Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực

| Thời sự

Mưa lũ khiến hàng nghìn người dân ở xã miền Tây, tỉnh Nghệ An bị cô lập, thiếu lương thực. Khi thấy trực thăng của quân đội thả lương thực xuống tiếp tế, nhiều người dân xúc động, bật khóc.

Mưa lũ mấy ngày qua, kèm theo lũ quét xảy ra tại một số xã miền Tây tỉnh Nghệ An khiến tuyến quốc lộ nối các xã bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng nghìn người bị nước lũ cô lập.

Lực lượng chức năng không thể tiếp cận cứu trợ bằng đường bộ nên Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo khẩn cấp điều động hai trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc (Binh đoàn 18) và Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371) thực hiện nhiệm vụ cứu trợ.

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 1.

Trực thăng của Bộ Quốc phòng tiếp tế lương thực cho người dân miền Tây Nghệ An. Ảnh: QĐND

Các máy bay xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), cơ động vào sân bay Vinh (Nghệ An) sau đó triển khai vận chuyển hàng hóa lên vùng lũ. Trực thăng đã thả lương thực tại các điểm ở xã Mường Xén, Mường Típ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý, Tương Dương...

Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ khi giao thông đường bộ bị chia cắt, hàng hóa không thể tiếp cận, người dân khan hiếm lương thực, nước sạch, thuốc men.

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 2.

Người dân nhận hàng cứu trợ từ bộ đội. Ảnh: QĐND

Tại xã Mỹ Lý, chiều 24/7, không có bãi đáp, máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng thả hàng cứu trợ xuống, lực lượng “4 tại chỗ” và người dân các xã Mỹ Lý, Tương Dương... tiếp nhận.

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 3.

Người dân bật khóc khi nhận hàng tiếp tế từ quân đội. Ảnh: QĐND

Nhiều người dân bật khóc vì xúc động. Một số người dân vui sướng hét lớn: "Trực thăng đến rồi, có cái để ăn rồi".

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 4.

Người dân đến nhận lương thực tiếp tế. Ảnh: QĐND

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 5.

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 6.

Người dân lấm lem bùn đất, xúc động đi nhận tiếp tế từ bộ đội. Ảnh: QĐND

Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương chia sẻ, khi đón nhận lương thực, nước uống, áo phao, thuốc men và nhu yếu phẩm, người dân đã rất vui mừng và xúc động.

Nước lũ cô lập, người dân xúc động bật khóc khi trực thăng thả lương thực - Ảnh 7.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ bà con dọn dẹp sau lũ rút. Ảnh: QĐND

"Trực thăng sẽ vận chuyển hàng hóa thiết yếu tiếp tế cho người dân các bản: Chắn, Mác, Lau, Nhẵn... Đây là những khu vực hiện có 437 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu đang sống trong cảnh bị cô lập hoàn toàn", ông Lương nói.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vành đai 3 'cõng' xe gấp 8 lần thiết kế: Làm sao để di chuyển an toàn, tránh ùn tắc?

Vành đai 3 'cõng' xe gấp 8 lần thiết kế: Làm sao để di chuyển an toàn, tránh ùn tắc?

Thời sự -

GĐXH - Tuyến đường trên cao từ cầu Thanh Trì sang cầu Thăng Long mỗi ngày đêm tiếp nhận 100.000 – 120.000 lượt xe, gấp 6 đến 8 lần công suất ban đầu. Chỉ cần một cú phanh gấp hay một pha tạt đầu thiếu quan sát, cả tuyến đường sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh ùn tắc hàng cây số.

Tin sáng 11/10: Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh, thủ tục thế nào? Nhiệt độ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ

Tin sáng 11/10: Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh, thủ tục thế nào? Nhiệt độ ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể tăng thêm 3 độ C vào cuối thế kỷ

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 4996/UBND-NC về triển khai thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026; Hà Nội có thể tăng hơn 3 độ C vào cuối thế kỷ XXI.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.