Nữ chính trị gia New Zealand đạp xe tới viện sinh con

| Bốn phương

Bộ trưởng Phụ nữ New Zealand đạp xe tới bệnh viện để sinh con đầu lòng ở tuần 42.

Bộ trưởng Julie Genter hôm 19/8 đăng ảnh mình và bạn đời tận hưởng "sáng chủ nhật đẹp trời" lên mạng xã hội Instagram. Genter, 38 tuổi, kiêm nhiệm Bộ trưởng Giao thông New Zealand, là người thẳng thắn và luôn ủng hộ xe đạp, theo BBC.

Bộ trưởng Genter và bạn đời. Ảnh: Instagram.
Bộ trưởng Genter và bạn đời. Ảnh: Instagram.

"Hãy chúc chúng tôi may mắn nào!" bà viết. "Bạn đời và tôi đạp xe vì ôtô của tôi không đủ chỗ cho đội đi theo cổ vũ, nhưng việc đạp xe cũng mang lại tâm trạng tốt nhất cho tôi".

Chuyến đi bằng xe đạp điện "chủ yếu là xuống dốc", Genter nói. "Có lẽ chúng ta nên đạp xe nhiều hơn trong vài tuần cuối để sinh nở dễ hơn. Chúng tôi sắp phải lắp thêm ghế ngồi mới trên xe đạp".

Genter sẽ nghỉ thai sản ba tháng và gia nhập đội ngũ chính trị gia sinh con khi đang tại nhiệm. Hồi tháng 6, Thủ tướng New Zealand trở thành lãnh đạo thứ hai trên thế giới sinh con khi tại nhiệm. Cả bà và Genter đều sinh ở bệnh viện công thành phố Auckland. Thành viên quốc hội đầu tiên của New Zealand sinh con năm 1970 , một chính trị gia khác cũng cho con bú khi đang tại nhiệm năm 1983.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Tiêu điểm -

Một cuộc khoan thăm dò vàng tưởng chừng bình thường tại Tây Australia đã dẫn các nhà khoa học đến phát hiện gây chấn động. Nằm sâu dưới lớp sa mạc là dấu tích của một thảm họa vũ trụ cổ đại, hiếm đến mức nhân loại mới chỉ ghi nhận trường hợp thứ hai thuộc loại này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.