Những kỷ niệm không bao giờ quên
Giadinh.net - Trong công việc của mình, bước chân của những cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số đã qua không biết bao núi đèo, đến biết bao nhà dân, với quãng đường dài hơn gấp nhiều lần quãng đường về Hà Nội.
Thế nhưng, trong số 404 đại biểu về dự Hội nghị biểu dương cán bộ dân số năm 2009, phần lớn họ lần đầu được về Thủ đô...
![]() |
|
Tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của đoàn TP HCM (Ảnh: CH). |
Trong những ngày ở Thủ đô, có lẽ một trong những chương trình gây xúc động mạnh với các đại biểu là được vào thăm Lăng Bác. Ngay tại khu nhà chờ, nhiều đại biểu đã nâng niu trên tay những chiếc áo, chiếc mũ có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, với vẻ thành kính, nghiêm trang. Vào trong Lăng, nhiều đại biểu đã không cầm được nước mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy Bác. Bác nằm đó, thật giản dị mà thiêng liêng, cao cả biết bao!
Trong những ngày diễn ra Hội nghị, còn nhiều kỷ niệm không thể quên được. Có đại biểu khi đặt chân về đến khách sạn chợt phát hiện ra mình bị “mất” hành lý. Đôn đáo tìm khắp nơi, gọi điện cả cho sân bay đều không thấy. Cuối cùng, khi gọi về nhà đại biểu thì mới biết, do vội đi nên chiếc vali để quên ở nhà.
Để tránh lạc đường, Ban tổ chức bố trí đại biểu đi theo xe riêng, có đánh số thứ tự rõ ràng. Vậy nhưng, “sự cố” vẫn xảy ra. Đại biểu của một đoàn có lẽ quá xúc động sau khi viếng Lăng Bác, nên đã lên nhầm xe. Hướng dẫn viên của đoàn phải chạy ngược, chạy xuôi để tìm, cuối cùng thấy đại biểu đang... yên vị trên xe một đoàn khác.
Những ngày tham dự hội nghị, các đại biểu được phát rất nhiều tài liệu và báo. Đại biểu nào cũng trân trọng những tờ báo, tờ chương trình và đặc biệt là chiếc giấy mời, thẻ đại biểu. Ai cũng muốn mang những chiếc thẻ này về nhà để treo bên cạnh bằng khen mà mình được nhận.
Với những đại biểu có khả năng văn nghệ thì dịp về Hà Nội lần này là cơ hội được thể hiện chất giọng của mình. Trong cả 2 đêm văn nghệ (ngày 8 và 9/7), các đại biểu xung phong hát rất nhiều, trong đó có nhiều bài tự biên, tự diễn. Tuy chủ động đăng ký, nhưng trước khi lên sân khấu, nhiều đại biểu khá run, ngay cả khi đã biểu diễn xong, từ sân khấu bước xuống, tay vẫn còn... lập cập. Có đại biểu đăng ký tiết mục xong, nhất định không về chỗ ngồi mà ở lại luôn “cánh gà” chờ đến lượt biểu diễn vì sợ Ban tổ chức... quên.
3 ngày Hội nghị đã trôi qua, các đại biểu đã trở về địa phương, làm tiếp những công việc thường ngày của mình. Những bước chân không mỏi của họ lại tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cống hiến cho sự nghiệp dân số. Rồi đây hình ảnh Hà Nội, hình ảnh những kỷ niệm đáng nhớ ở Hội nghị sẽ theo họ suốt quãng đường sự nghiệp còn lại. Xin cảm ơn các anh, các chị, những người đã âm thầm, lặng lẽ đóng góp cho những thành công của sự nghiệp DS – KHHGĐ Việt Nam. Những bản làng sung túc, no ấm, những tiếng cười trong trẻo trẻ thơ, trong đó đều có bóng dáng công sức của các anh, các chị.
Đình Đình
