Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm hạnh phúc từ những điều tử tế

Chủ nhật, 08:01 19/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Những suất ăn miễn phí, chiếc "máy ATM" gạo từ thiện, quầy lương thực 1 ngày, siêu thị 0 đồng… là những việc làm tử tế của các tổ chức, cá nhân đã và đang mang đến cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội cùng vượt qua mùa dịch bệnh...


Niềm hạnh phúc từ những điều tử tế - Ảnh 1.

“Siêu thị 0 đồng” trên phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) là địa chỉ được người nghèo, người khó khăn tìm đến đông trong những ngày qua. ẢNH: LÊ BẢO

Không ai bị bỏ lại phía sau

Dịch COVID-19 kéo dài đã khiến nhiều người không có việc làm, không có thu nhập, cuộc sống rơi vào khó khăn hơn bao giờ hết. TP Hà Nội có lượng lớn lao động tự do từ các tỉnh đổ về mưu sinh và thời điểm này, những đối tượng nói trên rơi vào cảnh khó khăn nhất. Nhưng điều này cũng là phép thử cho những điều tử tế, tốt đẹp, tương trợ lẫn nhau với mục đích "không ai bị bỏ lại phía sau".

Còn nhớ hồi tháng 3, khi Hà Nội xuất hiện điểm dịch tại phố Trúc Bạch (quận Ba Đình), gần 200 nhân khẩu bị cách ly y tế, rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã sẵn sàng sẻ chia khó khăn bằng vật chất, tình cảm đối với người dân nơi này. Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020, khi dịch trở nên phức tạp hơn, những điều tử tế lại tiếp tục nối dài, đồng hành cùng người nghèo, người khó.

Những bữa ăn miễn phí, những gói thực phẩm đủ để gia đình sử dụng hàng ngày, hay gần đây là những chiếc "máy ATM" phát gạo tại Hà Nội là minh chứng cho việc làm ý nghĩa này. "Siêu thị 0 đồng" nằm sau khách sạn Grand Plaza (Trần Duy Hưng) đã mở cửa từ ngày 13/4 với hi vọng giúp đỡ những người nghèo vượt qua giai đoạn khó. Những ngày qua, rất nhiều hình ảnh về việc người dân xếp hàng dài để nhận 3kg gạo, hay bà mẹ xếp hàng chờ đợi cả giờ đồng hồ để mua cho con bịch sữa, mì tôm, gạo tại "siêu thị 0 đồng" xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Niềm hạnh phúc từ những điều tử tế - Ảnh 2.

“Cây ATM” gạo ở phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) mang thông điệp thương yêu đến người khó khăn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - chủ nhân "cây ATM" gạo đầu tiên tại Hà Nội từng chia sẻ với PV rằng: "Ở Hà Nội, tôi biết có những người đi làm ngày nào thì mới có tiền để ăn, trang trải cuộc sống ngày đó. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất nhiều người đã "đứt bữa", không có gì ăn. Ở TP HCM làm được "cây ATM" phát gạo, tại sao mình không thử làm? Vậy là tôi bắt tay vào việc thực hiện lắp đặt, thiết kế điểm phát gạo như tại TP HCM. Tôi chỉ cần biết là mang gạo cho người nghèo, ai góp thêm cân nào thì góp, không ai góp thì mình mua".

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy - đại diện "siêu thị 0 đồng" cho biết: "Mỗi người dân sẽ được mua sắm miễn phí các loại hàng hóa có trong siêu thị với tổng giá trị không quá 100.000 đồng với giá niêm yết và được mua tối đa 2 lần/tháng. Những mặt hàng sẽ niêm yết giá cả và sẽ được tính tổng không quá 100.000 đồng/lần mua sắm. Tất cả những người khó khăn trong thời gian dịch bệnh đều có thể đến siêu thị nhận những đồ nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, trứng, mì tôm... Đặc biệt, siêu thị có cả sách và quần áo. Chúng tôi mong muốn có nhiều người đến càng tốt để nêu cao tinh thần nhân văn".

Chung tay vượt khó

Niềm hạnh phúc từ những điều tử tế - Ảnh 3.

Một người buôn bán đồng nát rưng rưng khi nhận gạo tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân.

Những ngày qua, có mặt tại nhiều điểm phát lương thực, thực phẩm miễn phí tại Hà Nội, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp mẹ con chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) đứng xếp hàng gần 1h đồng hồ để mua sắm tại "siêu thị 0 đồng". Chị nói: "Chồng tôi mất việc, bản thân lại mới sinh thêm con nhỏ nên gia đình không có tiền để trang trải sinh hoạt mỗi ngày. Biết đến siêu thị bán đồ miễn phí nên dù phải đội nắng và bế đứa con nhỏ suốt 1 giờ tôi vẫn kiên nhẫn bởi con và cả gia đình đang đói. Tôi sẽ mua sữa, mua mì, mua gạo cho gia đình đủ cơm cháo trong ít ngày".

Bà Nguyễn Thị Đào (72 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai) cũng cất công chạy xe lên phố Trần Duy Hưng để xếp hàng mua thực phẩm tại "siêu thị 0 đồng". Bà nói: "Trước tôi bán quán nước chè đầu ngõ cũng có thu nhập trên dưới 100.000 đồng/ngày, nhưng từ khi dịch đến nay đã không còn bán nữa nên phải lo từng bữa qua ngày. Giữa lúc khó khăn nhất thì được mua sắm mắm, muối, gạo, mì tôm giá 0 đồng vui sướng không nói nên lời. Không biết nói gì hơn là gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm".

Tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy) - nơi đặt chiếc "máy ATM" phát gạo miễn phí, mỗi ngày cũng tiếp nhận hàng nghìn lượt người dân đến xếp hàng lấy gạo. Hầu hết, trong số đó là những người cao tuổi, người lao động chân tay, người gặp khó khăn trong thời điểm này. Bà Nguyễn Thị Tấm (65 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng) nói: "Con cái làm ăn thua lỗ, giờ cũng đang phải lo lắng trăm bề. Trước đây, dù khó khăn nhưng gia đình tôi không nghĩ có ngày lại phải chạy ăn từng bữa thế này. Nhận túi gạo trên tay, tôi thực lòng không biết phải nói gì hơn lời cảm ơn".

Suốt những ngày qua, một gia đình có địa chỉ tại số 43 Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đã dành tặng hàng nghìn suất ăn sáng là bánh giò, bánh bao, bánh mì cho người gặp khó khăn. Chị Nguyễn Minh Ngọc, đại diện nhóm tặng bánh cho biết: "Vào thời điểm này có rất nhiều người gặp khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Gia đình tôi muốn chung tay cùng cộng đồng giúp đỡ họ. Mình không lựa chọn gạo hay mì tôm và trứng mà làm những chiếc bánh thế mạnh của gia đình. Chúng tôi quyết định thực hiện 1.500 chiếc bánh trao tặng người khó khăn trong khu vực".

Và còn rất nhiều điểm phát đồ ăn, lương thực, thực phẩm miễn phí tại Hà Nội như: Ký túc xá Mễ Trì, ĐH Kinh tế Quốc dân, số 8 Quang Trung (Hà Đông), Trung tâm Văn hóa quận Bắc Từ Liêm… đã và đang tiếp sức cho người dân vượt qua cơn khó khăn trong mùa dịch. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua, nhưng tình người thì không bao giờ mất. Bởi dù trong hoàn cảnh nào thì cũng "không ai bị bỏ lại phía sau".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 37 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top