Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ sinh rủ nhau đi... bán trứng

Chủ nhật, 10:18 08/01/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Một thị trường chợ đen được điều hành bởi một hệ thống những kẻ chuyên săn lùng trứng bất hợp pháp đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ tại Bắc Kinh.

Hồi giữa tháng 11 vừa qua, hàng loạt các trang báo điện tử tại Trung Quốc và nhiều tờ báo khác trên thế giới đồng loạt đưa tin về một trào lưu đang ngày càng lớn mạnh trong cộng đồng các nữ sinh tại một số trường đại học của nước này. Một thị trường chợ đen được điều hành bởi một hệ thống những kẻ chuyên săn lùng trứng bất hợp pháp đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ tại Bắc Kinh.
 

 Các cô gái được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

 
Gian nan chặng đường hiến trứng

Những người tham gia đường dây môi giới hiến trứng gồm nhiều "chuyên gia" trong các lĩnh vực như soi chiếu, nhân trắc học, kiểm tra trứng và cả những người chuyên đi "săn đầu người". Nhóm đối tượng tiềm năng mà những kẻ này hướng tới là các nữ sinh viên đại học và cao đẳng. Chúng sẵn sàng trả khoảng 30.000 Nhân dân tệ (NDT khoảng 4.760 USD) nếu như người bán trứng là nữ sinh của các trường đại học danh tiếng như Đại học Bắc Kinh hay Đại học Thanh Hoa. Ngoài yếu tố bằng cấp, nhóm máu, chiều cao, cân nặng, nơi sinh thì những người mua trứng thậm chí còn quan tâm tới việc người hiến trứng có mắt một hay hai mí.

Theo báo giá từ các trung tâm môi giới dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, họ sẽ phải trả cho trung tâm từ 60.000 - 100.000 NDT, trong đó trung tâm sẽ được hưởng 8.000 NDT, người hiến trứng sẽ nhận từ 40.000 - 80.000 NDT và khoảng 10.000 sẽ được dành để trả cho trung tâm y tế. Tuy nhiên, nếu như các cô gái không phải là sinh viên đại học Bắc Kinh hay đại học Thanh Hoa thì họ sẽ chỉ nhận được con số thấp hơn con số trên báo giá rất nhiều, số tiền chênh lệch sẽ rơi vào túi trung tâm môi giới.

Hôm 3/8 một thành viên có nickname Momo tung lên trang diễn đàn Renren.com và tung lên trang Facebook của mình lời rao "Cần tuyển nữ sinh viên tại Bắc Kinh làm việc bán thời gian hoặc việc thực tập". Trong lời rao này, Momo còn nói rõ rằng công việc cụ thể là tìm người hiến trứng và "ứng viên" phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn cao ít nhất 163 cm và mắt phải hai mí... Mỗi ứng viên vượt qua vòng "sơ loại" và đồng ý hiến trứng sẽ nhận được khoảng 30.000 NDT. Thành viên này thậm chí còn nhấn mạnh rằng, nếu ứng viên không phải là nữ sinh của hai đại học danh tiếng Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa thì tốt nhất không nên "nộp hồ sơ".
 
Sau lời rao, nếu cô gái nào có nhu cầu và nhận thấy mình đáp ứng được yêu cầu của công việc sẽ liên lạc với Momo qua mạng. Sau đó, Momo sẽ gửi mẫu đăng kí cho cô gái đó để cô điền tất cả các thông tin liên quan mà "bên tuyển dụng" muốn biết như chiều cao, nhóm máu và thậm chí là chu kì kinh nguyệt. Ngoài ra, các cô gái còn phải gửi kèm theo 4 tấm hình chụp từ các góc khác nhau, bản photo chứng minh thư và thẻ sinh viên.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Momo cho biết họ làm như vậy vì khách hàng của họ đặc biệt ưa chuộng những nữ sinh viên của hai trường đại học trên. Hiện, chưa có khách hàng nào yêu cầu trứng từ nữ sinh của các trường khác nên các cô gái không phải là sinh viên hai trường trên phải chờ đợi và chắc chắn sẽ nhận được thù lao ít hơn con số 30.000 NDT rất nhiều.

Theo Momo, hiện tại, có rất nhiều trung tâm tương tự chuyên tìm đối tượng hiến trứng qua Internet. Họ sẽ là trung gian giữa người hiến trứng và người nhận trứng, lo hết tất cả mọi công đoạn từ đầu đến khi kết thúc. Trong suốt quá trình này, cả bên cho và bên nhận sẽ hoàn toàn không hề có bất cứ liên hệ nào với nhau.

