Hà Nội
23°C / 22-25°C

NM Ngọc Nga: Tôi gặp chồng lúc đang... sợ đàn ông

Thứ tư, 16:18 20/01/2010 | Gia đình

Hơn mười hai năm trước, lần đầu tiên cầm máy chụp thời trang, người mẫu của tôi lúc ấy là Ngọc Nga.

 
Lần ấy, bên cạnh một đàn chị á hậu, Ngọc Nga không hề kém cạnh mà có phần còn nhỉnh hơn về tính chuyên nghiệp và khả năng biến hoá, bởi cô có sẵn kinh nghiệm thông qua khả năng vũ đạo được đào luyện trước đó. Ngọc Nga nằm trong nhóm những người mẫu đầu tiên xuất thân từ một cái nôi của nhiều thế hệ người mẫu Việt: câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường.
 
Ngoài việc là một người mẫu, Ngọc Nga còn có khá nhiều vai diễn phim ảnh có tính cách đặc biệt, vậy mà bỗng dưng cô “biến mất”, rũ bỏ hào quang của sàn diễn, chuyển hẳn sang một công việc khác.

Mỗi ngày của Ngọc Nga bây giờ như thế nào?

Buổi sáng, tôi thức dậy sớm chuẩn bị cho con lớn đi học. Trước bảy giờ là cậu nhóc phải ra khỏi nhà. Sau đó tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và cho chồng, rồi đi làm. Tôi làm việc cho công ty của gia đình về sản xuất và xuất khẩu sản phẩm mộc gia dụng, phụ trách mảng cân đối nhu cầu khách hàng với năng lực sản xuất của mình. Tuần làm việc từ thứ hai đến thứ bảy, chỉ có chủ nhật là được nghỉ ở nhà.

Làm thế nào để một người mẫu đang sống với những sàn diễn, chụp hình thời trang và các hoạt động khác thoắt cái biến thành một người phụ nữ gia đình thuần tuý như thế?

Hồi khi mới có con tôi hay khóc vì nhớ những buổi chụp hình thời trang, nhớ những lúc trên sân khấu, nhớ không khí trường quay... Chồng tôi chưa bao giờ giận mà chỉ bảo “Nếu em còn có thể quay lại được với nghề mà vẫn thu xếp được việc gia đình thì em cứ làm, anh lúc nào cũng ủng hộ em”. Nhưng rồi lúc bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thấy mình cần phải đặt gia đình lên hàng đầu. Một gia đình khó có thể êm ấm bền vững khi vợ chồng không có thời gian trò chuyện, không có thời gian ăn cơm chung vì thời gian làm việc khác biệt nhau. Tôi nghĩ, đâu có thể mua được hạnh phúc, vậy thì tại sao tôi không giữ và duy trì hạnh phúc quý giá mà trên đời này ai cũng mong ước.
 

Công việc hiện tại của Ngọc Nga có khó không, và có áp lực với một người tay ngang như Nga?

Áp lực không lớn lắm, nhưng trách nhiệm trong công việc cũng không nhỏ. Có lẽ cũng chính vì tôi là người mới nên không thấy áp lực mà còn thấy thích, vì mỗi ngày lại thấy mình học được điều gì đó từ công việc. Hồi đầu mới đi làm tôi ngồi họp mà không hiểu mọi người nói gì, đọc email của khách như đi lạc, thấy khó, thấy sợ. Nhưng nhờ ông xã chỉ bảo cặn kẽ nên càng làm càng thấy thích. Bây giờ tôi có thể tự làm công việc của mình, không cần dùng đến “quyền trợ giúp chồng” nữa rồi.

Hai người trước đây gặp nhau thế nào, ai đã phải lòng ai trước?

