Nuốt bật lửa vào bụng, 20 năm sau mới lấy ra

| Bốn phương

Chiếc bật lửa bị ăn mòn nghiêm trọng, được lấy ra sau khi người đàn ông Trung Quốc đến viện khám vì đau dạ dày.

Tuần trước, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Đô Giang Yển, thành phố Thành Đô, huyện Tứ Xuyên, lấy ra một chiếc bật lửa bằng nhựa, từ dạ dày của một nam bệnh nhân, sau hai thập kỷ bị nuốt vào bụng, Shanghaiist đưa tin hôm 18/4.

Chiếc bật lửa bị ăn mòn và chuyển màu đen. Ảnh: Knews.
Chiếc bật lửa bị ăn mòn và chuyển màu đen. Ảnh: Knews.

Bác sĩ Qiu Changwei, khoa Tiêu hóa của bệnh viện, cho biết nam bệnh nhân đến khám vì đau dạ dày và phân lẫn máu. Khi nội soi, bác sĩ Qiu tìm thấy một vật thể hình chữ nhật màu đen nằm trong dạ dày của người đàn ông.

Vật thể này dài 9 cm. Bác sĩ Qiu đoán đây có thể là chiếc bật lửa. Qiu cũng phát hiện miệng của người đàn ông bị loét và dạ dày xuất huyết. Các bác sĩ đã mất khoảng 10 phút để lấy bật lửa ra khỏi bụng bệnh nhân.

Nhìn thấy bật lửa, ông này mới nhớ ra có thể đã vô tình nuốt nó vào năm 1998. Chiếc bật lửa bị ăn mòn nghiêm trọng sau 20 năm nằm trong bụng của người đàn ông. Nam bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục.

Theo Ngoisao.net

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.