Một trung tâm có trụ sở đặt tại Bắc Kinh có tên gọi Sunshine Surrogacy Network đã đưa ra lời quảng cáo rất kêu về dịch vụ của mình: "Chúng tôi có mặt để giúp các gia đình có vấn đề về sinh sản khắp đất nước Trung Quốc. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng giúp nhiều nữ sinh giải quyết được những khó khăn về tài chính".
 
Một người đàn ông làm việc tại Sunshine Surrogacy Network có tên là Li Chen cho biết công ty của anh ta đã mở được 7 năm và chỉ kinh doanh một dịch vụ duy nhất là tìm kiếm người hiến trứng và người có nhu cầu mua trứng, sắp xếp với bệnh viện và hỗ trợ việc xin giấy khai sinh sau khi em bé ra đời. Li Chen cũng cho biết thêm, những người hiến trứng hoàn toàn "tự nguyện" và khoản tiền họ nhận được chỉ là hỗ trợ dinh dưỡng. Li cho biết thêm, vì việc mua bán này vẫn là bất hợp pháp ở Trung Quốc và để bảo vệ sự an toàn, riêng tư của cả hai bên nên không có bất cứ một hợp đồng trên giấy nào được ký kết. Hầu như tất cả chỉ được thỏa thuận bằng miệng.

Li Chen cho biết, mỗi tuần một lần, công ty của ông ta sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ cho các ông bố bà mẹ tương lai với những ứng viên hiến trứng tại một quán cà phê ở trung tâm Thủ đô Bắc Kinh. Các cô gái trong độ tuổi 20 sẽ ngồi đối diện với những cặp vợ chồng ở lứa tuổi 40, 50. Sau khi ngắm kĩ các cô gái, nếu cần bất cứ thông tin nào về cô gái đó, họ phải thông qua người môi giới chứ không được trực tiếp nói chuyện với nhau. Các cô gái cũng hiếm khi mở lời. Khi một phóng viên đóng vai cô gái đi hiến trứng đã đi theo Li Chen tới quán cà phê hỏi chuyện các cô gái này, họ đều từ chối nói về mình và ngôi trường mà mình đang theo học. Để tham gia cuộc gặp gỡ này, mỗi khách hàng sẽ phải trả một khoản phí là 300 NDT. 

Li cũng cho biết thêm rằng yêu cầu của khách hàng vô cùng đa dạng và nhiều lúc rất mơ hồ. Một số thì muốn tìm người hiến trứng là sinh viên của các trường đại học cụ thể, số khác lại muốn tìm kiếm những cô gái có làn da đẹp và mắt hai mí. Vài cặp vợ chồng lại muốn tìm cô gái có mắt một mí vì cả hai vợ chồng đều có mắt một mí. Có người lại yêu cầu nhóm máu cụ thể trùng với nhóm máu của họ để tránh trường hợp đứa trẻ phát hiện ra họ không phải là cha mẹ ruột.  Sau khi được lựa chọn, các cô gái sẽ được đưa đi kiểm tra sức khỏe và những xét nghiệm cần thiết trước khi bắt đầu quá trình hiến trứng.
 

 Các cô gái tới quán cà phê để tham gia tuyển chọn.


Những hiểm họa khôn lường

Một cô gái có tên Li Qing, là sinh viên một trường đại học tại Bắc Kinh cho biết cô đã từng hiến trứng qua sự sắp xếp của một bên môi giới hồi đầu năm 2010. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, cô sẽ được tiêm hormone thúc đẩy quá trình rụng trứng. Cô phải tiêm mỗi ngày một lần liên tục trong 8 ngày. Khi trứng rụng, một kim tiêm sẽ được cho vào buồng trứng của cô qua đường âm đạo để hút trứng ra ngoài. Trứng sẽ được đem đi đông lạnh cho tới khi chúng được đem đi kết hợp với tinh trùng. Li Qing nói trong suốt quá trình này và thậm chí sau đó vài ngày, cô luôn thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, cô không hề hối tiếc về việc mình đã làm. Cô cũng cho biết thêm rằng cô sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai quanh mình về việc làm này. Li không hề biết những quả trứng mình đã cho sẽ được bán cho ai và tới thời điểm này thì cô gần như không hề có khái niệm gì về những quả trứng đó.