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là lúc tôi đang khủng hoảng và... sợ đàn ông. Anh ấy tiếp cận tôi với không ít khó khăn vì bị tôi phản kháng. Nhưng anh ấy kiên trì lắm cho dù tôi không giấu giếm rằng tôi vừa đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau này anh có kể lại cảm giác khi vừa gặp tôi anh đã xác định tôi chính là người vợ mà anh phải cưới. Không biết ảnh nói vậy có thiệt không, nhưng cũng tin vậy cho chồng “dzui”! Ba tháng sau khi quen nhau là anh xin cưới, nhưng tôi không đồng ý vì vẫn còn cảnh giác với hôn nhân. Chưa cưới được thì anh ấy xin làm đám hỏi, bảo làm thế để cho chắc ăn (cười), tôi đồng ý. Sau đó hơn một năm chúng tôi mới cưới nhau.

Một người bạn đời nước ngoài, chắc hẳn Ngọc Nga đã nhận được lời tỏ tình và cầu hôn bất ngờ và ấn tượng?
 
Hồi đó, sau ba lần gặp nhau thì anh nói câu “Anh yêu em” bằng tiếng Việt 100%. Tôi từ bất ngờ chuyển sang buồn cười, thế là ôm bụng cười một trận đã đời, xong mới quay qua nói với anh ấy rằng: “Đừng giỡn thế, tôi không phải gái mới lớn, đừng nghĩ đến chuyện cặp bồ bịch cho vui, nếu không nghiêm túc thì đừng gặp tôi nữa”. Tôi dằn mặt vậy đó. Còn cầu hôn thì đến chết tôi cũng không quên được. Tối hôm đó tôi và cả gia đình anh đi ăn tối cùng nhau, bỗng dưng anh bảo tôi: “Anh muốn ăn kem, em đi lấy cho anh nha”. Tôi nghĩ: “Cha này lạ, thường thì sẽ lấy thức ăn cho mình, sao hôm nay lại nhờ mình đi?” Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn thực hiện lời yêu cầu. Khi quay lại tôi thấy trên ghế tôi có một cỗ xe mạ vàng bé xíu, cực kỳ xinh, tôi thản nhiên cầm lên hỏi mọi người ai để quên trên ghế của tôi mà không biết rằng mọi người đang đổ dồn nhìn mình. Lúc đó anh quỳ xuống và mở cỗ xe bé xíu ấy ra với chiếc nhẫn nằm bên trong và hỏi: “Will you marry me?”
 

Nãy giờ mỗi lần nhắc tới ông xã, thấy Ngọc Nga nói rất say sưa…

Chồng Ngọc Nga là một người rất tâm lý và biết cách cư xử. Dù không biết chút tiếng Việt nào, nhưng anh ấy hiểu người Việt một cách cặn kẽ, anh ấy biết phải làm gì, thế nào cho đúng với cách ứng xử thường thấy của người Việt mình. Ngay cả những mối quan hệ công việc, những nhân viên trong công ty chẳng hạn, đều quý mến ảnh. Riêng với vợ con anh ấy còn chu đáo hơn nhiều. Có khi hai đứa cách nhau cả nửa vòng trái đất, chúng tôi vẫn biết người kia lúc này đang làm gì. Người hay ho như vậy mà không mê thì uổng lắm! (cười)

Nãy giờ thấy mẹ con Ngọc Nga nói chuyện với nhau là lạ, mỗi người một thứ tiếng, sao Ngọc Nga không tập cho các cháu nói tiếng Việt?

Tôi cũng muốn lắm. Cháu nhỏ chưa biết nói nên chưa biết thế nào, nhưng cậu lớn với môi trường tiếp xúc hiện giờ, đi học hay ở nhà cháu toàn phải sử dụng tiếng Anh, nên cũng khó. Tôi chỉ có cách là nói càng nhiều tiếng Việt với cháu càng tốt. Nghe hai mẹ con tôi nói chuyện với nhau thấy vậy mà vui lắm đó, mẹ thì cứ nói tiếng Việt, con cứ nói tiếng Anh mà vẫn hiểu nhau rất tốt. Hy vọng cứ kiên trì như thế sẽ có lúc cháu bật ra nói tiếng Việt như mình mong muốn.

Làm mẹ với Ngọc Nga có phải là một bước ngoặt đặc biệt trong cuộc đời?

