phụ nữ thiếu thốn “chuyện ấy”. Vậy là với cái cớ học chơi cờ, Hoàng hậu đuổi hết nô tỳ ra khỏi tẩm cung, nhanh chóng sà vào lòng vị đại thần với những cuộc “mây mưa” cuồng nhiệt, thỏa nỗi cô đơn sau một thời gian dài bị Hoàng đế “bỏ rơi”. Hòa Sỹ Khai còn là một kẻ tham vọng, không muốn quyền lực của mình chỉ dừng lại ở một đại thần mà âm mưu chiếm ngai vàng của nhà Bắc Tề nên rất tận tình trong việc “phục vụ” Hồ Hoàng hậu. Suốt một thời gian dài, ngày nào Hòa Sỹ Khai cũng mang danh thầy dạy cờ để vào hậu cung gian dâm với Hoàng hậu.

Càng gian díu với Hồ Hoàng hậu lâu ngày, Hòa Sỹ Khai càng nung nấu muốn chiếm đoạt ngôi vị thiên tử của Vũ Thành Đế. Tuy nhiên, nếu như Cao Trạm còn ngồi trên ngai vàng thì Hòa Sỹ Khai khó có thể thực hiện được âm mưu soán ngôi nên hắn ta tìm mọi cách để Cao Trạm nhường ngôi sớm cho đứa con trai nhỏ là con của Hồ Thị là Cao Vỹ. Tới năm 564, ba năm sau khi lên ngôi, để thỏa sức hưởng lạc, Cao Trạm đã nghe theo lời Hòa Sỹ Khai truyền ngôi lại cho con trai là Cao Vỹ, tự mình làm Thái Thượng Hoàng, chỉ tham gia những chuyện chính sự quan trọng và vài năm sau thì qua đời vì sắc dục quá độ, khi mới ngoài 30 tuổi. Sau khi Cao Vỹ chính thức nắm quyền, Hồ Hoàng hậu và Hòa Sỹ Khai thỏa sức công khai chuyện “trăng gió” của mình. Tới mức, trong ngoài triều đình, ai cũng biết chuyện Thái hậu thông dâm với đại thần. Nhiều vị đại thần chính trực rất bất bình, tới tấp tấu lên Hoàng đế Cao Vỹ yêu cầu xử tử Hoà Sỹ Khai. Nhưng Cao Vỹ sợ đắc tội với mẹ nên đành nín nhịn, không dám làm gì. Hòa Sỹ Khai tưởng rằng có được át chủ bài Hoàng Thái hậu thì có thể mặc sức hoành hành, không ai dám làm gì mình, không ngờ, chẳng bao lâu sau thì Lãng Na Vương Cao Nghiễm và em rể của Hồ Thái hậu là Phùng Tử Tông lập mưu giết ông ta trên đường vào cung. Thái hậu mất đi nhân tình lâu năm vô cùng buồn bã, lâm bệnh trong một thời gian dài.                 
 
Mục Đồng
baocuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Bi kịch 'thần đồng' sinh ra vạch đích, đạt học bổng du học nhưng về nước sống lang thang, ngủ dưới gầm cầu

Tiêu điểm - 5 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc sinh ra trong gia đình khá giả, học lực xuất sắc nhưng trượt dài sau nhiều biến cố, trở thành người vô gia cư hơn một thập kỷ.

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Đang dạo biển, người dân phát hiện cảnh tượng "bí ẩn" ập đến bất ngờ

Tiêu điểm - 20 giờ trước

Một nhóm người dân đang đi dạo biển bất ngờ phát hiện một vật thể lấp lánh ở phía xa trên mặt biển. Khi tiến lại gần quan sát phát hiện cảnh tượng "nổi da gà".

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Vì sao tiếp viên hàng không lại phải quy định chiều cao 1,6 m trở lên đối với nữ?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Điều kiện đầu tiên để trở thành tiếp viên hàng không là phải đạt tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng.

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Chủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Trái đất bao nhiêu tuổi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời.

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Số người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Pluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 mét

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Chỉ một lần mở nắp xe kiểm tra, người đàn ông đã đối mặt với cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh cũng phải giật mình.

Top