Mặc dù các trung tâm môi giới luôn miệng khẳng định rằng việc bán trứng rất an toàn và không có hại với cơ thể người cho trứng; một vài cô gái từng tham gia bán trứng cũng lên tiếng khẳng định rằng họ chưa hề thấy bất cứ một dấu hiệu bất thường nào với cơ thể từ khi họ làm việc này.
 
Tuy nhiên, tiến sĩ Xue Qing - một chuyên gia về sản khoa tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em thuộc Đại học Bắc Kinh - cho biết, quá trình này có sự tác động rụng trứng bằng hormone. Điều này sẽ chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn cho người hiến trứng và có thể gây nên các biến chứng sưng phù bụng, đau ngực do tác động của hormone và thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Các chuyên gia cho biết, hiện con số có tới 10% các cặp vợ chồng tại Trung Quốc bị vô sinh và rất ít trong số này tìm được trứng hiến bằng con đường hợp pháp. Một nhân viên của công ty môi giới cho biết, công ty của anh ta muốn mở rộng thêm quy mô và có thể lập một ngân hàng trứng giống như ngân hàng tinh trùng đang rất phổ biến hiện nay.
Nguyệt Linh
(Tổng hợp)
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cửu Long Thành Trại “hồi sinh” giữa lòng Hồng Kông

Cửu Long Thành Trại “hồi sinh” giữa lòng Hồng Kông

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Từng được xem là một trong những khu dân cư đông đúc và hỗn loạn nhất thế giới, Cửu Long Thành Trại từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa – lịch sử đặc biệt của Hồng Kông.

Thiên thạch từ sao Hỏa được bán với giá 5,3 triệu đô la

Thiên thạch từ sao Hỏa được bán với giá 5,3 triệu đô la

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Một thiên thạch được cho là mảnh vỡ lớn nhất được biết đến của sao Hỏa trên Trái đất vừa được bán với giá 5,3 triệu đô la, bao gồm thuế và phí, cho một người đấu giá ẩn danh tại cuộc đấu giá của Sotheby's New York ngày 16/7.

Sốc: Cá voi sát thủ biết chế tạo công cụ để "tẩy tế bào chết"

Sốc: Cá voi sát thủ biết chế tạo công cụ để "tẩy tế bào chết"

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

Loại công cụ đặc biệt được cá voi sát thủ chế tạo từ các mảnh tảo bẹ và dường như là thứ để chúng giúp nhau chăm sóc da.

Trung Quốc siết chặt quản lý bán hàng livestream: Người bán phải được đánh giá trình độ

Trung Quốc siết chặt quản lý bán hàng livestream: Người bán phải được đánh giá trình độ

Tiêu điểm - 22 giờ trước

Thị trường livestream không còn “dễ ăn” như trước.

CEO tỷ đô nói gì sau màn ngoại tình với giám đốc nhân sự được công khai trước toàn thế giới?

CEO tỷ đô nói gì sau màn ngoại tình với giám đốc nhân sự được công khai trước toàn thế giới?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Andy Byron của công ty công nghệ Astronomer bị hàng nghìn người chứng kiến cảnh ôm ấp giám đốc nhân sự Kristin Cabot khi xem concert của Coldplay, dù đã có gia đình riêng.

Cả trung tâm thương mại cháy dữ dội ở Iraq, thương vong nghiêm trọng

Cả trung tâm thương mại cháy dữ dội ở Iraq, thương vong nghiêm trọng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một đám cháy không rõ nguyên nhân đã bùng phát tại trung tâm thương mại Hyper Mall ở TP al-Kut của Iraq và nhanh chóng nhấn chìm cả tòa nhà.

Sự thật kinh hoàng về những livestream mukbang bạn hay xem

Sự thật kinh hoàng về những livestream mukbang bạn hay xem

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Người livestream ăn uống vô độ trước người xem của mình để bán hàng.

Nghe thấy tiếng động bí ẩn, gia chủ tưởng là chuột nhưng khi trần nhà sụp xuống thì vội gọi cứu hộ

Nghe thấy tiếng động bí ẩn, gia chủ tưởng là chuột nhưng khi trần nhà sụp xuống thì vội gọi cứu hộ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Hình ảnh con vật to lớn được đưa xuống bên dưới khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Bắc Cực hóa Nam Cực, một loài người thông minh biến mất?

Bắc Cực hóa Nam Cực, một loài người thông minh biến mất?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nam Cực ngày nay từng nằm gần cực Bắc từ của Trái Đất thay vì cực Nam. Sự thay đổi vào 41.000 năm trước có thể đã khiến một loài người diệt vong.

Top