Trước đây mẹ tôi luôn than phiền gia đình cứ như cái nhà trọ của tôi vậy. Ra đời sớm, vừa đi học vừa đi làm, tôi lại là người tham công tiếc việc, nên ngoài việc đến trường, tôi còn đi học múa, tham gia các cuộc trình diễn lớn nhỏ, rồi trở thành người mẫu đi diễn hoài. Khi có con, cái cảm giác cần phải chăm sóc tổ ấm của mình trỗi dậy, tôi biết yêu quý những gì đang có hơn, vun vén và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tôi cảm thấy thương mẹ nhiều hơn, quan tâm đến các em tôi nhiều hơn. Mẹ tôi bảo hồi ở với mẹ tôi không “con gái” bằng bây giờ.

Việc tề gia nội trợ, Ngọc Nga quán xuyến tới đâu?

Riêng việc này thì tôi có thể tự hào cho mình điểm 10 lận (cười). Đến mẹ tôi còn phải khen tài nấu nướng của tôi nữa đó. Mà hình như là tôi có khiếu về chuyện tề gia nội trợ thì phải, chăm sóc nhà cửa, con cái, nấu những món ăn ngon cho mọi người không phải là chuyện quá khó với tôi, mà tất cả đều là tự học nhé.
 
 
Vợ chồng Ngọc Nga mong muốn con mình sẽ thế nào khi trưởng thành, gia đình có xung đột trong cách giáo dục con không?

Tôi nghĩ, thật sự con cái thành người như thế nào thì định hướng của cha mẹ chỉ là một phần nhỏ thôi. Đặc biệt tôi nghĩ, con cái không phải là người có nghĩa vụ thực hiện khát vọng của cha mẹ. Vợ chồng tôi đều chung quan điểm là làm mọi cách để hướng con trở thành người tốt, biết quan tâm đến người khác, biết thương yêu cuộc sống, có một nhân cách hoàn thiện, khi trưởng thành phải biết cách tự lập, còn nghề nghiệp tương lai chắc phải để chúng tự chọn lấy. Tất nhiên là làm mẹ thì khác làm cha rồi, con ngã thì tôi bao giờ cũng xót, sợ con đau, con trầy đầu gối. Còn anh ấy bảo là cứ để đấy để chúng phải biết tự đứng lên, tôi nghĩ đây cũng là một cách đặt vấn đề khác và tôi tôn trọng ý kiến ấy.

Một mái ấm với hai đứa con xinh xắn, Ngọc Nga cảm thấy đã đủ đầy chưa?

Vợ chồng tôi đều sinh ra trong gia đình đông con. Tôi có bốn anh chị em, còn chồng tôi có đến năm anh em trai. Cả hai đều quen được sống trong không khí gia đình đông đúc nên chỉ mới có hai đứa con, cả hai đều thấy thiếu. Có người ham làm giàu, ham nhà cửa, chúng tôi chỉ ham con. Mỗi ngày đi làm về bỏ hết công việc ở ngoài cửa, thấy con khoẻ mạnh, nấu bữa tối cho cả nhà, ăn xong là hai vợ chồng cùng nhau chơi đùa với con, đó là hạnh phúc nhìn thấy được, sờ thấy được.

Cuộc sống trước kia có giúp Nga “tích luỹ” được gì cho ngày hôm nay không?

Được nhiều lắm chứ, đầu tiên là tôi có được một công việc ổn định, có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và phụ giúp được mẹ cáng đáng việc gia đình. Là một người mẫu tôi được đi nhiều nơi, quen biết nhiều người, nếu không có cuộc sống ấy, tôi đã không có cơ hội được làm quen với mẹ chồng hiện tại của tôi, mà như thế thì tôi đã không gặp được một người tuyệt vời mà bây giờ tôi gọi là chồng. Cuộc sống trước đây đã đi qua, tôi thấy nó cho tôi nhiều thứ, trong đó có những trải nghiệm mà nếu không có chúng, chắc tôi không thể biết được rằng lúc này mình đang hạnh phúc đến thế nào.

Giờ đây Nga có cảm thấy mình là người thành công?

Với nghề người mẫu, tôi không nghĩ là mình đã thành công, nó rực rỡ và có nhiều thứ để nhớ, nhưng không phải là thứ thành công mà người đời hay tìm kiếm. Tôi nghĩ hiện nay, trong vai trò làm vợ làm mẹ tôi thành công hơn rất nhiều.

Cám ơn và chúc gia đình Ngọc Nga luôn hạnh phúc!
Theo SGTT
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội

Bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ đến lớp 5 thì bố đón về nuôi nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể hòa nhập được nhà nội

Gia đình - 3 giờ trước

Tôi như người thừa hoặc là khách đến chơi nhà, lặng lẽ trong bữa cơm gia đình, nơi mọi người kể chuyện về những kỷ niệm mà tôi không có mặt.

4 cung hoàng đạo nữ hay để cha mẹ phải thúc giục chuyện hôn nhân vì cứ 'bình chân như vại'

4 cung hoàng đạo nữ hay để cha mẹ phải thúc giục chuyện hôn nhân vì cứ 'bình chân như vại'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Dù không mắc Hội chứng sợ kết hôn (Gamophobia) theo y học, nhưng chỉ cần nhắc tới chuyện lập gia đình với những cung hoàng đạo nữ này là họ sẽ tìm cách lảng tránh.

7 năm sau hôn nhân đổ vỡ, tôi tìm được bến đỗ mới nhưng cô con gái nhỏ lại kiên quyết phản đối đến cùng

7 năm sau hôn nhân đổ vỡ, tôi tìm được bến đỗ mới nhưng cô con gái nhỏ lại kiên quyết phản đối đến cùng

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Thật may vì anh cũng đồng quan điểm với tôi, điều quan trọng hơn hết là cảm xúc của con trẻ.

Thừa kế hơn 10 tỷ, người phụ nữ gần mất trắng bởi cuộc tình ngọt ngào với gã đàn ông có vợ

Thừa kế hơn 10 tỷ, người phụ nữ gần mất trắng bởi cuộc tình ngọt ngào với gã đàn ông có vợ

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Một mối tình "ngọt như đường" khiến người phụ nữ tưởng mình tìm được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận lại chỉ là mất mát và cay đắng.

Phát hiện ra chồng nhắn tin "đong đưa" với gái lạ, tôi chưa kịp lên cơn ghen thì mẹ chồng đã ra tay xử lý

Phát hiện ra chồng nhắn tin "đong đưa" với gái lạ, tôi chưa kịp lên cơn ghen thì mẹ chồng đã ra tay xử lý

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

Mẹ chồng nói với tôi là đàn bà khôn không cần đánh ghen, hãy để "bậc cao nhân" xử lý. Mà cao nhân ở đây chính là bà chứ ai.

Chăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèo

Chăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèo

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - 10 năm làm giúp việc chăm sóc người cao tuổi đã dạy tôi một sự thật không ngờ về những năm tháng cuối đời.

Một đêm về muộn, nhìn mẹ kế ngồi gấp áo cho ba, tôi chợt hiểu ra lý do bà luôn bị lừa

Một đêm về muộn, nhìn mẹ kế ngồi gấp áo cho ba, tôi chợt hiểu ra lý do bà luôn bị lừa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nhưng tôi vẫn chưa học được cách chấp nhận điều đó.

5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

5 cung hoàng đạo nam không thích trói buộc bởi hôn nhân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những anh chàng cung hoàng đạo này sợ đánh mất đi tự do và đeo vào người một đống những ràng buộc và lo toan.

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Chị gái và mẹ đẻ lừa vay của tôi 300 triệu, suốt 5 năm không trả còn thản nhiên đòi quỵt

Gia đình - 1 ngày trước

Có lẽ, cuộc đời này công bằng theo cách riêng của nó. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Đánh đổi tuổi xuân "tìm con" hơn một thập kỷ

Gia đình - 1 ngày trước

"12 năm, 12 lần chọc hút trứng, 12 lần chuyển phôi - tôi đánh đổi cả tuổi xuân, nước mắt, sức khỏe và niềm tin để được nghe tiếng khóc đầu tiên của con" chị Tươi, 35 tuổi, ở Hà Nội, chia sẻ về hành trình "tìm con" đầy gian nan trong chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do IVF Tâm Anh tổ chức.

Top